Mẹ ngủ, con chết cạnh không biết

Người phụ nữ này ngủ ngon đến nỗi con ngừng thở kế bên không hay biết.

Người mẹ 21 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vì bất cẩn gián tiếp gây ra cái chết của con trai 7 tháng tuổi của mình. 
Theo cảnh sát bang Tennessee - Mỹ, nơi gia đình nạn nhân sinh sống, bà mẹ trẻ tên Tori Alexandira Pease trước đó vào tối thứ Hai, đã đặt cậu con trai bé bỏng nằm ngủ trên một chiếc nệm nhỏ, còn chị nằm ở chiếc nệm kế bên.
Chị Tori Alexandira Pease
 Chị Tori Alexandira Pease
Tuy nhiên, đến khi thức dậy vào buổi sáng, chị Pease tá hỏa khi thấy con trai có dấu hiệu bất tỉnh và ngừng thở, bị kẹp giữa khoảng trống hai tấm nệm.
Thoạt sau, đứa trẻ được đưa đến bệnh viện Baptist Lauderdale, nơi các bác sĩ thông báo rằng em bé đã chết. Hiện cảnh sát địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư phổi

(Kiến Thức) - Trong trường hợp chẩn đoán ung thư phổi đã được khẳng định bằng sinh thiết và bệnh chưa di căn, quyết định điều trị được dựa vào một số yếu tố.

 

Hỏi: Bố tôi mới phát hiện ung thư phổi. Hiện kích thước 1.5x1.8cm và chưa di căn. BS tư vấn giúp hướng điều trị và cách chăm sóc để có thể kéo dài thời gian sống? Kính mong BS giúp đỡ. (Tùng Trinh)

Mẹ béo phì, con chết sớm?

Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học Scotland mới đây cho thấy, những trẻ sinh ra từ các bà mẹ béo phì có nguy cơ tử vong sớm hơn so với những trẻ sinh ra từ các bà mẹ có thể trọng bình thường.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí British Medical Journey (Anh) ngày 13/8/2013, các nhà khoa học đã theo dõi gần 38.000 người sinh ra ở Scotland từ năm 1950 trở đi, có độ tuổi từ 34-61 vào thời điểm năm 2011.