Đêm trắng hồi sinh 3 sự sống từ người hiến tạng

Một hành trình đầy xúc cảm vừa khép lại và những hành trình sống mới bắt đầu. Nhiều người bệnh được trao cơ hội sống, tái sinh từ những trái tim nhân ái.

Ngày 30/6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, một đêm trắng lấy tạng xuyên đêm được thực hiện đã hồi sinh cho 3 sự sống từ người hiến tạng.

Nén nỗi đau để người ra đi mang sự sống cho người khác

Theo đó, vào tối ngày 28/6/2025, được sự đồng ý của gia đình người bệnh, sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý về hiến, ghép mô, tạng, các y, bác sĩ, điều dưỡng… ở đây đã lặng lẽ cúi đầu tri ân trước người phụ nữ 46 tuổi chết não trước khi tiến hành phẫu thuật lấy tạng xuyên đêm, tiếp tục hành trình “hồi sinh” thêm nhiều cuộc đời mới.

Người phụ nữ đó là chị N.V.B.T, ngụ TP HCM. Vào chiều ngày 24/6, chị T. không may bị tai nạn xe máy. Lúc đó, chị lơ mơ, nôn nhiều và được đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định để được điều trị.

dem-trang-2.jpg
Các y, bác sĩ, điều dưỡng… lặng lẽ cúi đầu tri ân trước người phụ nữ 46 tuổi chết não trước khi tiến hành phẫu thuật lấy tạng xuyên đêm - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cấp cứu đã chạy đua với thời gian, nhanh chóng chẩn đoán chị T. bị sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, phù não nặng… Mặc dù được các y bác sĩ tích cực, tận tâm cứu chữa, tuy nhiên do tình trạng bệnh nặng, chị T. lâm vào tình trạng hôn mê sâu.

Sau đó, chị đã trải qua 3 lần đánh giá và được chẩn đoán chết não. Các y bác sĩ đã gặp gia đình chị T., giải thích rõ tình trạng bệnh và vận động gia đình suy nghĩ về việc hiến tạng cứu người. Trong hoàn cảnh đau đớn này, gia đình của chị T. đã nén đau thương, đồng ý hiến tạng để cứu sống những người bệnh khác cần được ghép tạng.

dem-trang-5.jpg
Các bác sĩ cấp cứu đã chạy đua với thời gian để cứu bệnh nhân nhưng bệnh nhân không qua khỏi - Ảnh BVCC

Em gái của chị T. chia sẻ: “Tai nạn xảy ra quá bất ngờ với chị tôi. Gia đình không thể tin nổi. Nhưng khi nghe bác sĩ giải thích, chúng tôi đã nén nỗi đau lại để đăng ký hiến tạng cho chị. Mong sự ra đi của chị có thể mang lại sự sống cho người khác”.

Ngay trong đêm 28/6, toàn bộ bệnh viện đã khẩn trương bước vào một guồng hoạt động chuyên nghiệp, bài bản và đầy trách nhiệm. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TS.BS Mai Phan Tường Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cùng sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện lớn, ê kíp chuyên môn đã họp khẩn, xây dựng phương án lấy, ghép tạng chính xác đến từng phút để mở ra cơ hội sống cho nhiều người bệnh suy tạng giai đoạn cuối.

TS.BS Mai Phan Tường Anh cho biết, đây là trường hợp người chết não thứ 3 hiến tạng tại bệnh viện. Hội đồng đánh giá tình trạng chết não đã hội chẩn 3 lần, xác nhận người bệnh đã chết não hoàn toàn. Mỗi cuộc họp chuyên môn, mỗi quyết định, đều là sự trân trọng với sinh mệnh của người hiến và niềm hy vọng cho người được nhận. Gia đình chị T. đã không giữ lại, mà đã trao đi những món quà quý giá nhất của sự sống.

Bên cạnh đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, các chuyên gia của các phòng chức năng như: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Công tác xã hội, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Điều dưỡng dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của Ban giám đốc cũng thức trắng đêm, phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, hậu cần kỹ thuật và hỗ trợ gia đình người hiến một cách chu đáo, đầy tình người.

dem-trang-3.jpg
Ê-kíp chuyên môn đã họp khẩn, xây dựng phương án lấy, ghép tạng chính xác đến từng phút - Ảnh BVCC

Ngọn lửa cháy sáng cho những cuộc đời

Lúc 4h, ngày 29/6, một lễ tri ân trang trọng và chân thành với người hiến tạng diễn ra ngay trước ca phẫu thuật lấy tạng. Khi bên trong phòng mổ chỉ còn tiếng bíp bíp của máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn, tập thể y bác sĩ bắt đầu mổ lấy tạng. Quy trình lấy tạng diễn ra trong điều kiện vô cùng nghiêm ngặt với sự tham gia của nhiều ê-kíp y tế từ các bệnh viện hàng đầu.

Các cơ quan phải được lấy một cách đồng bộ, đảm bảo chất lượng tối ưu để ghép cho người bệnh. Mỗi phút đều mang tính quyết định vì các tạng phải được bảo quản trong điều kiện tốt nhất và vận chuyển đến các trung tâm ghép tạng trong thời gian ngắn nhất.

dem-trang-1.jpg

Trái tim của người hiến sau khi lấy ra khỏi lồng ngực được đưa vào thùng bảo quản lúc 5h13. Ngay tại cổng Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đội xe dẫn đường của cảnh sát giao thông đã túc trực, sẵn sàng đưa tạng hiến đến sân bay Tân Sơn Nhất và chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để tiến hành ghép cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối.

Vào 8h58, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết tin vui sau khi phẫu thuật ghép tim từ người hiến bị chết não thì tim của người được ghép đã đập lại.

5h08 và 5h16 hai thận của người hiến được lấy, ngay sau đó, ê kíp ghép thận của Bệnh viện Nhân dân Gia Định dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành ghép thận cho 2 người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối ngay tại bệnh viện vào sáng 29/6.

Tập thể Bệnh viện Nhân dân Gia Định xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến chị T. và gia đình. Trong nỗi đau mất mát, gia đình đã chọn cách gieo lại sự sống, như một ngọn lửa được truyền tay, tiếp tục cháy sáng cho những cuộc đời khác.

Bệnh viện hy vọng rằng, nghĩa cử cao đẹp này sẽ lan tỏa, để ngày càng có nhiều người bệnh được trao cơ hội sống, được tái sinh từ những trái tim nhân ái. Hiến tạng không chỉ là hành động dũng cảm mà còn là minh chứng cho tinh thần nhân đạo bền bỉ trong xã hội Việt Nam.

“Nghẹn lòng” người vợ quỳ trước 7 tạng hiến của chồng

Hình ảnh một nhân viên y tế trẻ quỳ gối tiễn biệt các tạng của chồng trước khi lên đường đến hồi sinh sự sống cho 7 người khiến không ai cầm được nước mắt.

Anh đi rồi… nhưng em biết anh vẫn còn sống

Rạng sáng 23/5, trong ánh đèn lặng lẽ của khu phẫu thuật Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, có một hình ảnh khiến tất cả y bác sĩ và những người chứng kiến đều không cầm nổi nước mắt: người vợ – một nhân viên y tế – quỳ gối tiễn biệt các tạng của chồng mình trong khoảnh khắc chúng được đưa ra khỏi phòng mổ, lên đường đến hồi sinh nơi khác.

Người đàn ông chết não hiến tạng hồi sinh 7 cuộc đời

Người đàn ông chết não ở Quảng Ninh được gia đình đồng ý hiến tạng hồi sinh 7 cuộc đời đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong đêm 23/5, từ một người hiến chết não, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã tổ chức lấy đa tạng chuyển ghép cho những bệnh nhân nặng tại một số trung tâm ghép tạng trong cả nước.

Người hiến tạng là anh Đ.V.L (37 tuổi, sinh sống tại tỉnh Quảng Ninh, là chồng của nữ điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh) bị xuất huyết não sau đột quỵ, nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đồng tử hai bên giãn. Mặc dù các y, bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, nhưng tình trạng bệnh nhân không cải thiện, có chẩn đoán chết não.

Một người chết não hiến tạng "hồi sinh" 6 người

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) đã thực hiện thành công ca ghép tạng từ 1 người chết não hiến tạng giúp cứu sống 6 người.

Ngày 4/5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đã ghép tạng thành công cho 6 bệnh nhân từ 1 người chết não hiến tạng.

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu - Trưởng đơn vị Điều phối ghép tạng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong những ngày nghỉ lễ, bệnh viện đã nhận được thông tin từ gia đình một bệnh nhân mong muốn thực hiện di nguyện của người thân là sẽ hiến tất cả mô tạng giúp đỡ người bệnh khác.

Với tinh thần luôn sẵn sàng, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận trường hợp hiến tạng và tiến hành song song các bước từ pháp lý đến chuyên môn để đảm bảo tạng hiến được tiếp nhận tốt nhất.

Chỉ trong vòng 24 giờ, quá trình tiếp nhận và ghép tạng đã được hoàn tất. Đến 20h ngày 3/5, ca ghép giác mạc thứ 2 (cũng là bệnh nhân thứ 6 nhận tạng của người hiến) đã hoàn tất.

Như vậy, từ nguồn tạng của người hiến, 6 người đã được ghép tạng gồm: gan, 2 quả thận, 2 giác mạc và da. Đến nay, tất cả bệnh nhân đều có sức khỏe tốt.

Mot nguoi chet nao hien tang cuu song 6 nguoi
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca lấy ghép tạng từ người chết não hiến tạng. Ảnh: BVCC

Cụ thể, bệnh nhân được ghép da là nữ bệnh nhân 62 tuổi (ở Bình Định) bị bỏng lửa 48% độ II, III (38% độ III) toàn thân và có tiền sử tiểu đường. Ngày 8/3, bệnh nhân nhập Bệnh viện Chợ Rẫy và đã được mổ cắt lọc hoại tử, ghép da 7 lần nhưng diện tích mất da còn rộng. Ngày 3/5, bệnh nhân được ghép da từ người hiến chết não để che kín hoàn toàn vùng mất da. Sau mổ, hiện tại bệnh nhân ổn định.

Một trong hai bệnh nhân được ghép giác mạc là bệnh nhân nữ T.H.M (21 tuổi, ở Kiên Giang), bị loạn dưỡng giác mạc bẩm sinh ở cả 2 mắt. Từ nhỏ đã bị mờ, không nhìn rõ. Đến năm 16 tuổi thì bị mờ nhiều hơn, do vậy bệnh nhân chỉ học đến lớp 6 thì nghỉ học.

Bệnh nhân được ghép giác mạc còn lại là nữ N.T.T.H (46 tuổi, ở TP HCM) bị loạn dưỡng giác mạc ở cả hai mắt. Bệnh nhân cho biết bị mờ đã lâu và mờ nhiều khoảng 10 năm nay. Mắt phải từng được ghép giác mạc năm 2017, tuy nhiên sau đó tăng nhãn áp và mờ dần. Mắt trái thì 10 năm nay mờ nhiều.

Bệnh nhân được ghép gan là nam (62 tuổi, ở Sóc Trăng) bị xơ gan do viêm gan B. Bệnh nhân phát hiện và điều trị xơ gan từ năm 2023, nhưng tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn, có chỉ định ghép gan.

Trường hợp được ghép thận là chị H.T.K (SN 1974) làm nông, sống tại tỉnh Hậu Giang. Năm 2019, trong một lần khám sức khỏe tổng quát, chị tình cờ phát hiện mình mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Một năm sau đó, chị bắt đầu hành trình chạy thận nhân tạo định kỳ - chặng đường đầy vất vả, gian nan. Dù luôn mong mỏi được ghép thận từ người thân, nhưng mọi nỗ lực của chị đều không thành. Trong suốt nhiều năm, chị vẫn kiên trì chạy thận để duy trì sự sống.

Bệnh nhân cuối cùng được ghép thận từ người hiến chết não là anh N.N.T (48 tuổi, ở Đồng Nai) mắc suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận nhân tạo định kỳ.