7 cách “bố thí” không tốn 1 đồng theo lời Phật mang lại may mắn vô lượng

Phải cho đi, mới mong cầu nhận lại, được Thần Phật độ Trì. Dưới đây là 7 cách bố thí không tốn 1 đồng, mang lại may mắn vô lượng, đặc biệt trong dịp cuối năm này.

7 cách bố thí mang lại may mắn vô lượng theo lời Phật dạy:
Chuyện kể, năm xưa có một ông lão ăn xin rách rưới, tim đến cửa Phật, quỳ dưới chân trụ trì già khóc lóc kể kể: "Bạch thầy, vì sao con làm việc gì cũng thất bại? Làm ăn thất bát, bạn bè phản bội, người thân ghét bỏ. Số con thật khổ!"
Trụ trì điềm tĩnh bảo: "Đó là vì con chưa bố thí đủ đó thôi".
Lão ăn mày nước mắt giàn dụa: "Con nghèo đến độ một mảnh áo che thân còn không có, vậy bố thí thế nào mới được cơ chứ?"
Trụ trì nghe xong, hiền từ đáp: "Không cần tiền, giàu sang nhung lụa, dù không một đồng trong tay, con vẫn có thể bố thí cho người khác bằng 7 thứ này, cụ thể:
Thứ nhất, bố thí bằng vẻ mặt, hãy niềm nở mỉm cười với người khác.
Thứ hai, bố thí bằng lời nói, hãy cổ vũ động viên, động viên, khiêm nhường nói lời hay ý đẹp.
Thứ ba, bố thí bằng tấm lòng, tâm rộng mở, bao dung với thiên hạ.
Thứ tư, bố thí bằng ánh mắt, nhìn người đời bằng đôi mắt thiện lương.
Thứ năm, bố thí bằng hành động, giúp đỡ người khác mọi lúc có thể.
Thứ sáu, bố thí bằng chỗ ngồi, biết nhường nhịn, hy sinh vì người khác.
Thứ bảy, bố thí bằng đôi tai, tiếp thu, tôn trọng ý kiến của đối phương.
Dù sang hay hèn, nếu làm được 7 điều trên, cuộc đời sẽ ngập tràn hạnh phúc, buồn khổ tự nhiên tiêu biến. Trên đời này, người cho đi nhiều nhất chính là người may mắn và hạnh phúc nhất".
7 cach “bo thi” khong ton 1 dong theo loi Phat mang lai may man vo luong
Sống trên đời cần có một tấm lòng. 
Sống trên đời, cần có một tấm lòng, để cho đi và giúp đỡ người khác. Dành cho người quen một tấm lòng đã không phải chuyện dễ, huống gì ai đó xa lạ. Thế nhưng, nếu làm được, vượt qua sự vị kỷ cá nhân, ta sẽ tạo ra điều kỳ diệu cho chính tương lai của ta. Có cho đi mới mong cầu nhận lại, mở ra một tương lai may mắn và êm ấm.

Ứa nước mắt em chồng cho vay tiền mà như bố thí

Sau đó chồng tôi cũng trần tình, cực chẳng đã chúng tôi mới phải đến vay tiền em gái tôi.

Chị em tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ. Nói đúng hơn, tôi sinh ra đã là trẻ mồ côi, còn em gái tôi là người được tôi dẫn về năm tôi 15 tuổi. Hôm ấy, khi tôi đang nhặt nhạnh sắt vụn để mang đi bán thì nhìn thấy một đứa trẻ ăn mày nhếch nhác. Con bé lúc đó đói đến mức muốn lả đi. Thấy vậy, tôi đưa con bé về nhà mình và xin bà ngoại đứng ra nhận nuôi con bé. Từ đó, chúng tôi là chị em của nhau.

Giúp người khác nhưng lòng chứa 4 tạp niệm không chỉ chuốc phiền não còn phạm ác nghiệp

Phật dạy, giúp đỡ người khác nhưng có tính toán, tự tư tự lợi, không chỉ khiến lòng phiền não mà còn phạm ác nghiệp.

1. Không thật tâm
Giúp một việc nhỏ nhưng muốn cả thiên hạ biến đến. Giúp một việc lớn, muốn 3 đời người kia phải chịu ơn của mình. Đây không phải là giúp đỡ mà chỉ như một sự buôn bán, vô hình chung đặt một gánh nặng lên vai kẻ khác.

Phụng dưỡng cha mẹ chính là vận may tối thượng của con người

Phật dạy: Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng của mỗi người. Trong trăm điều thiện, chữ hiếu luôn đứng đầu.

Phật dạy: Phụng dưỡng cha và mẹ chính là vận may tối thượng của con người