Để cháu được ăn mẻ anh đào đầu tiên, ông ngồi xe khách 3 tiếng đồng hồ ngay sau khi hái, chân tê dại

Khoảnh khắc cháu trai cất tiếng: "Ông ơi, con nhớ ông lắm!", mọi nhọc nhằn trên gương mặt ông dường như đều tan biến.

Chuyến xe đầy ắp yêu thương và sự hy sinh

Mới 5 giờ sáng, sương đêm còn đọng trên lá, người ông ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã dùng thang leo lên cây anh đào. Ông cẩn thận chọn hái những quả đỏ sẫm nhất, đỏ đến tím mọng. Hái xong 2 giỏ lớn đầy ắp, ông vội vã ra bến xe, thậm chí còn chưa kịp ăn sáng.

Trong chuyến xe khách kéo dài 3 tiếng đồng hồ, ông phải cẩn thận đặt giỏ anh đào nặng trịch lên đùi, tay ôm chặt. Một người phụ nữ ngồi cạnh hỏi sao ông không để lên giá hành lý, ông cười hiền rồi giải thích: "Tôi sợ xóc hỏng mất, cháu trai tôi thích ăn đồ tươi ngon nhất".

Thực ra, giỏ anh đào nặng đến mức làm chân ông tê dại. Nhưng khi nghĩ đến đôi mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ của đứa cháu nhỏ, ông thấy mọi sự vất vả đều xứng đáng. Tấm lòng ấy, nặng tựa 2 giỏ anh đào, chất chứa tình yêu thương vô bờ bến.

Giọt nước mắt hạnh phúc nơi bến xe

Cả gia đình con trai ông đã đợi sẵn ở bến xe. Vừa thấy ông, đứa cháu lao vào vòng tay ông, thậm chí bật khóc nức nở: "Ông ơi, con nhớ ông lắm!"

Khoảnh khắc ấy, mọi mệt nhọc của người ông dường như tan biến hết. Cha của đứa trẻ phải vất vả một hồi mới xoay sở được với 2 giỏ anh đào nặng trịch.

Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, câu chuyện đã nhận được sự quan tâm lớn. Một cư dân mạng bày tỏ sự cảm phục sâu sắc: "Người cha với vóc dáng to lớn như vậy xách còn khó khăn, chúng ta có thể tưởng tượng ông đã mang chúng đến đây bằng cách nào. Đó là tình yêu vô điều kiện dành cho cháu". Một người khác đồng cảm: "Chỉ một câu “Con nhớ ông lắm” của đứa trẻ thôi, đừng nói là ngồi xe 3 tiếng, có lẽ ngồi 3 ngày ông cũng vui vẻ!"

Người ta thường nói rằng, có một sợi dây liên kết đặc biệt giữa ông bà và cháu. Thực chất, đó là việc những người lớn tuổi dồn hết sự kiên nhẫn, sự quan tâm mà có thể vì bận rộn mưu sinh, họ chưa kịp dành trọn cho con cái mình khi còn trẻ, để giờ đây dành trọn cho cháu. Họ nhớ từng món ăn vặt mà cháu yêu thích, cất giữ những chiếc răng sữa khi cháu thay răng, thậm chí ảnh đại diện trên mạng xã hội cũng là hình cháu.

Những người trẻ thường bận rộn chạy theo guồng quay cuộc sống, đôi khi cần ngoảnh lại. Những người lớn tuổi sẵn lòng ngồi xe hàng giờ chỉ để mang đến một món quà nhỏ tới, thứ họ thực sự muốn là được nhìn thấy nụ cười của cháu. Chỉ cần một câu "Con nhớ ông/bà lắm", thế là đủ để họ vui vẻ, hạnh phúc biết bao ngày trời. Tình yêu thương ấy giản dị mà vĩ đại, là một phần quý giá trong cuộc sống mà chúng ta cần trân trọng.

Bạn có thể quan tâm