Uống trà sữa ngay sau khi ăn lẩu, cô gái suýt mất mạng vì...

Theo bác sĩ, cô Lương vừa ăn đồ nóng đã uống ngay trà sữa lạnh, điều này dễ dẫn đến rối loạn chức năng tiêu hóa, có thể gây co giật, choáng váng và cuối cùng là tử vong.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Cô Lương, 35 tuổi, sau bữa ăn lẩu với bạn bè đã uống ngay một cốc trà sữa để giải nhiệt.
Không ngờ, sau khi uống cốc trà sữa không bao lâu, cô Lương bị tiêu chảy kèm nôn mửa. Hiện tượng kéo dài suốt một đêm, đến khi trời sáng, cô Lương tê mỏi chân tay, không cử động được.
Quá sợ hãi, cô Lương vội nhờ người quen đưa đi khám và được bác sĩ chẩn đoán là hạ kali máu và kiềm canxi thấp do viêm dạ dày ruột cấp, may mắn đã đến bệnh viện kịp thời, nếu không được cấp cứu nhanh chóng thì có khả năng tử vong.
Uong tra sua ngay sau khi an lau, co gai suyt mat mang vi...
 Uống trà sữa ngay sau khi ăn lẩu, cô gái suýt mất mạng. - Ảnh minh hoạ.
Bác sĩ Lê Tuệ Quyên - bác sĩ khoa tiêu hóa của Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Hồ Nam cho biết, sau khi thực hiện phân tích khí máu (BG) cho bệnh nhân, ngay lập tức cô đã thấy giá trị PH của bệnh nhân tăng lên đáng kể, đây là một trường hợp nhiễm kiềm điển hình.
Theo bác sĩ Lê Tuệ Quyên, cô Lương thường xuyên ăn uống bên ngoài chứ không tự nấu ăn, hơn nữa ăn uống không khoa học, vừa ăn đồ nóng đã uống ngay đồ lạnh. Điều này dễ dẫn đến rối loạn chức năng tiêu hóa, có thể gây co giật, choáng váng và cuối cùng là tử vong.
Bác sĩ Lê Tuệ Quyên nhấn mạnh, mùa thu là mùa dịch tiêu chảy, nhiệt độ thay đổi lớn, vi khuẩn và vi rút dễ sinh sôi, phải tránh xa các loại thức ăn không sạch, thức ăn gây kích thích kẻo bị viêm dạ dày ruột cấp tính.

Chị dâu sinh con khi anh trai đi công tác, tôi tới thăm thì rụng rời

Mẹ tôi ở quê hay đau ốm nên không lên chăm cháu nội được. Vợ chồng tôi đang sinh sống ở thành phố cùng anh chị, tôi cũng cố gắng thường xuyên sang thăm chị và cháu cho chị đỡ tủi thân.

Chị dâu tôi sinh con đúng lúc anh trai đi công tác. Cũng may có mẹ đẻ chị ấy từ quê lên thăm con gái ở cữ. Anh tôi đi công tác được mấy ngày thì chị dâu mới trở dạ sinh bé. Anh không biết trước tuy nhiên tôi hiểu đây là sai sót của anh mình, anh quá ham mê công việc, vợ gần đến ngày sinh rồi cũng không ở nhà.

Mẹ tôi ở quê hay đau ốm nên không lên chăm cháu nội được. Vợ chồng tôi đang sinh sống ở thành phố cùng anh chị, tôi cũng cố gắng thường xuyên sang thăm chị và cháu cho chị đỡ tủi thân.

Bố chồng đánh con dâu dã man, mẹ chồng làm điều ai cũng tức

Cô Trần nhiều lần cố gắng đứng dậy nhưng đều bị bố chồng giữ lại, bắt phải quỳ xuống. Mẹ chồng cô thì đứng cạnh mắng chửi hăng say.

Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra tại vùng nông thôn Trung Quốc. Thời điểm xảy ra sự việc, nàng dâu họ Trần do cự cãi lại bố mẹ chồng nên bị bố chồng đánh đập dã man ngay tại cánh đồng rau. Do chênh lệch sức khoẻ giữa nam và nữ, cô con dâu dù đã cố hết sức vẫn không thoát ra được, bị bố chồng vừa đánh vừa mắng.

Mua nhà 67 tỷ cho bạn gái xong bị chê “ngắn”, chia tay phũ

Sau khi hoàn tất toàn bộ thủ tục mua nhà trị giá 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 67 tỷ đồng), bạn gái anh Sở lập tức đề nghị chia tay, chê anh Sở "người ngắn một mẩu", không hợp để tiến tới hôn nhân.