9X ở TP.HCM dành cả thanh xuân "làm bạn" với người nghèo, hỗ trợ sửa mái ấm, xây cầu cho bà con miền Tây

Không còn là những nét vẽ phác họa, hơn 100 căn nhà tình thương và hàng chục cây cầu dân sinh đã thành hình, len lỏi qua các nẻo đường miền Tây. Những con số tưởng chừng khô khan lại trở thành minh chứng sống động cho hành trình bền bỉ của một người trẻ chọn cách sống trọn vẹn thanh xuân bằng sẻ chia và yêu thương.

Thiện nguyện phải xuất phát từ "tâm"

Là người đam mê trải nghiệm, thích rong ruổi khắp nẻo đường, anh Trần Huỳnh Quang Triều (31 tuổi, sinh sống tại TP.HCM) không chỉ khám phá cảnh đẹp trù phú, tìm hiểu văn hóa ở những vùng đất mà anh có cơ hội đặt chân đến. Ở đó anh còn gặp gỡ, tiếp xúc được với rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt mà mỗi khi nhắc đến anh không thể cầm lòng.

"Đặc biệt trong những chuyến đi miền Tây, có nhiều gia đình thuộc diện khó khăn, bữa cơm thiếu thốn đủ bề, trụ cột trong gia đình phải gồng gánh cho cả nhà 4-5 thành viên. Từ đó, đã thôi thúc tôi muốn làm một điều gì đó để hỗ trợ họ có cuộc sống tốt hơn" - anh Triều kể lại cái "duyên" để bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình. 

Khởi đầu từ những phần cơm chay, cơm 0 đồng trao tận tay các bệnh nhân nghèo, hay âm thầm ủng hộ các trường hợp khó khăn được kêu gọi sự trợ giúp từ cộng đồng mạng. Đến năm 2018, khi sẵn sàng với hành trình thiện nguyện lâu dài, bền vững và muốn mở rộng quy mô các dự án của mình, anh Triều bắt đầu thành lập nhóm thiện nguyện để kết nối những người trẻ có chung lý tưởng “sống là để cho đi”.

Anh Triều cùng nhóm thiện nguyện đã hoạt động tích cực trong suốt nhiều năm qua và phủ sóng ở khắp các tỉnh thành. Đặc biệt là dự án xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo ở 13 tỉnh miền Tây. 

“Chúng tôi không làm thiện nguyện theo cảm xúc, khi thực hiện dự án phải đặt cái tâm lên hàng đầu. Đặc biệt, mọi thứ phải công khai, minh bạch và các dự án phải thực hiện đến nơi, đến chốn…” - anh Triều tâm sự về phương châm hoạt động của nhóm.

Trước khi giúp đỡ, anh Triều và các cộng sự sẽ hợp tác cùng lực lượng chức năng ở các địa phương để tìm kiếm, xác minh thông tin về các trường hợp khó khăn, cần được hỗ trợ. “Các hộ gia đình được nhận phần hỗ trợ về nhà ở phải đảm bảo một số tiêu chí như hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, có đất chính chủ hoặc đất được địa phương xác nhận hợp pháp” - anh Triều thông tin thêm.

Ở giai đoạn đầu, chi phí xây nhà hoàn toàn đến từ tiền túi cá nhân và sự đóng góp của bạn bè, người thân. Thời gian sau, anh Triều và các cộng sự đã xây dựng Fanpage, thành lập trang thông tin điện tử và triển khai ứng dụng liên kết ngân hàng để minh bạch khoản thu, chi. 

Mỗi địa phương, vùng đất mà anh Triều cùng các cộng sự đi qua đều nhận được sự chào đón nhiệt tình từ bà con địa phương. Tuy một số gia đình vẫn còn thiếu thốn về mặt vật chất nhưng họ sẵn sàng chiêu đãi bằng những món ăn dân dã hay là những cuộc trò chuyện rôm rả, chân phương đã giúp anh có thêm động lực, kéo dài hành trình thiện nguyện của mình.

Chớp mắt đã hơn 7 năm hoạt động, nhờ sự giúp đỡ của các địa phương, anh Triều và các cộng sự đã giúp hơn 100 gia đình có căn nhà mới khang trang. Nhìn lại hành trình vừa qua, anh cảm thấy hạnh phúc, xen vào đó là sự tự hào khi những ngôi nhà không chỉ trở thành nơi che nắng che mưa, mà còn là nền tảng vững chắc giúp bà con khó khăn "an cư lập nghiệp", từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Những mái nhà cũ đã được thay lớp áo mới, khang trang, tiện nghi hơn 

Chẳng mưu cầu nhận lại vì “sống là để cho đi”

Không có KPI, không đặt mục tiêu phải "chắp cánh" cho bao nhiêu gia đình có ước mơ xây nhà mới, nhóm thiện nguyện của anh Triều chỉ cố gắng giúp được nhiều nhất có thể. Khi nhận được hỏi: "Sau 7 năm miệt mài làm thiện nguyện, anh nhận lại được gì cho riêng mình?", anh Triều chỉ cười và đáp: “Tôi trưởng thành hơn, sống chậm và sâu sắc hơn. Thực chất tôi nhận được rất nhiều từ sự thay đổi trong tư duy đến bài học về cuộc sống và cách đối nhân xử thế”.

Đến nay, anh Triều và các cộng sự đã giúp đỡ hơn 100 gia đình có căn nhà mới, khang trang, tiện nghi và hàng chục chiếc cầu đã được thành hình, hỗ trợ cuộc sống của người dân.

Trong suốt hành trình ấy, có những trường hợp khiến anh không thể quên. Có trường hợp ở tỉnh Bạc Liêu, khi ghé thăm gia đình của một nữ sinh đang học lớp 12, có học lực giỏi nhưng sống trong căn nhà thiếu thốn đủ thứ. Ngước nhìn lên trần nhà, anh Triều không khỏi nghẹn ngào khi nơi ăn ngủ, sinh hoạt của gia đình nữ sinh chỉ được che chắn tạm bợ bằng tấm bạt đã phai màu. Một số vật dụng trong nhà đã xuống cấp trầm trọng. 

Sau khi xác minh từ địa phương, anh Triều kể không chỉ giúp nữ sinh có một căn nhà mới mà còn tặng học bổng tiếp sức cho em bước tiếp con đường học vấn. “Nếu đúng luật thì trường hợp này không đủ tiêu chí hỗ trợ nhưng khi ngồi xuống lắng nghe câu chuyện từ nữ sinh và gia đình. Tôi không khỏi chạnh lòng và quyết tâm phải hỗ trợ em bằng mọi giá. Bên cạnh việc giúp đỡ, tôi còn kết nối với mạnh thường quân, giúp em có suất học bổng để tiếp tục chinh phục con đường học tập. Hơn hết, khi được sống trong một ngôi nhà khang trang, công việc của gia đình, việc học của cô bé sẽ có sự tiến triển rõ rệt”, anh Triều nhớ lại.

Anh Triều chia sẻ đôi lúc có một số trường hợp không đúng với một số tiêu chí riêng của nhóm nhưng nếu có thể giúp đỡ, nhóm vẫn sẵn lòng hỗ trợ họ có cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Nhiều căn nhà sau khi hoàn thiện, anh Triều còn tự bỏ tiền túi mua thêm bàn ghế, giường hay thậm chí tủ thờ để không khí ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn và nó thật sự là “nhà”.

Trong tương lai, nhóm dự kiến triển khai dự án bảo hiểm y tế cho nhóm người không may mắc căn bệnh truyền nhiễm. “Tôi chọn đối tượng này vì họ cần bảo hiểm hơn ai hết. Không có thẻ bảo hiểm, họ không thể lấy thuốc điều trị mỗi tháng và nếu như vậy cứ kéo dài, tôi sợ thời gian sống của họ chỉ còn tính bằng tháng, bằng ngày...”, anh Triều trăn trở. Hiện dự án đã được lên khung kế hoạch và bắt đầu những bước đầu tiên. Ngoài ra. anh còn phối hợp với các bệnh viện lớn trong thành phố để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của dự án.

Anh không kỳ vọng bản thân hay nhóm thiện nguyện của mình trở thành một tổ chức lớn, chỉ mong mỗi công trình đều tử tế, mỗi đồng tiền hỗ trợ đều đúng nơi, đúng chỗ. Và xa hơn là mơ ước mô hình nhóm thiện nguyện không chỉ gói gọn trong khu vực nhất định mà còn có thể lan tỏa ra các khu vực khác. “Chúng ta không thể thay đổi thế giới một mình. Nhưng nếu mỗi người góp một phần nhỏ, thì điều lớn lao sẽ thành hình. Tôi chỉ mong hành trình này vẫn sẽ tiếp tục và giúp đỡ các trường hợp yếu thế có cuộc sống tốt hơn…” anh Triều tâm sự.