Viên sủi Keto Slim: Ngó lơ Bộ Công Thương... cơ sở nghiên cứu mơ hồ?

Chỉ cần dùng Keto Slim, không cần ăn kiêng là có thể giảm cân an toàn,.. dường như phương thức giảm cân "phản khoa học" này lại đang được lòng rất nhiều chị em.

Ngó lơ Bộ Công Thương, bỏ qua Bộ Y tế?

Không chỉ “tiện tay” sử dụng hình ảnh của Bác sĩ Lê Thị Ngọc Vân, Trưởng khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Nhân dân 115 để quảng cáo về sản phẩm. Đồng thời, Công ty Cổ phần Y dược Minh Hà (đơn vị sản xuất và kinh doanh sản phẩm giảm cân thương hiệu Keto Slim) cũng “bỏ qua” luôn việc phải thông báo với Bộ Công thương về việc kinh doanh sản phẩm Keto Slim.

Video: Chó nghiệp vụ phát hiện 5 kg cần sa ở nơi không ai ngờ

Kiểm tra lô hàng thực phẩm chức năng, lực lượng Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình (TP.HCM), phát hiện hơn 5 kg cần sa vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam.

Video: Chó nghiệp vụ phát hiện 5 kg cần sa trong hộp thực phẩm chức năng.

Góc khuất sau hào quang kiếm tiền tỷ từ buôn bán thực phẩm chức năng

Những nhân vật sáng lập ra sản phẩm được gây dựng hình ảnh như một "thủ lĩnh quốc dân", toàn tài toàn đức, gia đình vô cùng hạnh phúc... khiến bao người khác nhất nhất muốn noi theo.

Không khó để nhận thấy, thực phẩm chức năng (TPCN) đang là thị trường tiềm năng tại Việt Nam cùng với đó là sự bùng nổ của các doanh nghiệp sản xuất cũng như kinh doanh mặt hàng này.

Giang Còi tuyên bố "thả chó" khi đoàn đa cấp đến nhà

Các thành phần bán hàng đa cấp, thực phẩm chức năng đểu liên tục tới nhà, Giang Còi không khỏi khó chịu.

Ít phút trước, thông qua trang cá nhân, nghệ sĩ Giang Còi bày tỏ bức xúc khi liên tục bị các đoàn bán hàng thực phẩm chức năng tìm tới tận nhà chào mời.

Dù biết việc lên tiếng có thể là bất nhã, song nam nghệ sĩ quyết định cảnh báo để tránh bị làm phiền. Thậm chí, Giang Còi còn tuyên bố sẽ... "thả chó" đuổi những vị khách không mời mà tới. 

Bát nháo thị trường thực phẩm chức năng, người tiêu dùng kêu ai?

(Kiến Thức) - Vị lãnh đạo Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam thừa nhận, thị trường TPCN đang phát triển nở rộ nhưng lộn xộn và khó kiểm soát, giá cả các sản phẩm bán ra không theo một căn cứ nào...

Những ngày qua, thông tin đăng tải trên báo Lao Động về góc khuất bát nháo của thị trường thực phẩm chức năng online có thể khiến bất kỳ ai đọc cũng rùng mình vì sự tàn nhẫn của những người nhân danh thầy thuốc, nhà thuốc dỏm đế bán thuốc bằng mọi giá.
Rùng mình bởi ở trong guồng quay của thị trường thực phẩm chức năng (TPCN) này, mọi chuẩn mực đạo đức bị gạt sang một bên. “Phải ép. Ép để bệnh nhân thấy rằng, bệnh của họ cần phải chữa ngay. Lực ép phải cao. Phải nói các thảo dược đang khan hiếm, nếu không nhận lấy cơ hội thì sau này chi phí điều trị sẽ tăng cao”; “Phải nhắc đi nhắc lại với khách 2 từ “khỏi bệnh”, để trong tâm trí của họ in hằn từ “khỏi bệnh”, có vậy người ta mới tin tưởng…” hay lời tư vấn lạnh lùng của những người mạo nhân danh bác sĩ, thầy thuốc mặt “búng ra sữa”: “Càng nhiều tiền, càng mặn mà thì càng kê nhiều. Cứ bịa ra thế chứ ai mà đi cân chỉnh lại liều lượng và thành phần thuốc bao giờ. Nó là TPCN mà, dùng có chết đâu…”.