Chọn một khung cảnh yên bình theo trực giác:

Cùng xem, lựa chọn đó tiết lộ gì về lời khuyên giúp bạn mở ra cuộc sống thành công, hạnh phúc hơn:
Lựa chọn A: Cơ hội chuyển mình
Bạn à, khi đối mặt với những khó khăn, bạn có hay băn khoăn không biết có nên tiếp tục kiên trì không? Thực ra, biết đâu cứ cố gắng rồi sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Không thử thì làm sao biết điều tốt đẹp gì sẽ xảy ra sau đó.
Cứ như leo núi vậy, leo được nửa đường đã mệt rã rời, chân nặng như đeo chì, trong lòng chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng nếu bạn cắn răng tiếp tục leo lên, biết đâu vượt qua được chướng ngại đó, bạn sẽ thấy một phong cảnh tuyệt đẹp.
Rất nhiều việc trong cuộc sống cũng vậy, khởi nghiệp gặp khó khăn tài chính, công việc đối mặt với thử thách lớn, lúc này rất dễ nản lòng, muốn từ bỏ. Nhưng bạn phải hiểu rằng, mỗi lần kiên trì là một lần bạn tự tạo cơ hội cho mình. Cơ hội chuyển mình thường ẩn chứa trong chính sự nỗ lực thêm một chút đó.
Lựa chọn B: Đấu tranh trong đau khổ
Bạn đã bao giờ cảm thấy một việc gì đó dường như đã được định trước, dù cố gắng thế nào cũng chỉ như đang vật lộn trong đau khổ chưa? Ví dụ như một mối quan hệ, hai bên mâu thuẫn chồng chất, dù có cố gắng hàn gắn thế nào cũng vô ích hoặc trong một dự án, đủ loại khó khăn cứ xuất hiện liên tục, hy vọng thành công ngày càng mong manh... Trong lòng bạn hiểu rõ, tiếp tục kiên trì có lẽ chỉ tăng thêm đau khổ.
Trong trường hợp này, việc tiếp tục kiên trì thực sự đòi hỏi một sự dũng cảm phi thường. Bởi vì không ai muốn cứ mãi luẩn quẩn trong nỗi đau không thấy điểm dừng. Nhưng đôi khi, chúng ta lại khó lòng phán đoán được cái kết này có thực sự không thể thay đổi được hay không. Song nếu đã suy nghĩ kỹ càng và xác định cái kết đã được định sẵn thì có lẽ buông tay đúng lúc cũng là một loại trí tuệ.
Lựa chọn C: Định nghĩa lại
Rất nhiều khi, cái kết dường như đã được định sẵn thực ra hoàn toàn có thể được định nghĩa lại. Đừng cho rằng một số việc đã "đóng đinh", không thể thay đổi được. Chỉ cần bạn sẵn lòng nỗ lực, biết đâu có thể xoay chuyển càn khôn.
Cứ như việc bạn tham gia một kỳ thi vậy, ban đầu điểm số không như ý, cảm thấy mình đã lỡ mất trường đại học mơ ước, dường như cái kết đã được định sẵn. Nhưng nếu bạn không chịu thua, ngày ngày chăm chỉ học tập, tìm đúng phương pháp bù đắp kiến thức còn thiếu, biết đâu kỳ thi tới bạn có thể tiến bộ vượt bậc, biến "cái kết xấu" thành "cái kết tốt". Hay như trong công việc, dự án gặp vấn đề, mọi người đều nghĩ sẽ thất bại, nhưng bạn không bỏ cuộc, cùng đồng đội ngày đêm nghiên cứu, có thể sẽ tìm ra giải pháp, định nghĩa lại kết quả của dự án.
Lựa chọn D: Tận hưởng quá trình
Bạn thấy đấy, trong cuộc sống, rất nhiều việc chúng ta quá để tâm đến kết quả. Thực ra, bất kể kết quả cuối cùng thế nào, tận hưởng quá trình mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy, việc của chúng ta là cứ kiên trì.
Lấy việc bạn học vẽ tranh làm ví dụ. Ban đầu có thể vẽ nguệch ngoạc, khác xa so với những gì mình tưởng tượng nhưng trong quá trình từng nét bút phác thảo, pha màu, tô vẽ, bạn cảm nhận được sự biến hóa của màu sắc dưới ngòi bút, thấy bức tranh dần thành hình, niềm vui trong đó còn cuốn hút hơn cả việc cuối cùng bức tranh trông thế nào. Dù thành phẩm cuối cùng không hoàn hảo lắm, nhưng những trải nghiệm trong quá trình đó là những thu hoạch thực sự.
Tập thể dục cũng vậy, khi chạy bộ, ban đầu bạn có thể thở hổn hển, mệt mỏi. Nhưng cứ kiên trì chạy, cảm nhận gió lùa bên tai, cơ thể ngày càng nhẹ nhõm, sự sảng khoái khi mồ hôi tuôn rơi, bản thân quá trình đó đã rất tuyệt vời.
(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, giải trí.