Vợ mất trên bàn mổ, chồng mang cho con để tái hôn

Vợ mất được trăm ngày, anh rể mang luôn con cho người ta để rảnh thân tái hôn với người khác.

Chị gái em số vất vả, thời con gái chị có nhan sắc nên nhiều người theo đuổi lắm. Họ toàn những người có điều kiện, đàng hoàng tử tế thế mà chẳng hiểu sao sau cùng chị lại chọn lấy người “yếu thế” nhất trong số đó.

Người ấy chính là anh rể hiện tại của em.

Sau cưới chị gái em phải sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng chị ấy khó tính mà xét nét con dâu, mặc dù kinh tế nhà họ không có nhưng vẫn coi thường thông gia.

Khổ ở chỗ, cưới được gần 1 năm chị gái em lại phát hiện bị bệnh tim. Bác sĩ tư vấn chị không nên mang thai vì sẽ ảnh thưởng tới tính mạng của người mẹ nhưng một phần vì áp lực bên nhà nội, phần nữa vì muốn sinh con cho chồng, chị vẫn quyết định mang bầu mặc cho bố mẹ em can ngăn cỡ nào cũng không được.

Vo mat tren ban mo, chong mang cho con de tai hon

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

9 tháng chị mang thai là 9 tháng bố mẹ em nín thở lo cho sức khỏe của con. Vì bệnh tình như thế, bác sĩ không để chị đẻ thường mà chỉ định đẻ mổ.

Tiếc rằng trong quá trình mổ lấy đứa bé ra, chị bị biến chứng phản ứng thuốc. May mắn em bé bình an chào đời còn chị em thì vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống. Sự ra đi của chị làm cả nhà em suy sụp, mẹ em thương con gái khóc ngất bao nhiêu ngày.

Bên phía nhà em thì như vậy còn nhà chồng chị ấy ngược lại, sự ra đi của nàng dâu với họ giống như sự giải thoát. Trong đám tang của chị, không ai nhỏ một giọt nước mắt. Anh rể em cũng vậy, đứng bên linh cữu vợ vẫn thản nhiên chơi điện thoại, nhắn tin như thường.

Bức xúc hơn, chị em vừa nằm xuống vài ngày anh ấy đã công khai có người khác. Nói thật, chuyện anh ta cặp kè, ăn nằm với ai nhà em không quan tâm cũng không thể quản, chỉ thương cháu em đỏ hỏn đã mất mẹ, bố lại bỏ mặc không chăm.

Nhà mẹ em xót cháu sang xin về nuôi thì họ lại không chịu.

Vo mat tren ban mo, chong mang cho con de tai hon-Hinh-2

Nhà em biết tin vội vàng tới xin thì anh làm khó dễ bảo con anh, anh có quyền cho ai thì cho.

Cũng may về sau nhờ họ hàng nội ngoại đôi bên khuyên can, nói lý lẽ phải trái thì anh mới chịu để bố mẹ em đón cháu ngoại về chăm. Thật không hiểu nổi, một người bố mà lại làm ra hành động ấy với con ruột của mình.

Quảng Ninh: Công viên Sinh viên 45 tỷ đồng “chết yểu”, gây lãng phí

Công viên Sinh viên (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) được xây dựng 45 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước nhưng đã "chết yểu" và có dấu hiệu sai phạm về sử dụng đất.

Quang Ninh: Cong vien Sinh vien 45 ty dong “chet yeu”, gay lang phi

Công viên Sinh viên (phường Nam Khê, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) hiện đang rơi vào tình trạng bỏ hoang, một phần diện tích đất công viên được cho thuê để sử dụng sai mục đích khiến dự án đầu tư 45 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước bị lãng phí.

Quang Ninh: Cong vien Sinh vien 45 ty dong “chet yeu”, gay lang phi-Hinh-2

 Công viên Sinh viên được đầu tư xây dựng năm 2011 có quy mô trên 4,5ha. Đây là dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Uông Bí lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhưng cái kết của công trình tiền tỷ này lại trở thành "công viên ma" khi hạ tầng bị xuống cấp, bỏ hoang, không có người đến tham quan, vui chơi và không phát huy được giá trị của một dự án tiền tỷ của ngân sách nhà nước.

Ra mắt nhà bạn gái, bất ngờ tôi bị anh rể của cô ấy đấm thẳng vào mặt

Khi cả nhà đang nói chuyện vui vẻ, bất ngờ có hai anh chị bước đến. Phương giới thiệu, đó là anh rể và chị gái, đến để xem mặt em rể tương lai.

Qua cách ăn mặc và tiêu tiền của Phương, tôi biết cô ấy là con gái gia đình giàu có. Chính vì thế tôi đã cưng chiều và nâng niu cô ấy như một bà hoàng trong suốt một năm nay. Cuối cùng tôi đã chiếm được tình yêu của Phương thật sự. Cô ấy yêu tôi rất nhiều và tỏ ý muốn làm đám cưới sớm sau khi ra mắt gia đình.

3 hôm trước, tôi đến chơi nhà Phương. Đúng như tôi nghĩ, gia đình bạn gái rất giàu có, ngôi biệt thự hoành tráng, bên trong nội thất bài trí rất đẹp.

Thấy chị dâu tương lai ăn mặc xuề xòa, tôi thất vọng

Chị dâu tương lai ra ngoài nghe điện thoại. Cùng lúc đó, tôi ra vườn hái rau nên vô tình nghe cuộc trò chuyện của chị ấy.

Anh trai tôi đang là kiến trúc sư. Kinh tế trong nhà phần lớn nhờ vào anh ấy cả. Tôi đang học đại học và sống nhờ vào số tiền anh cho hàng tháng. Vì thế, trong mắt tôi, anh trai là người đàn ông trách nhiệm, tuyệt vời.

Nên khi anh ấy giới thiệu bạn gái, không chỉ tôi mà bố mẹ đều thấy kinh ngạc, có phần thất vọng. Bởi bạn gái anh có vẻ xuề xòa, không chú trọng ngoại hình. Ra mắt gia đình người yêu mà chị ấy còn chẳng trang điểm, chỉ đánh tí son môi. Bộ quần áo mặc trên người cũng không hợp vóc dáng nên nhìn chị già hơn tuổi. Đã thế, khi chị ấy rút điện thoại ra, tôi càng bất mãn hơn. Thời đại nào rồi mà chị dâu tương lai còn xài điện thoại "cục gạch" thời xa lắc xa lơ (sau đó tôi mới biết đó là điện thoại Vertu, dòng cao cấp).