Giám đốc lừa đảo

(Kiến Thức) - Sau khi tòa tuyên án, vị giám đốc này vẫn đầy vẻ oai phong, không bị còng số tám khóa tay mà nhét tay túi quần nghênh ngang giữa sân tòa.

Vị "giám đốc lừa đảo" này không bị còng số tám khóa tay mà nhét tay túi quần nghênh ngang giữa sân tòa.
Vị "giám đốc lừa đảo" này không bị còng số tám khóa tay mà nhét tay túi quần nghênh ngang giữa sân tòa. 
Nguyễn Quốc Hùng (trú tại quận Bình Thạnh, TPHCM), là Giám đốc Công ty TNHH quảng cáo Vạn Tín Anh Minh (VTAM), chuyên ký hợp đồng kinh tế với nhiều đơn vị, doanh nghiệp để làm dịch vụ quảng cáo thương hiệu và sản phẩm, nội dung được phát trên sóng của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, trong đó có Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). 
Từ tháng 5 - 12/2008, lợi dụng sự sơ hở, Hùng đã chỉ đạo cho kế toán và nhân viên kỹ thuật làm giả giấy chứng nhận phát sóng, sử dụng giấy chứng nhận phát sóng sai, trùng lặp do Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình (VTCAd), thuộc Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC phát hành để làm chứng từ thanh toán với Sabeco, khiến số lượng lần phát sóng quảng cáo tăng lên bằng chứng từ khống, giúp Hùng thu lợi hơn 1,2 tỷ đồng. 
Tại phiên xử, các bị cáo thành khẩn khai báo các chiêu thức, hành vi phạm tội hoàn toàn do Hùng chủ mưu chỉ đạo. Xét tình tiết vụ án, HĐXX tuyên phạt Hùng 6 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hai đồng phạm là Lý Lê Giang và Nguyễn Thanh Toàn giúp sức cho Hùng cùng bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 
Phiên sơ thẩm vụ lừa đảo tài sản khép lại, nhưng không ít người dự tòa thấy một sự khác thường bởi thái độ hết sức trâng tráo của kẻ chủ mưu tại tòa với một thái độ bất cần, giờ chờ tuyên án Hùng vẫn phì phèo thuốc lá. 
Tất cả các vụ xét xử, sau khi tòa tuyên án, bị cáo sẽ bị khóa tay bằng còng số tám, có bị cáo chân lê thêm xích sắt ra xe tù về trại thi hành án, trừ trường hợp bị cáo được hưởng án treo hoặc tại ngoại là không bị khóa tay, nhưng vị giám đốc này thì vẫn đầy vẻ oai phong, không bị còng số tám khóa tay mà nhét tay túi quần nghênh ngang giữa sân tòa. Không ít lời xì xào: "Vài năm thụ án, không biết ông giám đốc trẻ có cải tà mà làm ăn chân chính?".

Dùng nhục hình, hai CSĐT đối mặt với lao lý

(Kiến Thức) - Ngồi xem đánh bài, lúc công an ập vào, bà Mai bị bắt cùng nhóm bạc, hai điều tra viên trong lúc bực tức đã đánh bà Mai dẫn đến chấn thương.

Sự việc xảy ra vào ngày 21/2. Nhận được tin báo từ quần chúng, tại khu vực Suối Cạn, thôn 6, xã Ea Mang, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), tổ công tác công an huyện Cư M’gar đã vây bắt quả tang một số đối tượng bài bạc đang sát phạt lẫn nhau. Tại đây, bà Lê Thị Mai ngồi coi cũng bị lực lượng chức năng bắt về hành vi đánh bạc.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Bà Mai phản ứng vì mình chỉ ngồi coi nhưng đều bị ghép vào hành vi đánh bạc nên trong lúc bực tức, không kiềm chế được cơn nóng giận, Thân Đình Long (điều tra viên) và Phan Quốc Hùng (trinh sát điều tra) đã đánh bà Mai gây thương tích.

Toàn cảnh xét xử vụ “quan tài diễu phố” ở Vĩnh Phúc

(Kiến Thức) - Sáng nay, 5/9, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án sát hại anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên) hồi giữa tháng 3/2013.

7 giờ 15 phút, xe chở các bị cáo đến tòa...
7 giờ 15 phút, xe chở các bị cáo đến tòa... 
Người nhà nạn nhân có mặt từ rất sớm.
 Người nhà nạn nhân có mặt từ rất sớm.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt...
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt... 
...xen lẫn cả sự phẫn nộ trước tội ác của các đối tượng.
...xen lẫn cả sự phẫn nộ trước tội ác của các đối tượng. 
Con trai lớn của nạn nhân cũng đến dự tòa, cháu còn quá nhỏ để hiểu biết được những mất mát mà cả đời cháu sẽ phải gánh chịu khi không còn cha bên cạnh.
 Con trai lớn của nạn nhân cũng đến dự tòa, cháu còn quá nhỏ để hiểu biết được những mất mát mà cả đời cháu sẽ phải gánh chịu khi không còn cha bên cạnh.
Người vợ trẻ của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh bế con gái út 5 tháng tuổi ngồi ngoài phòng xử với những giọt nước mắt đắng cay.
 Người vợ trẻ của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh bế con gái út 5 tháng tuổi ngồi ngoài phòng xử với những giọt nước mắt đắng cay.
Rất đông lực lượng công an bảo vệ tòa.
 Rất đông lực lượng công an bảo vệ tòa. 
 
 
Các bị cáo mắt rất lạnh lùng.
 Các bị cáo mắt rất lạnh lùng.
9 giờ, phiên tòa bắt đầu với phần công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử và các thành phần hội đồng xét xử .
9 giờ, phiên tòa bắt đầu với phần công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử và các thành phần hội đồng xét xử .
Nhiều bị cáo đã cúi đầu khi đứng trước vành móng ngựa.
Nhiều bị cáo đã cúi đầu khi đứng trước vành móng ngựa.
 
Ở ngoài phiên tòa, đông đảo người dân cũng đến dự.
 Ở ngoài phiên tòa, đông đảo người dân cũng đến dự.