Vợ vứt lên bàn tờ đơn ly hôn rồi bỏ về ngoại

Hành động của vợ khiến tôi sững sờ, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì khiến cô ấy phải đưa đơn ly hôn như thế?

Xin chào Hướng Dương,

Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm nay. Chúng tôi có một con nhỏ chưa được 1 tuổi. Vì thương con còn bé, ốm yếu nên vợ nghỉ làm ở nhà chăm con, tôi bươn chải kiếm tiền. Thật ra thì tiền lương của tôi khá cao, một mình vẫn đủ sức nuôi vợ con một cách chu đáo và thoải mái. Nhưng vì đặc thù công việc nên tôi thường xuyên đi sớm về khuya, nhiều đêm tiếp khách đến tận sáng sớm mới về tới nhà. Hướng Dương cũng biết rồi đấy, đàn ông mà, đi tiếp khách thì chẳng ai giữ mình nổi. Vì thế, có vài lần tôi cũng lên giường với vài cô khác ngoài vợ.

Vo vut len ban to don ly hon roi bo ve ngoai

Tôi cứ nghĩ đem tiền về nhiều thì vợ sẽ biết thông cảm cho sự vất vả của chồng. Nhưng không ngờ đêm qua, khi tôi về khuya, vợ không những chẳng hỏi han như thường lệ mà vứt tờ đơn ly hôn lên bàn. Sau đó cô ấy bỏ đi thu dọn đồ đạc, vừa dọn đồ vừa khóc và tuyên bố sớm mai sẽ về ngoại.

Và sáng sớm nay, cô ấy đi thật Hướng Dương ạ. Tôi cứ nghĩ cô ấy không dám bỏ chồng vì chẳng nghề nghiệp hay tiền bạc gì. Thế nên hành động của vợ khiến tôi bất ngờ. Tôi nhắn tin hỏi lý do thì cô ấy nhắn lại vỏn vẹn một câu: "Không yêu đàn ông không chung tình". Hóa ra cô ấy biết tôi từng có quan hệ với những cô gái khác nên giận dỗi. Tôi cũng biết mình sai nhưng cũng chỉ vì đặc thù công việc thôi. Giờ tôi phải làm sao để xoa dịu cơn giận của vợ, để cô ấy không đòi ly hôn nữa đây? (hoaitu...@gmail.com)

Vo vut len ban to don ly hon roi bo ve ngoai-Hinh-2

Chào bạn,

Chính bạn cũng ý thức được bản thân mình đã sai. Chẳng người vợ nào muốn chia sẻ chồng mình với bất cứ người phụ nữ nào khác. Họ cũng có tự tôn, tình yêu và niềm tin. Một khi người đàn ông tự tay đập vỡ những thứ đó, người vợ sẽ cảm thấy bị tổn thương đến cùng cực. Và có nhiều cách để họ đối diện với tổn thương đó. Vợ bạn đã ứng xử một cách quyết liệt và mạnh mẽ với lỗi lầm của chồng. Vì thế, thay vì tiếp tục phân vân hay đắn đo, bạn nên hành động để giữ gìn gia đình. Nếu không, chuyện gia đình tan vỡ là điều tất yếu sẽ xảy ra.

Bạn nên đến nhà vợ, xin lỗi và đón vợ con về. Hướng Dương nhận ra qua cách nói chuyện, bạn đã không có sự chia sẻ, động viên hay giúp đỡ vợ. Thay vào đó, bạn lại có suy nghĩ chỉ cần đem tiền về là vợ vui. Phụ nữ cần nhiều thứ khác hơn tiền bạn ạ. Họ cần tình yêu, sự trân trọng và yêu thương, chia sẻ từ chồng mình. Một khi bạn để họ tự xoay xở quá lâu, họ đã có thể tự gồng gánh tất cả mọi việc thì lúc đó, bạn cũng không còn vị trí trong cuộc sống họ nữa.

Bạn và vợ cũng cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn để hai bên hiểu nhau hơn. Hai bạn nên bàn bạc về vấn đề công việc và định hướng cách giải quyết. Bạn nói vì đặc thù công việc mà phải đi "tăng 2 tăng 3" thì không đúng mà việc đó phụ thuộc vào chính ý thức và lòng chung thủy của bạn. 

Nếu như vợ chồng bạn thống nhất định hướng chuyển việc làm thì áp lực kinh tế gia đình sẽ xảy ra trong thời gian đầu. Khi đó, vợ bạn nên đi làm lại để chia sẻ áp lực đó. Đồng thời bạn cũng nên dành thời gian để chia sẻ và giúp đỡ vợ. Khi cả hai cùng chung tay gánh vác và đồng cảm với nhau, tình yêu tất sẽ thăng hoa và hạnh phúc.

Mong bạn sớm gỡ rối được tâm sự của mình. Thân gửi.

Tôi khóc nghẹn khi nhìn tờ phán quyết ly hôn trên tay

Tôi còn đang khó hiểu, không rõ anh ta ôm hoa đứng đợi ở cửa tòa án nhằm mục đích gì, chúc mừng ai đó vừa tan vỡ hôn nhân hay sao? Ai ngờ được người đàn ông đó lại bước về phía tôi.

Cách đây 2 tháng, chồng tôi đã đưa đơn ly hôn cho tôi ký. Tôi không bất ngờ với lá đơn ly hôn ấy. Vì trước đó một thời gian, tôi đã biết chồng có người phụ nữ khác bên ngoài. Tuy nhiên tôi không làm ầm ĩ lên vì tôi có ý muốn bỏ qua cho chồng nếu anh ấy thật sự muốn quay về bên vợ con.

Nhưng chồng tôi đã quyết chí ra đi thì tôi cũng chẳng còn cách nào, đành phải ký đơn dù trong lòng rất buồn bã và đau đớn. Ngày chúng tôi ra tòa nhận phán quyết ly hôn, từ tòa án bước ra mà tôi không cầm được nước mắt. Nhưng khi vừa ngẩng mặt lên, nhìn về phía trước, tôi sững sờ khi thấy một người đàn ông đang ôm một bó hồng đỏ rực đứng đợi ai đó.

Chồng để lại lá đơn ly hôn rồi biệt tích 2 năm sau mới về

Giữa lúc ấy chồng tôi bất ngờ trở về. Tôi sững sờ đến chết lặng vì đề nghị của anh và còn vì sự thật anh bỏ đi mấy năm trước.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày 3 năm về trước, khi tôi tan làm về thì phát hiện nhà cửa trống trơn, chồng tôi đã bỏ đi không một lời từ biệt. Anh chỉ để lại cho tôi lá đơn ly hôn có sẵn chữ ký và lý do cho sự biệt tích ấy là vì anh đã yêu người khác, muốn cùng người đó đi 1 nơi không ai biết họ để làm lại từ đầu.

Anh nhắn nhủ tôi hãy nhanh chóng quên anh đi mà tìm một hạnh phúc khác. Sổ tiết kiệm anh cũng để lại toàn bộ, coi như bù đắp cho tôi. Lúc ấy tôi sốc và hận anh vô cùng, hận anh dễ dàng quên đi 3 năm yêu nhau và 2 năm chung sống để yêu người khác tới mức bỏ đi biệt xứ như thế. Bố mẹ chồng thương tôi nhưng cũng chẳng thể làm được gì, tôi có hỏi anh đang ở đâu, ông bà chỉ cười buồn không nói.