“Nghẹn lòng” người vợ quỳ trước 7 tạng hiến của chồng

Hình ảnh một nhân viên y tế trẻ quỳ gối tiễn biệt các tạng của chồng trước khi lên đường đến hồi sinh sự sống cho 7 người khiến không ai cầm được nước mắt.

Anh đi rồi… nhưng em biết anh vẫn còn sống

Rạng sáng 23/5, trong ánh đèn lặng lẽ của khu phẫu thuật Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, có một hình ảnh khiến tất cả y bác sĩ và những người chứng kiến đều không cầm nổi nước mắt: người vợ – một nhân viên y tế – quỳ gối tiễn biệt các tạng của chồng mình trong khoảnh khắc chúng được đưa ra khỏi phòng mổ, lên đường đến hồi sinh nơi khác.

Chị lặng lẽ đứng đó, mắt đẫm lệ, bàn tay run run chạm nhẹ vào từng hộp bảo quản vô trùng – nơi chứa đựng tim, gan, phổi, thận và giác mạc của người chồng yêu thương.

tang-10.jpg
Giây phút cuối cùng người vợ tiễn biệt chồng - Ảnh BVCC

Rồi chị quỳ xuống, khóc nấc – như một lời chào tiễn biệt thiêng liêng và đầy yêu thương dành cho từng phần cơ thể của anh – đang lên đường tiếp nối sự sống cho những người xa lạ chưa từng gặp.

“Anh đi rồi… nhưng em biết anh vẫn còn sống – trong từng nhịp tim, trong hơi thở, trong đôi mắt của những người khác…”

Người vợ ấy – chị Chung, hiện công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh – đã không chỉ đứng trước lựa chọn sinh – tử của người thân yêu nhất, mà còn đứng trước quyết định lớn lao mà không phải ai cũng dũng cảm làm được: hiến toàn bộ tạng của chồng sau khi anh được xác định chết não.

Gia đình chị vốn khó khăn, ba con thơ dại – cháu nhỏ nhất mới hơn 2 tuổi. Trong đau đớn tận cùng, chị vẫn lựa chọn trao đi sự sống – bởi như lời chị nói:

“Anh ấy không mất đi. Chỉ là anh đi tiếp một hành trình khác – hành trình hồi sinh trong cơ thể những người đang chờ đợi phép màu…”

tang-8.jpg
Các y bác sĩ thành kính tiễn biệt người hiến tạng - Ảnh BVCC

Từng tạng được đưa ra ngoài – chị và gia đình vẫn đứng đó, không rời. Các con còn chưa hiểu chuyện. Nhưng chính giây phút chị quỳ xuống tiễn biệt như một lời nguyện ước, một lời hứa âm thầm, khiến cả ekip y tế lặng người.

Ca hiến tạng đặc biệt này không chỉ mang ý nghĩa y học – với 7 tạng được lấy ra và ghép, cứu sống hàng loạt bệnh nhân trên cả nước, mà còn là thông điệp lay động về lòng nhân ái, về tình yêu, và sức mạnh tinh thần phi thường của người phụ nữ ngành Y.

tang-1.jpg
Khi một người vợ quỳ tiễn biệt từng phần cơ thể chồng để chúng hồi sinh – đó không chỉ là hành động yêu thương, mà còn là sự kết nối kỳ diệu giữa con người – sự sống – và lòng nhân văn bất tận - Ảnh BVCC

Những tạng người – những sứ giả hồi sinh

Người hiến tạng anh Đ.V.L (37 tuổi), chồng của một nữ nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh – đã được chẩn đoán chết não sau một cơn xuất huyết não nặng.

Trong đau thương, gia đình anh đã có một quyết định lớn lao: hiến toàn bộ tạng, mong muốn sự sống của anh sẽ được tiếp nối ở một hình hài khác, một hành trình khác.

tang-9.jpg
Xuyên đêm nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng trăm y, bác sĩ - Ảnh BVCC

Sau hơn 5 giờ nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng trăm y, bác sĩ của Sở Y tế Quảng Ninh, Bệnh viện Việt Đức, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và toàn thể ê-kíp y bác sĩ tỉnh Quảng Ninh, sự sống đã được gieo mầm trở lại.

• Hai thận đã được ghép đồng thời ngay trong đêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối – một ở Quảng Ninh, một ở Hà Nội.

• Tim và gan đã rời Quảng Ninh trong đêm, được vận chuyển khẩn cấp về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

• Phổi được điều phối về Bệnh viện Phổi Trung ương.

• Một giác mạc được gửi về Bệnh viện Trung ương Huế, giác mạc còn lại về Bệnh viện Mắt Trung ương.

tang-5.jpg
Mỗi tạng rời đi là một cơ hội sống được nhen nhóm - Ảnh BVCC

Mỗi tạng rời đi là một cơ hội sống được nhen nhóm. Mỗi cuộc ghép thành công là một hồi sinh kỳ diệu – từ trái tim nhân hậu của một người đàn ông Quảng Ninh vừa ra đi trong sự tiếc thương vô hạn.

Từ một quyết định dũng cảm, 7 tạng đã lên đường – và ở đâu đó, những trái tim mới sắp đập nhịp sống, những lá phổi sắp được lấp đầy oxy, những đôi mắt sắp nhìn thấy ánh sáng lần đầu tiên…

Bài học nhân văn sâu sắc nhất hôm nay không chỉ nằm ở kỹ thuật ghép tạng tiên tiến, mà nằm ở tình yêu thương, sự vị tha, và tinh thần “cho đi là còn mãi”.

VINMEC ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Hệ thống Y tế Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T, 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6,5kg, sử dụng nguồn tạng từ người hiến chết não. Đây là lần đầu tiên một bệnh viện tư nhân thực hiện.

Ca ghép gan đặc biệt là của bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, bị xơ gan giai đoạn cuối do teo đường mật bẩm sinh. Dù đã được phẫu thuật Kasai từ khi 1,5 tháng tuổi, chức năng gan của bệnh nhi không cải thiện. Bệnh nhi phải nhập viện 1–2 tuần/lần trong tình trạng ngày càng nghiêm trọng, bụng chướng, lách to, dịch ổ bụng và khó thở do gan chèn ép cơ hoành. Ghép gan là phương pháp điều trị duy nhất.

VINMEC ghep gan thanh cong cho benh nhi 8 thang tuoi
PGS.TS.BS Lê Văn Thành - chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép gan tại Việt Nam chủ trì ca mổ
Khi có nguồn gan hiến phù hợp từ một người hiến chết não tại Bệnh viện Bạch Mai, Hội đồng chuyên môn Vinmec dưới sự chủ trì của TTND.PGS.TS.BS. Phạm Đức Huấn đã khẩn trương kích hoạt quy trình phối hợp liên chuyên khoa để tiến hành ca ghép. Đây là một ca mổ có độ khó rất cao, không chỉ vì cân nặng quá thấp mà còn do tiền sử bệnh lý kéo dài của bệnh nhi. Đội ngũ y bác sĩ Vinmec đã lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị các phương án tối ưu và an toàn nhất về gây mê, hồi sức và đặc biệt là kỹ thuật ghép gan.

Một người chết não hiến tạng "hồi sinh" 6 người

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) đã thực hiện thành công ca ghép tạng từ 1 người chết não hiến tạng giúp cứu sống 6 người.

Ngày 4/5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đã ghép tạng thành công cho 6 bệnh nhân từ 1 người chết não hiến tạng.

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu - Trưởng đơn vị Điều phối ghép tạng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong những ngày nghỉ lễ, bệnh viện đã nhận được thông tin từ gia đình một bệnh nhân mong muốn thực hiện di nguyện của người thân là sẽ hiến tất cả mô tạng giúp đỡ người bệnh khác.

Với tinh thần luôn sẵn sàng, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận trường hợp hiến tạng và tiến hành song song các bước từ pháp lý đến chuyên môn để đảm bảo tạng hiến được tiếp nhận tốt nhất.

Chỉ trong vòng 24 giờ, quá trình tiếp nhận và ghép tạng đã được hoàn tất. Đến 20h ngày 3/5, ca ghép giác mạc thứ 2 (cũng là bệnh nhân thứ 6 nhận tạng của người hiến) đã hoàn tất.

Như vậy, từ nguồn tạng của người hiến, 6 người đã được ghép tạng gồm: gan, 2 quả thận, 2 giác mạc và da. Đến nay, tất cả bệnh nhân đều có sức khỏe tốt.

Mot nguoi chet nao hien tang cuu song 6 nguoi
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca lấy ghép tạng từ người chết não hiến tạng. Ảnh: BVCC

Cụ thể, bệnh nhân được ghép da là nữ bệnh nhân 62 tuổi (ở Bình Định) bị bỏng lửa 48% độ II, III (38% độ III) toàn thân và có tiền sử tiểu đường. Ngày 8/3, bệnh nhân nhập Bệnh viện Chợ Rẫy và đã được mổ cắt lọc hoại tử, ghép da 7 lần nhưng diện tích mất da còn rộng. Ngày 3/5, bệnh nhân được ghép da từ người hiến chết não để che kín hoàn toàn vùng mất da. Sau mổ, hiện tại bệnh nhân ổn định.

Một trong hai bệnh nhân được ghép giác mạc là bệnh nhân nữ T.H.M (21 tuổi, ở Kiên Giang), bị loạn dưỡng giác mạc bẩm sinh ở cả 2 mắt. Từ nhỏ đã bị mờ, không nhìn rõ. Đến năm 16 tuổi thì bị mờ nhiều hơn, do vậy bệnh nhân chỉ học đến lớp 6 thì nghỉ học.

Bệnh nhân được ghép giác mạc còn lại là nữ N.T.T.H (46 tuổi, ở TP HCM) bị loạn dưỡng giác mạc ở cả hai mắt. Bệnh nhân cho biết bị mờ đã lâu và mờ nhiều khoảng 10 năm nay. Mắt phải từng được ghép giác mạc năm 2017, tuy nhiên sau đó tăng nhãn áp và mờ dần. Mắt trái thì 10 năm nay mờ nhiều.

Bệnh nhân được ghép gan là nam (62 tuổi, ở Sóc Trăng) bị xơ gan do viêm gan B. Bệnh nhân phát hiện và điều trị xơ gan từ năm 2023, nhưng tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn, có chỉ định ghép gan.

Trường hợp được ghép thận là chị H.T.K (SN 1974) làm nông, sống tại tỉnh Hậu Giang. Năm 2019, trong một lần khám sức khỏe tổng quát, chị tình cờ phát hiện mình mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Một năm sau đó, chị bắt đầu hành trình chạy thận nhân tạo định kỳ - chặng đường đầy vất vả, gian nan. Dù luôn mong mỏi được ghép thận từ người thân, nhưng mọi nỗ lực của chị đều không thành. Trong suốt nhiều năm, chị vẫn kiên trì chạy thận để duy trì sự sống.

Bệnh nhân cuối cùng được ghép thận từ người hiến chết não là anh N.N.T (48 tuổi, ở Đồng Nai) mắc suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận nhân tạo định kỳ.

Nam bệnh nhân chết não hiến tạng hồi sinh 3 cuộc đời mới

Trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não, hồi sinh 3 cuộc đời mới.

Trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các thầy thuốc của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca lấy, ghép đa tạng từ người hiến chết não, hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và chuẩn bị mang ánh sáng đến 2 người bệnh khác.

Tất cả quá trình từ lúc phát hiện, chẩn đoán và hồi sức người hiến tạng tiềm năng đến lúc hoàn thiện các ca ghép chỉ diễn ra trong vòng 50 giờ đồng hồ.

Người hiến tạng là bệnh nhân nam, sinh năm 1968, được chẩn đoán chết não do đột quỵ não, nhồi máu cầu não, phù não nặng. Nén nỗi đau thương, gia đình bệnh nhân đã tự nguyện đồng ý hiến tạng theo ý nguyện của bệnh nhân lúc còn sống.

Benh nhan nam chet nao hoi sinh 3 cuoc doi moi
Các bác sĩ tiến hành ghép gan cho nam bệnh nhân. (Ảnh chinhphu.vn)

Trước đó, khoảng 16h ngày 29/4, Trung tâm Ghép tạng của bệnh viện nhận thông tin người chết não hiến tạng tiềm năng từ Khoa Đột quỵ não. Trường hợp này là bệnh nhân nam sinh năm 1968, được chẩn đoán chết não do đột quỵ não, nhồi máu cầu não, phù não nặng.

Ban Vận động hiến tạng ngay lập tức trao đổi tình hình với bác sĩ điều trị để nắm thông tin và tư vấn, vận động gia đình bệnh nhân. Nén nỗi đau thương, gia đình bệnh nhân đã tự nguyện đồng ý hiến tạng theo ý nguyện của bệnh nhân lúc còn sống.

Khoảng 3h sáng ngày 30/4, bệnh nhân chuyển biến nặng và đến 19h cùng ngày bệnh nhân được chẩn đoán chết não lần 3. Các đơn vị trong toàn bệnh viện đã phối hợp cùng Trung tâm Ghép tạng, các tiểu ban làm việc xuyên đêm không kể thời gian, ngày nghỉ để sàng lọc, kiểm tra, đánh giá người nhận trước phẫu thuật nhằm tối ưu hoá hiệu quả điều trị, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Đến 8h sáng ngày 1/5, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức hội chẩn lấy - ghép đa tạng gồm: 1 ca ghép gan; 2 ca ghép thận. Riêng giác mạc được lấy, bảo quản để ghép sau.

Các đơn vị đã khẩn trương chuẩn bị, bổ sung nhân lực, vật tư đầy đủ để tiến hành phẫu thuật lúc 10h30 ngày 1/5.

Người nhận gan là nam bệnh nhân, sinh năm 1979. Bệnh nhân có tiền viêm gan B 10 năm nay không điều trị, đã được chẩn đoán xơ gan mất bù 5 năm. Khoảng 2 tháng nay, bệnh nhân xuất hiện chướng bụng tăng dần, không phù, không sốt, đi khám và có dùng thuốc không rõ loại. Dù được điều trị, nhưng bệnh không cải thiện, bệnh nhân thấy mệt tăng lên, ăn uống kém, vàng da tăng dần. Bệnh nhân có chỉ định ghép gan.

Hai bệnh nhân nhận thận hiến đều suy thận mạn giai đoạn cuối, trong đó có một trường hợp rất đặc biệt là bệnh nhân nam, sinh năm 1969, suy thận mạn giai đoạn từ năm 2002. Tình trạng của bệnh nhân này đã tiến triển thành suy thận giai đoạn cuối, vô niệu và lọc máu chu kỳ 3 buổi/tuần từ năm 2021.

Trường hợp này chuẩn bị ghép trong tình trạng tiền mẫn cảm cao, không hoà hợp với bất kỳ alen nào của người hiến, DSA dương tính với MFI 8650, nguy cơ thải ghép thể dịch và thải ghép tối cấp. Tuy nhiên, ca ghép đã thành công tuyệt đối với lưu lượng dòng tiểu trong những giờ đầu là 250-300ml/ giờ.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Việt Hải, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu và Nam khoa, kiêm Chủ nhiệm khoa Tiết niệu trên, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo có bệnh nhân chết não của Trung tâm Ghép tạng của bệnh viện, kíp ghép thận nói riêng và kíp ghép gan, phòng, khoa, ban trong bệnh viện nói chung đã ngay lập tức tổ chức triển khai những công việc cần thiết để tiến hành phẫu thuật ngay sau khi có kết luận hội chẩn do Giám đốc chủ trì.

Đến 17h cùng ngày, các ca ghép hoàn thiện, 3 người nhận tạng diễn biến ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ, một trong những yếu tố quan trọng nhất của ghép tạng bên cạnh kỹ thuật, đặc biệt là ghép tạng từ người hiến chết não đó là công tác tổ chức, điều hành phải rất chuyên nghiệp để phối hợp nhuần nhuyễn các đơn vị trong bệnh viện tham gia thực hiện thành công phẫu thuật lấy, ghép đa mô tạng.