Tìm được “siêu quái vật” sống sót xuyên đại tuyệt chủng khủng long

Đại tuyệt chủng hàng loạt giết chết 75% sinh vật trên Trái Đất bao gồm toàn bộ loài khủng long, tuy nhiên, một sinh vật kỳ dị vẫn tồn tại thêm 1.500-2.500 năm nữa.

Siêu quái vật Atractosteus grandei không thuộc dòng họ khủng long nhưng có vẻ ngoài khá giống một sản phẩm pha trộn giữa các thương long, ngư long và cá sấu.

Theo Sci-News, nó là một con cá Gars, tức "cá vây tia". Cá Gars là một nhóm cá nguyên thủy trong họ Lepisosteidae. Có 7 loài Gars thuộc 2 chi: Atractosteus và Lepisosteus, xuất hiện lần đầu trong kỷ Jura muộn, khoảng 150 triệu năm trước.

Chúng có thân hình mảnh mai như một quả ngư lôi, vảy láng, mõm dài và nhiều răng. Chúng chủ yếu là cá nước ngọt, mặc dù một số đã được biết là bơi vào các khu vực nước mặn gần bờ biển.

Nhà cổ sinh vật học Chase Doran Brownstein từ Đại học Yale và cộng sự Tyler Lyson từ Bảo tàng Tự nhiên và khoa học Denver (Mỹ) đã phân tích hóa thạch của loài cá cổ đại này, được tìm thấy ở phần thấp nhất của Hệ tầng Fort Union ở Quận Bowman, Bắc Dakota.

Tim duoc “sieu quai vat” song sot xuyen dai tuyet chung khung long

Hộp sọ (a) và một phần bộ xương (b) của Atractosteus grandei ở mặt lưng. Ảnh: Chase Doran Brownstein & Tyler R. Lyson

Mẫu vật đã 66 triệu năm tuổi, là mốc thời gian cận kề với đại tuyệt chủng khủng long gây nên bởi sự va chạm của tiểu hành tinh Chicxulub, nhưng tồn tại lâu hơn đến tận 1.500-2.500 năm. Điều này có nghĩa siêu quái vật này đã sống sót qua thảm họa.

"Mẫu vật được bảo quản trong một khối đá bùn có màu nâu nhạt, rất dễ vỡ, phủ trên lớp than non dày 8 cm, một môi trường lắng đọng nước", Tiến sĩ Brownstein giải thích. Mẫu vật bao gồm một hộp sọ có khớp nối và ở đúng vị trí hàm dưới, cũng như một loạt các đốt sống, xương sườn, vảy....

Việc phát hiện ra Atractosteus grandei cho thấy các hệ sinh thái nước ngọt lành mạnh đã tồn tại mạnh mẽ ở Bắc Mỹ trong vòng hàng nghìn năm sau vụ va chạm của tiểu hành tinh Chicxulub.

Các nhà cổ sinh vật học phân tích: “Sự tuyệt chủng hàng loạt cuối kỷ Phấn trắng là nguyên nhân gây ra sự phá hủy các hệ sinh thái toàn cầu và làm mất đi khoảng 3/4 sự đa dạng loài cách đây 66 triệu năm”.

“Các động vật có xương sống trên cạn thân lớn phải chịu tỉ lệ tuyệt chủng cao, trong khi các động vật có xương sống thân nhỏ sống trong các hệ sinh thái nước ngọt được bảo vệ khỏi những tác động tồi tệ nhất”.

“Sự hiện diện của loài sinh vật đại thực vật nước ngọt này khoảng 1.500-2.500 năm sau tác động của tiểu hành tinh cho thấy sự phục hồi và tập hợp lại nhanh chóng của mạng lưới thức ăn nước ngọt và hệ sinh thái Bắc Mỹ sau cuộc đại tuyệt chủng hàng loạt.”

Sinh vật trong mẫu hóa thạch hiện đã tuyệt chủng, nhưng các loài con cháu của nó vẫn tồn tại cho đến ngày nay, các nhà nghiên cứu cho biết thêm.

Bất ngờ phát hiện hóa thạch khủng long gần 70 triệu năm tuổi

(Kiến Thức) - Trong lúc đi tham quan vùng đất bảo tồn Nature Conservancy, cậu bé12 tuổi người Canada tình cờ phát hiện hóa thạch khủng long mỏ vịt hiếm có 69 triệu năm tuổi. 

Bat ngo phat hien hoa thach khung long gan 70 trieu nam tuoi
 Khi đi bộ đường dài cùng bố qua hẻm núi Horseshoe ở vùng Badlands, phía đông nam tỉnh Alberta, Canada, cậu bé Nathan Hrushkin, 12 tuổi, tình cờ nhìn thấy một mảnh xương lớn nhô ra khỏi mặt đất. Cậu bé không thể ngờ đó chính là hóa thạch khủng long.

Khám phá đường mòn trên đỉnh núi Bình Liêu với mệnh danh "sống lưng khủng long"

Không chỉ nổi tiếng bởi thiên đường cỏ lau trên những dãy núi trùng điệp, "sống lưng khủng long" Bình Liêu (Quảng Ninh) còn hấp dẫn bởi những đường mòn vừa dài, vừa dốc vừa cao trông như sống lưng của con khủng long thời tiền sử.

Kham pha duong mon tren dinh nui Binh Lieu voi menh danh
Sống lưng khủng long Bình Liêu tọa lạc tại thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Kham pha duong mon tren dinh nui Binh Lieu voi menh danh
Từ thị trấn Bình Liêu chạy về hướng Hoành Mô trên QL18C khoảng 3-4 km, rẽ phải vào bản Ngàn Chuồng, rẽ phía mốc 68 khoảng 14km là hướng mốc 1302 và 1305 nổi tiếng. Từ cột mốc 1302, chạy tiếp 9km nữa sẽ đến Sống lưng khủng long Bình Liêu. 

Kham pha duong mon tren dinh nui Binh Lieu voi menh danh
 Cung đường này được gọi là sống lưng khủng long nhờ sự độc đáo của những con đường mòn trên đỉnh núi, nối các điểm mốc với nhau, tạo thành gạch nối như sống lưng của con khủng long thời tiền sử. 

Kham pha duong mon tren dinh nui Binh Lieu voi menh danh
Đây cũng được mệnh danh là một trong những cung đường khó chinh phục nhất miền Bắc.

Kham pha duong mon tren dinh nui Binh Lieu voi menh danh
Sống lưng khủng long Bình Liêu không quá lắt léo như nhiều cung đường ở miền Bắc nhưng không kém phần nguy hiểm bởi độ dài, độ dốc và độ cao. 

Kham pha duong mon tren dinh nui Binh Lieu voi menh danh
 Trước đây, con đường mòn trên đỉnh núi hoang sơ này bằng đất, nhỏ hẹp, khúc khuỷu, vô cùng nguy hiểm. 

Kham pha duong mon tren dinh nui Binh Lieu voi menh danh
 Hiện con đường đã được xây dựng lại để thuận tiện hơn cho việc di chuyển. 

Kham pha duong mon tren dinh nui Binh Lieu voi menh danh
Nhiều du khách ví von "Sống lưng khủng long" Bình Liêu như Vạn Lý Trường Thành Việt Nam. 
Kham pha duong mon tren dinh nui Binh Lieu voi menh danh
Không chỉ thu hút bởi những cung đường uốn lượn trắc trở, lúc ẩn lúc hiện, chạy thẳng vào mây, Sống lưng khủng long Bình Liêu còn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp như tranh vẽ. 

Kham pha duong mon tren dinh nui Binh Lieu voi menh danh
Đặc biệt, Bình Liêu có khí hậu ôn hòa, nên vào mùa nào Bình Liêu cũng đẹp. 

Kham pha duong mon tren dinh nui Binh Lieu voi menh danh
 Mùa xuân, du khách được đắm chìm trong các cung đường xanh mướt của cỏ cây, hoa lá; mùa hè là những thửa ruộng thang vàng óng ánh như trải dài đến cuối chân trời; mùa thu - đông là sắc trắng bạt ngàn của cánh đồng cỏ lau đẹp như ở xứ sở thần tiên.