Ngày tôi tái hôn, em gái chồng cũ tới và phơi bày sự thật

Sau hơn 3 năm ly hôn, tôi tái hôn với một người đàn ông tuyệt vời. Trong ngày cưới, em gái chồng cũ đến và kể cho tôi nghe về sự thật đau lòng.

Cuộc hôn nhân của tôi chỉ kéo dài được 5 năm và có một cô con gái. Tôi còn nhớ, ngày ấy chồng cũ tính tình khá tốt và chu đáo, anh bận rộn đi làm nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho vợ con. Trong khi đó, tôi là người vợ khá an phận, sáng đi làm, chiều về nhà cơm nước, cuối tháng lĩnh lương...

Ngoài khoản chi tiêu hàng tháng thì chúng tôi cũng tiết kiệm được một khoản kha khá, dự định sẽ mua miếng đất để dành cho con cái sau này.

Cuộc sống hôn nhân đều đều trôi qua, tôi không có chút lo lắng gì cho đến ngày tôi phát hiện chồng ngoại tình. Tôi đã rất sốc, nghi hoặc mọi thứ, không tin nổi tại sao anh ấy lại làm chuyện phản bội. Lần đầu trong đời tôi hiểu 2 chữ "đau lòng" là như thế nào.

Ngay toi tai hon, em gai chong cu toi va phoi bay su that

Ảnh minh họa

Từ khi sự việc bại lộ, chồng cũ cũng như lật bài ngửa, đối xử lạnh nhạt với tôi. Anh hoàn toàn thay đổi, đi sớm, về khuya, mặc kệ mẹ con tôi chăm sóc nhau.

Thấy cuộc sống quá ngột ngạt, tôi đề nghị ly hôn. Anh lập tức đồng ý như thể đã chờ đợi điều này từ lâu để tới với nhân tình.

Chia tay chồng cũ, tôi chuyển đi nơi khác sinh sống, làm việc rồi may mắn 2 năm sau gặp được người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy là kiến trúc sư đang làm việc tại một tập đoàn lớn và chưa từng kết hôn. Anh yêu thương, trân trọng và chăm sóc tôi rất ân cần. Đặc biệt, anh không quan tâm tới chuyện tôi đã "một lần đò". Anh rất quan tâm đời sống của hai mẹ con tôi, sẵn lòng đưa con gái tôi đi mua đồ, đi xem phim và chiều chuộng hơn cả bố đẻ của nó.

Trong khi đó, chồng cũ chỉ đến thăm con có vài lần, còn lại là chuyển tiền trợ cấp nuôi con qua tài khoản của tôi. Lúc đầu tôi cũng khó chịu và cảm thấy thương con vì có người bố như vậy nhưng xét cho cùng chúng tôi đã đường ai nấy đi nên tôi không thể đòi hỏi gì ở anh nữa.

Hơn một năm sau khi hẹn hò với người mới, chúng tôi tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc khôn tả. Đúng ngày tôi tái hôn, trong đám đông tôi thoáng thấy một gương mặt quen thuộc, đó là em gái chồng cũ lặng lẽ đến chúc mừng. Tuy nhiên, tôi vờ như không thấy và tiếp tục bày tỏ tình cảm với chồng mới.

Thế nhưng sau đó cô ấy lại tiến lại gần tôi và xin tôi 5 phút trò chuyện. Cô ấy nói anh trai cô ấy, tức là chồng cũ của tôi, đã mất cách đây 1 tháng vì căn bệnh ung thư. Việc ngoại tình rồi ly hôn cũng chỉ là vở kịch anh cố tình dựng lên để đẩy tôi đi xa, kiếm tìm một hạnh phúc khác.

Cô ấy cũng nói suốt thời gian qua sức khỏe giảm sút nên anh ấy không muốn qua thăm mẹ con tôi, không muốn trong trí nhớ của mẹ con tôi có hình ảnh anh ấy ốm yếu, kiệt quệ. Nghe những lời đó, bỗng dưng tôi bật khóc nức nở, những kỉ niệm đẹp trong quá khứ tràn về, tôi thấy trong lòng mình quặn đau.

Đến giờ ngẫm lại mới thấy trong chuyện ly hôn có lẽ tôi đã quá vội vàng. Tuy ân hận, cảm thương chồng cũ nhưng cũng đã quá muộn, tôi giờ đây chỉ còn có thể yêu thương hết lòng với người chồng mới, hy vọng chúng tôi không gặp phải những điều oan trái cho tới cuối cuộc đời.

Đi làm cầm nhầm điện thoại của vợ, lúc vào Facebook tôi run rẩy

Tối về nhà, tôi trả lại vợ điện thoại và xin lỗi vì đã xem hết tất cả bí mật của cô ấy.

Lớn lên trong cái nghèo đã dạy cho tôi phải biết cố gắng, lao động miệt mài. Rời quê ra thành phố học, lập nghiệp tôi cũng gọi là có chút thành công khi mở được công ty riêng. 32 tuổi tôi mới kết hôn, vợ tôi 25 tuổi. Hai đứa chênh lệch tuổi hơn lớn một xíu nhưng chúng tôi tìm thấy sự đồng điệu, tình yêu dành cho nhau.

Vợ tôi làm nhân sự ở công ty nhỏ, mức lương cũng thấp nhưng tôi không quan trọng điều đó. Vì với tôi, vợ thay chồng lo việc nhà, con cái, chăm sóc gia đình 2 bên, có chồng đi kiếm tiền nuôi cả gia đình thế là được rồi. Tôi cần một người vợ hiền, đảm đang, biết ăn ở và quan trọng là được lòng nhà chồng. Thật may cô ấy làm được điều đó, suốt 5 năm làm vợ tôi, tôi chưa phải phàn nàn điều gì.

Tin nhắn bà chủ độc thân gửi cho chồng khiến vợ trẻ khóc lặng

Chỉ mấy tháng ở nhà với con mà tôi nhận được từ chồng khá nhiều tiền, lại thấy Quân ăn diện, tiêu xài xông xênh và luôn vắng nhà khi còn qua đêm ở đâu đó.

Tôi biết Quân dành tình cảm cho tôi khi tôi bước chân vào cấp 3, còn Quân đã là học sinh cuối cấp. Không thể phủ nhận rằng con tim thiếu nữ của tôi đã rối nhịp trước chàng trai cao ráo, khoẻ mạnh với nét mặt cương nghị rất nam tính lại đàn giỏi, hát hay ngày trường tổ chức văn nghệ để đón học sinh mới nhập trường.

Tuy vậy bố mẹ tôi nghiêm lắm, bố là bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện lớn, còn mẹ là dược sĩ của một cửa hàng thuốc có tiếng trong thành phố. Nên ngay từ nhỏ anh trai và tôi đã được bố mẹ dạy dỗ theo khuôn phép mà có muốn tự do anh em tôi cũng không dám.