Nghe tiếng nói lạ trong đầu, chàng trai làm điều bác sĩ run sợ

Chàng trai trẻ tuổi này mắc chứng tâm thần phân liệt, trước khi tự làm tổn thương mình, anh luôn nghe được giọng nói trong đầu.

Bệnh nhân 23 tuổi ở Tunisia mắc bệnh tâm thần phân liệt, đã đâm một chiếc đinh dài khoảng 6 cm vào tinh hoàn của chính mình, một mảnh kim loại cũng bị mắc vào khớp xương chậu.
Rất may sau khi được phẫu thuật kịp thời, tinh hoàn không bị tổn thương vĩnh viễn. Thế nhưng, sau khi tìm hiểu kỹ hơn, bác sĩ không khỏi rùng mình khi phát hiện nguyên nhân thực sự khiến chàng trai tự tấn công chính mình.
Theo bài viết đăng tải trên tạp chí y khoa "Urology Case Records", chàng trai trẻ mắc chứng tâm thần phân liệt, trước khi tự làm tổn thương bản thân, anh luôn nghe được giọng nói trong đầu. Giọng nói này thúc giục, hướng dẫn anh phải tự tấn công cơ thể mình.
Nghe tieng noi la trong dau, chang trai lam dieu bac si run so
 
Đáng nói, sau khi tự làm mình bị thương, lúc đầu chàng trai không dám đi khám bệnh vì xấu hổ và ngại ngùng, mãi đến hai ngày sau, khi đau đớn không chịu nổi, anh mới đến bệnh viện xin bác sĩ cứu giúp.
Bác sĩ cùng đội ngũ y tế đã tiêm phòng uốn ván cho bệnh nhân và loại bỏ thành công các dị vật ra khỏi cơ thể. Chàng trai cũng được xuất viện một ngày sau ca phẫu thuật. Thế nhưng, do sức khỏe tâm thần không ổn định nên anh được chuyển đến khoa tâm thần, nơi bác sĩ kê đơn các loại thuốc liên quan để điều trị các triệu chứng tâm thần phân liệt.
Về vấn đề này, các bác sĩ cũng cho biết thêm, bệnh tâm thần phân liệt sẽ tạo ra hàng loạt trạng thái tinh thần khác nhau, người bệnh có thể có các triệu chứng như không thể phân biệt thực tế với thế giới nội tâm, hoang tưởng, ảo giác, lú lẫn.
Ngoài ra, xét từ các trường hợp trước đây, bệnh nhân tâm thần phân liệt từng đưa dị vật vào miệng, trực tràng nhưng chưa có trường hợp nào đưa dị vật vào tinh hoàn.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Vụ việc bệnh nhân cầm đầu đường dây ma túy: Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 nói gì?

Bỏ độc vào rượu khiến bạn trai tử vong, cô gái trốn 27 năm

Trong một lần cãi vã nảy lửa, Lý bỏ độc vào rượu của Lưu. Mặc dù vội vàng đưa bạn trai đến bệnh viện khi tình trạng không tốt, thế nhưng việc điều trị không thành công, Lưu qua đời.

Một cô gái trẻ người Trung Quốc bỏ độc vào ly rượu của bạn trai khi hai người cãi vã, khiến bạn trai tử vong. Trong suốt 27 năm trốn chạy, cô đã phải sống trong sợ hãi, thậm chí không dám nhìn tên quê hương của mình trên TV.
Vào những ngày cuối tháng 10 năm nay, cô gái họ Lý, hiện 53 tuổi, được cảnh sát đưa từ Lệ Giang, Vân Nam, về Bình Hương, Giang Tây. Cuộc truy đuổi kéo dài 27 năm cuối cùng cũng kết thúc.

Dùng máy chụp cộng hưởng từ, nữ y tá chấn thương nặng

Nữ y tá bị thương sau đó cho biết, khi xảy ra tai nạn, cô đã cố gắng chạy và vùng vẫy một cách tuyệt vọng nhưng lực hút từ máy chụp cộng hưởng từ quá mạnh khiến cô không thể thoát ra ngoài.

Nam thanh niên và căn bệnh đáng lưu ý

Một nam thanh niên có biểu hiện bất thường như trên được người nhà cưỡng chế đưa vào Viện sức khoẻ tâm thần Bạch Mai khám. Tại đây, anh được chẩn đoán tâm thần phân liệt.

VTC News đưa tin, anh H, 32 tuổi, quê Nam Định mới được đưa vào Viện sức khoẻ tâm thần Bạch Mai điều trị với lý do lúc nào cũng nghĩ người nhà theo dõi và âm mưu hãm hại mình.