Gặp nữ chiến sĩ hai lần vinh dự đứng trong đội hình diễu binh, diễu hành: Từ lá đơn xin nhập ngũ đến tình yêu màu áo lính

Sau Đại lễ 30/4, Thu Quỳnh đã trở lại trong đội hình diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 và tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng bởi hình ảnh một nữ chiến sĩ xinh đẹp, dễ thương cùng khí chất quân nhân ngời ngời.

Nữ chiến sĩ Nguyễn Thu Quỳnh (SN 2001, Phú Thọ), đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đại đội Thông tin, Bộ tham mưu - Binh chủng Tăng - Thiết giáp. Cũng giống như nhiệm vụ A50, Thu Quỳnh hiện đang tham gia luyện tập trong đội hình khối Nữ sĩ quan Quân y do Quân khu 1 đảm nhiệm tại Lễ diễu binh - diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Nữ chiến sĩ trẻ Nguyễn Thu Quỳnh vinh dự được đứng trong đội hình diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Cảm nhận trọn vẹn nghĩa tình quân dân 

Là một trong số những chiến sĩ trẻ được vinh dự tham gia hai Lễ kỷ niệm lớn của đất nước, Thu Quỳnh không khỏi xúc động và tự hào. Ngay sau khi rời TP HCM sau Đại lễ 30/4, Thu Quỳnh đã nhận nhiệm vụ mới, một lần nữa đứng trong đội hình diễu binh, hăng say tập luyện trên thao trường.

Thu Quỳnh gây ấn tượng bởi hình ảnh một nữ chiến sĩ xinh đẹp, dễ thương

Hà Nội trong những ngày hè nắng nóng, cộng thêm cường độ huấn luyện cao, các nữ chiến sĩ đôi khi còn gặp phải vấn đề sức khỏe, nhưng bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Thu Quỳnh chưa khi nào chùn bước. Thu Quỳnh luôn tâm niệm, đây là một vinh dự của bản thân và sẽ là kỷ niệm đầy tự hào của tuổi trẻ, nên không ngại khó khăn vất vả để hoàn thành thật tốt. 

Thu Quỳnh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ A80

Thu Quỳnh chia sẻ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có một lần Quỳnh gặp vấn đề về sức khoẻ phải nghỉ một tuần để hồi lại. Trong quãng thời gian nghỉ ngơi đó, Quỳnh đã rất buồn vì không được tập luyện cùng đồng đội, nghĩ rằng mình sẽ không theo kịp và hoàn thành được nhiệm vụ này. Thế nhưng, sự động viên, quan tâm từ gia đình, chỉ huy, cán bộ quản lý đã giúp nữ chiến sĩ trẻ vực dậy tinh thần và quay trở lại tập luyện. 

Thu Quỳnh hiện đang tham gia đội hình khối Nữ sĩ quan Quân y do Quân khu 1 đảm nhiệm

Một trong những điều tiếp thêm sức mạnh cho Thu Quỳnh, chính là nghĩa tình quân dân nồng thắm. Với nữ chiến sĩ trẻ, được tập luyện, được bước đi nghiêm trang giữa lòng dân là một kỷ niệm đẹp nhất của tuổi trẻ, cũng đầy vinh dự và tự hào. 

Mình cảm nhận được rất rõ tình cảm của mọi người dành cho mình trong Đại lễ 30/4 vừa qua, từ đó, mình đã luôn sẵn sàng mong muốn trở lại đội hình trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 để được gặp lại đồng đội và nhân dân”, Thu Quỳnh bày tỏ.  

Các nữ chiến sĩ trẻ luôn mang đến hình ảnh đẹp nhất về người lính thời bình

Lá đơn nhập ngũ bắt đầu hành trình rèn luyện   

Xuất thân từ gia đình có truyền thống quân ngũ, với cha, anh trai và chị dâu đều là quân nhân, Thu Quỳnh đã nuôi dưỡng tình yêu với màu áo lính từ sớm. Thế nhưng, Quỳnh lại không lựa chọn theo truyền thống gia đình ngay từ đầu, mà phải tới khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cô mới quyết định trở thành quân nhân. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thu Quỳnh quyết định theo tiếng gọi của con tim, viết tiếp truyền thống gia đình

Được gia đình truyền lửa, đặc biệt là bố đã động viên, Thu Quỳnh viết đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để mình được khoác lên người màu xanh áo lính. Cô cũng mong ước được phục vụ lâu dài trong quân đội, giống như truyền thống của gia đình. Quyết định này của cô được gia đình hoàn toàn ủng hộ. 

Hình ảnh đời thường dễ thương của Thu Quỳnh

Hơn một năm thực hiện nghĩa vụ quân sự trải qua nhiều nhiệm vụ, được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, được sát cánh cùng đồng đội và cảm nhận ý nghĩa của từng nhiệm vụ, mình càng thêm yêu màu áo này. Đây không chỉ là công việc, mà đã trở thành lý tưởng và lẽ sống mà mình luôn muốn theo đuổi và gắn bó lâu dài”, Thu Quỳnh chia sẻ đầy tự hào. 

Thu Quỳnh viết đơn tự nguyện nhập ngũ để rèn luyện bản thân

Cũng bắt đầu từ đó, cô gái trẻ bước vào hành trình rèn luyện, từ ý chí, tác phong đến kỷ luật. Hai lần được giao nhiệm vụ quan trọng trong dịp Đại lễ của dân tộc được coi là dấu mốc quan trọng trong hành trình đi nghĩa vụ của Thu Quỳnh.

“Hai lần tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành đều là niềm vinh dự, tự hào của bản thân mình nói riêng và toàn thể khối Nữ sĩ quan quân y nói chung. Trong mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, mình không chỉ được trau dồi thêm những kiến thức, kỹ năng, động tác về điều lệnh đội ngũ mà còn rèn luyện được ý chí, tính kiên trì, kỷ luật và làm việc mang tính thống nhất cao”, Thu Quỳnh bày tỏ. 

Thu Quỳnh đã có những kỷ niệm đầy tự hào của tuổi trẻ

Hiện tại, Thu Quỳnh đang trong những ngày huấn luyện cường độ cao để hoàn thành nhiệm vụ A80, mang đến hình ảnh đẹp nhất về nữ chiến sĩ thời bình. Khi trở về đơn vị, Quỳnh sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn và tác phong quân ngũ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bạn có thể quan tâm