Cuồng ghen khi chồng hẹn gặp gái trẻ tại quán cafe và cái kết đắng

Nhưng không, vừa có tiếng chuông báo ai đó gọi điện đến, anh sửa sang áo quần, lên xe vội đi ngay. Linh tính chuyện chẳng lành, chị bám theo, gọi xe ôm, bám theo chồng...

Khi Thăng, chồng chị được đề bạt làm giám đốc một công ty truyền thông có tiếng, niềm vui và hãnh diện vì có chồng thành đạt của chị kéo dài không lâu. Những cảnh báo của bạn bè về sự thay đổi bạc bẽo của đa số đàn ông khi có trong tay tiền tài danh vọng khiến chị bắt đầu lo lắng mất ăn mất ngủ. Bản thân có ý để tâm đến nhất cử nhất động của anh nhiều hơn.
Nhưng Thăng vẫn không có biểu hiện gì đáng nghi vấn khiến chị có thể "nắm thóp" được chồng. Anh vẫn như trước đây, là một người chồng, người cha ân cần mẫu mực. Chỉ có điều, từ ngày lên chức vụ mới, đồng nghĩa với đó là việc Thăng chăm chút nhiều đến hình thức bên ngoài, để tâm tới việc gây dựng hình ảnh nhiều hơn.
Cuong ghen khi chong hen gap gai tre tai quan cafe va cai ket dang
Tôi lo lắng khi thấy chồng ngày càng bảnh bao, thành đạt. Ảnh minh họa 
Mà không lo lắng bất an sao được khi Thăng mới chạm ngưỡng 40, ngày càng trẻ trung thơ thới khi mọi thứ về tiền bạc, danh vọng hanh thông. Đàn ông tầm ấy, khị đạt độ "chín" về mọi thứ, gái mới bu đầy. Trong khi môi trường làm việc của chồng toàn các em trẻ đẹp, năng động, khéo léo, tốt nghiệp toàn những trường đại học "điểm" ra.
Mọi sự nghi ngờ của chị bắt đầu có cơ sở khi Nhung, một cô gái mới ngoài 20, trẻ đẹp năng động, tốt nghiệp đại học ngoại thương xin đầu quân về công ty, làm việc dưới trướng chồng chị. Hai người bọn họ là những chất xám điển hình của công ty, chuyện nảy sinh những ý tưởng truyền thông nhạy bén.
Trong những lần chạy dự án, Nhung và chồng chị luôn sát cánh bên nhau, hợp tác tâm đầu ý hợp, đem lại hiệu quả làm việc và nguồn thu dồi dào về cho công ty sau đó.
Nhẽ ra chị nên vui vì chồng tìm được cộng sự giỏi giang. Nhưng không hiểu sao, nỗi bất an, gọi thẳng ra là ghen tuông vô lối khiến chị mờ mắt. Chị lùng sục vào facebook chồng, tìm ra những bức ảnh chụp cả công ty đi ăn nhậu, và không khó nhận ra khi Thăng, chồng chị và cô gái ấy có không hiếm những bức hình ngồi gần nhau, tươi cươi tâm đầu ý hợp.
Buổi chiều ấy, Thăng tan sở sớm hơn mọi ngày. Lẽ ra thời gian còn lại, anh nên xung phong giúp vợ bằng cách đỡ đần việc nội trợ hay đi đón con. Nhưng không, vừa có tiếng chuông báo ai đó gọi điện đến, anh sửa sang áo quần, lên xe vội đi ngay. Linh tính chuyện chẳng lành, chị bám theo, gọi xe ôm và chỉ định người đàn ông chạy xe ấy kiên trì bám theo, không để mất dấu chồng.
Đúng như chị dự đoán, Thăng hẹn gặp Nhung ở một quán cà phê. Nhìn thấy cảnh ấy, trống ngực chị đập thình thịch. Cảm giác uất ức lẫn tủi hổ dâng trào. Họ kín đáo chọn một góc khuất trong quán cà phê, vừa trò chuyện vui vẻ rồi cùng nhau trao đổi những tấm hình. Nhiều khi bốn mắt họ nhìn nhau, rồi nhìn những bức hình một cách mãn nguyện, mắt môi rạng ngời hạnh phúc. 
Chị không biết mình đã có những hành động mất kiểm soát tới mức nào cho tới khi có một bàn tay vững chãi như gọng kìm tóm lấy tay chị. Là một người con trai còn trẻ nhưng đầy uy lực, xuất hiện kịp thời và hóa giải mọi thứ. Anh ta tự xưng là chồng sắp cưới của Nhung, đến quán cà phê như đã hẹn trước với cô ấy.
Lúc định thần lại, chị mới có dịp nhìn lại những tấm hình mà trước đó trong cơn cuồng ghen, chị đã xé, đã dẫm lên đầy khinh bỉ. Hóa ra đó không phải là những tấm tấm hình bọn họ chụp chung trong một lần lén lút đi nghỉ mát nào đó như chị dự đoán. Đó là những poster đang được bọn họ bàn bạc và chọn lựa cho một bộ phim sắp công bố.
Người trai trẻ ấy nói, anh ta và Nhung dự định tháng tới làm đám cưới. Vì thế, Nhung xin nghỉ phép cả tuần nay. Và đó là lý do Nhung và chồng chị không trao đổi công việc ở công ty như thường lệ, lại hẹn nhau ở quán cà phê dẫn tới sự hiểu lầm tai hại này.
Anh ta còn cho chị xem tin nhắn Nhung gửi vào máy anh trước khi tới điểm hẹn với Thăng, chồng chị. Nội dung tin nhắn, cô nói rõ thời gian địa điểm tới để bàn thảo công việc với sếp, và hẹn chồng sắp cưới tới đón sau 30 phút để đi thử áo cưới.
Chị tê tái rút lui. Không biết bằng cách nào chị có thể lê tấm thân mỏi mệt về nhà, khi nghĩ tới cảnh hòa khí vợ chồng không tránh khỏi sứt mẻ sau hành vi thiếu kiểm soát ấy đang chờ đón.
Sự việc xảy ra đã gần một tháng. Chị biết mình sai nên âm thầm chăm chút cho gia đình, chồng con nhiều hơn, những mong được chuộc lỗi. Thăng hay ngồi tư lự một mình, nhiều lúc nhìn vợ buồn bã.
Trong chuyện ái ân, Thăng cũng chỉ làm qua loa cho có, chứ không cuồng nhiệt như trước đây nữa.
Chị biết đó là cái giá phải trả cho giây phút cuồng ghen, làm mờ lý trí của mình. Nếu thời gian quay trở lại, chị sẽ làm khác đi, không ngu xuẩn tự tay tước đoạt hạnh phúc gia đình mà mình đang nắm giữ.
Mời quý độc giả xem video Cặp đôi ngoại tình hài hước:
 

Lặng người phát hiện lý do bạn gái không muốn cưới dù đã có bầu

Biết tin cô ấy có bầu, tôi sung sướng chỉ muốn làm đám cưới ngay lập tức, thế nhưng cô ấy lại ngập ngừng không đồng ý, nói muốn có thêm thời gian.

Tôi và em quen nhau ở Hà Nội. Cô ấy là đồng nghiệp mới ở công ty tôi. Em xinh đẹp, dáng người mảnh mai, nói năng nhỏ nhẹ, ngọt ngào khiến tôi cảm nắng từ cái nhìn đầu tiên.

Biết nàng chưa có người yêu, nên tôi sốt sắng săn đón. Sau khoảng 3 tháng theo đuổi, cuối cùng em cũng nhận lời yêu tôi. Vì cả 2 đều ở tình lẻ lên Hà Nội, tôi đã có nhà riêng, còn em thì đi ở trọ, nên chúng tôi đã dọn về chung 1 nhà.

Lang nguoi phat hien ly do ban gai khong muon cuoi du da co bau
Ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã bị em thu hút. (ảnh minh họa) 

Càng gần em, tôi lại càng thấy em dịu dàng, đảm đang, cùng chung quan điểm với tôi, nên tôi xác định sẽ nghiêm túc với em. Tôi đưa em về nhà ra mắt bố mẹ nhiều lần. Gia đình tôi cũng rất quý em. Bố mẹ tôi đã cao tuổi, lại mong có cháu bế, nên suốt ngày giục chúng tôi làm đám cưới.

Ở tuổi 30, tôi cũng mong có một gia đình nhỏ của riêng mình, thế nhưng em vẫn chưa đồng ý. Em nói muốn có thêm thời gian để phấn đấu sự nghiệp vì mới 27 tuổi.

Tôi đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không muốn vậy. Cách đây 2 tuần, tôi và em có đi ăn, vừa bước vào nhà hàng, ngửi mùi thức ăn, em đã nôn ọe. Tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra thì sung sướng khi nghe bác sĩ thông báo em đã có bầu hơn 2 tháng.

Tôi vui mừng bế bổng em lên và bắt đầu lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Thế nhưng điều khiến tôi bất ngờ là đến lúc này em vẫn ngập ngừng không muốn cưới. Em nói đợi khi sinh con xong rồi cưới để mặc váy cho đẹp.

Tôi bắt đầu thấy em có chút khó hiểu. Cho đến khi tôi bắt gặp người đàn ông ấy.

Buổi chiều khi tôi vừa đi làm về, thì thấy có người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, vẻ ngoài thô lỗ, cục cằn, vác hẳn con dao đến trước cửa nhà tôi. Khi vừa nhìn thấy em, anh ta đã điên cuồng lao đến túm áo đòi lôi về và liên tục chửi bới: Con đàn bà lăng loàn, dám bỏ nhà theo giai.

Tôi mơ hồ hiểu ra mọi chuyện, nhưng vẫn cố ngăn và đuổi anh ta ra khỏi nhà. Lúc này em mới thú nhận với tôi rằng đã có một người chồng ở quê. Vì anh ta quá vũ phu nên em mới tìm cách trốn lên thành phố làm việc. Lý do em chưa muốn kết hôn cũng chỉ vì chưa thể ly hôn với anh ta.

Nghe xong câu chuyện tôi thực sự sốc, không biết phải làm gì nữa. Em đã lừa dối tôi, nhưng lại đang mang trong mình giọt máu của tôi. Tôi phải làm sao đây.

Làm thêm ở nhà nghỉ, vợ chết điếng bắt gặp chồng ngoại tình

Ngoài giờ làm, tôi tranh thủ làm nhân viên dọn dẹp cho một nhà nghỉ. Tại đây, tôi đau đớn bắt gặp chồng tình tứ bên nhân tình.

8 năm kết hôn nhưng vợ chồng tôi vẫn sống trong cảnh nhà thuê chật chội. Mùa hè nóng như đổ lửa, hơi nóng từ mái tôn hầm hập đổ xuống, cả nhà đưa nhau vào trung tâm thương mại hưởng ‘ké’ điều hòa.