Trong cuộc sống, luôn có những người như vậy: Tuy không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng lại rất thích theo đuổi một lối sống "chất lượng". Thấy gì hot là mua, cái gì đắt tiền là thích. Đằng sau đó là một thực tế khó khăn, thu không đủ chi, thậm chí phải đi vay mượn khắp nơi, chỉ để giữ vững vẻ bề ngoài "tươm tất".
Càng như vậy, người ta càng dễ sa lầy vào những ham muốn vật chất và dần dần tiêu hao đi những nền tảng của tương lai. Cuối cùng, họ sẽ gặp phải khó khăn lớn trong một ngày nào đó, một việc nào đó, khiến bản thân không thể gượng dậy được.
Những người càng giàu có càng hiểu rõ giá trị của sự tiết kiệm, còn những người càng khó khăn về kinh tế lại càng thích phô trương, làm ra vẻ. Kết quả là hai con đường đời hoàn toàn khác biệt.
Thực lòng mà nói, sự sung túc thực sự không nằm ở mức độ hào phóng khi chi tiêu, mà là ở khả năng kiểm soát ham muốn và sự tỉnh táo trong cuộc sống. Học cách kiềm chế ở một số khía cạnh mới là thái độ sống trưởng thành hơn.
Người càng nghèo càng thích hào phóng trong 3 việc dưới đây, trong khi người giàu có, sáng suốt nhất định nói “không”:

1. Hào phóng vì sĩ diện, sống càng ngày càng mệt mỏi
Có một câu nói rằng: "Theo đuổi sự tươm tất vốn là bản năng của con người, nhưng sự tươm tất không có nền tảng vững chắc thì cuối cùng cũng không thể chịu đựng được thử thách của cuộc sống".
Nếu cứ cố gắng hào phóng vì sĩ diện, chỉ để duy trì vẻ ngoài hào nhoáng thì kết quả chỉ khiến cuộc sống của bạn ngày càng khó khăn hơn. Trong thực tế, có những người tuy cuộc sống chật vật nhưng lại luôn giành trả tiền ở các buổi nhậu, rồi về nhà lại cau mày lo lắng vì các hóa đơn.
Cũng có những người ở nhà thuê nhưng lại vay tiền mua xe sang chỉ để "oai", rồi hằng tháng bị áp lực trả nợ đến nghẹt thở. Thậm chí có người vì muốn được người khác nể trọng, sẵn sàng đi vay mượn khắp nơi để mua đồ hiệu, đến lúc nghèo nhất thì lại không có cả tiền ăn.
Sự hào phóng được xây dựng từ sĩ diện này giống như một lớp đường bọc bên ngoài, nhưng bên trong lại toàn là vị đắng của cuộc sống. Bạn nghĩ rằng sự phô trương bề ngoài có thể đổi lấy sự ngưỡng mộ của người khác, nhưng không ngờ người ngoài đã sớm nhìn thấu sự gồng mình chịu đựng đó.
Sĩ diện là để cho người khác nhìn, còn cuộc sống cuối cùng vẫn là của chính bạn. Không cần phải sống vì ánh mắt của người khác. Hơn nữa, những người chỉ xem trọng bạn qua vẻ bề ngoài cũng không phải là bạn bè chân thành trong đời.
Khi cần cúi đầu kiếm tiền thì không có gì đáng xấu hổ, khi cần tiết kiệm thì cứ tiết kiệm. Cuộc sống không phải để làm hài lòng người khác mà là để bản thân sống một cách an tâm và thoải mái.
Thay vì lãng phí nền tảng của mình vào những vẻ hào nhoáng phù phiếm, hãy bình tâm tích lũy thực lực. Khi nền móng cuộc sống đủ vững chắc, sự tươm tất sẽ tự nhiên mà đến.

2. Quá hào phóng trong các mối quan hệ, cuộc sống càng ngày càng thảm hơn
Nhà văn Kahlil Gibran từng nói: "Sự “quá đà” trong các mối quan hệ giống như một ngọn lửa tự thiêu".
Nếu bạn quá hào phóng trong các mối quan hệ với hy vọng nhận được sự tôn trọng của người khác thì không những không đạt được điều mình muốn mà còn tự gieo vào mình quá nhiều rắc rối.
Bản chất con người là phức tạp nhất. Khi một người đã quen với việc bạn luôn cho đi, họ sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Họ không những không ghi nhớ ơn huệ của bạn mà còn ngày càng đòi hỏi nhiều hơn.
Giống như khi bạn bè vay tiền, bạn luôn không ngần ngại rút ví. Ban đầu họ sẽ cảm ơn bạn, nhưng lâu dần, điều đó trở thành "có tiền thì phải giúp tôi" một cách hiển nhiên. Hoặc khi người thân nhờ vả, bạn luôn bỏ dở công việc để chạy đi giúp. Dần dà, họ sẽ nghĩ "bạn rảnh rỗi mà". Dù bạn đang tất bật với công việc, họ vẫn gọi điện nhờ vả một cách tự nhiên.
Sự hào phóng của bạn sẽ trở thành điều hiển nhiên trong mắt người khác. Họ sẽ không bao giờ nhớ đến sự khó khăn hay những hy sinh của bạn, càng không thấu hiểu lòng tốt của bạn. Ngược lại, một khi bạn gặp khó khăn về kinh tế, họ sẽ phàn nàn bạn quá nhỏ nhen, keo kiệt.
Càng hào phóng trong các mối quan hệ, bạn sẽ càng giống một chiếc lò xo, kéo dãn quá mức sẽ mất đi sự đàn hồi, khiến cuộc sống của bạn càng ngày càng thảm. Trong cuộc đời này, những mối quan hệ thực sự nên là sự cân bằng có đi có lại. Bạn giúp tôi một phần, tôi nhớ bạn ba phần, chứ không phải một bên cho đi không giới hạn và một bên nhận lấy không ngừng.
Bất cứ lúc nào, hãy giữ lại một chút hào phóng, đó vừa là giữ thể diện cho người khác, vừa là chừa đường lui cho chính mình. Đừng quên, không ai là suối nguồn không bao giờ cạn. Khi đã cạn kiệt bản thân, cuối cùng bạn sẽ chỉ bị tổn thương bởi ngọn lửa của những mối quan hệ đó.

3. Hào phóng với thời gian, sống phí hoài
Có một quan điểm trong tâm lý học rằng: "Có những người luôn nghĩ rằng thời gian còn nhiều, thế là họ bắt đầu hoang phí để hưởng thụ, không chỉ trì hoãn công việc mà còn phí hoài cả cuộc đời".
Nói cách khác, cách bạn đối xử với thời gian của mình, cuối cùng sẽ quyết định bạn trở thành người như thế nào. Những người hào phóng với thời gian luôn nói "còn dài" nhưng lại phí hoài thời gian trong sự trì hoãn ngày qua ngày.
Họ ngủ nướng đến tận trưa, biến việc ngủ thêm năm phút thành nửa ngày lười biếng. Họ lướt mạng xã hội khi đang làm việc, vô tình đánh cắp những giờ lẽ ra phải tập trung. Họ hứa sẽ bắt đầu cố gắng vào ngày mai nhưng lại cày phim thâu đêm và lãng phí một bình minh khác.
Những người có tầm nhìn xa trông rộng lại rất coi trọng thời gian và tận dụng nó một cách triệt để. Thời gian sẽ không bao giờ dừng lại vì sự hào phóng của bất kỳ ai. Khi còn trẻ, bạn nghĩ rằng phung phí thời gian là sống phóng khoáng, nhưng khi những người cùng tuổi bắt đầu nổi bật trong công việc, tỏa sáng với những sở thích của họ, còn bạn ở nguyên một chỗ, lúc đó bạn mới giật mình nhận ra những khoảng thời gian bị lãng phí đó đã âm thầm tạo nên khoảng cách trong cuộc sống.
Thời gian là vàng bạc. Tốt hơn hết hãy dành thời gian để nâng cao bản thân, kỹ năng sẽ dần dày lên như những vòng tròn của cây. Dành thời gian để ở bên gia đình, tình cảm sẽ âm thầm lan tỏa như dây leo. Dành thời gian cho những điều xứng đáng, cuộc sống mới dần trở nên tốt đẹp hơn trong sự lắng đọng.
Ngược lại, quá hào phóng với thời gian thực chất là vô trách nhiệm với cuộc đời mình. Không ai có thể gặt hái được sự trưởng thành và viên mãn thực sự trong những tháng ngày sống phí hoài. Khi bạn thực sự có thể đối xử đúng mực với thời gian, bạn sẽ có được sự tự tin để sống tốt trong hiện tại nhờ vào sự tích lũy và lắng đọng, khiến cuộc sống của mình thêm rực rỡ.
Không ai là hoàn hảo, ai cũng có những khiếm khuyết và thiếu sót. Khi chúng ta có thể xuất phát từ việc đối xử tốt và yêu thương chính mình để vượt qua một số điểm yếu, sống tốt cho bản thân, chúng ta sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Vứt bỏ gánh nặng sĩ diện, tích lũy nền tảng vững chắc cho cuộc sống. Xóa bỏ những mối quan hệ độc hại, tập trung vào việc phát triển bản thân. Chấm dứt lãng phí thời gian, để mỗi phút giây đều trở nên ý nghĩa. Chúc bạn có thể tập trung vào sự phát triển của bản thân, thoát khỏi những tư duy sai lầm và với những bước đi tỉnh táo, sống cuộc đời mà mình hằng mong ước!