Tôi choáng biết lý do mẹ chồng đối xử tệ bạc với vợ chồng tôi

Ngày hôm qua, mẹ chồng bất ngờ tiết lộ lý do đối xử tệ với vợ chồng tôi trong thời gian còn sống chung. Bà bảo bản thân bị mắc bệnh đau lưng, không thể làm việc nặng và không thể bế được cháu.

Sau đám cưới một tuần, mẹ chồng bất ngờ cho chúng tôi 100 triệu và khuyên ra ngoài thuê nhà mà sống. Nhưng chồng tôi không chịu đi, anh nói là mẹ già rồi, phải có người ở bên cạnh chăm sóc, còn số tiền đó mẹ cất đi để mua thuốc mà bồi bổ. Chồng tôi có hiếu với mẹ, là vợ tôi luôn ủng hộ những việc làm của anh ấy.

Những ngày sống cùng với mẹ chồng tôi mới thấy không hề dễ dàng. Mẹ chồng tôi rất khó tính, luôn bắt bẻ vợ chồng tôi những chuyện vặt vãnh. Bữa ăn nào mẹ cũng chê những món tôi nấu, khi thì cơm khô, lúc bảo canh nhạt nhẽo.

Thấy vợ bị mẹ chê nhiều quá, chồng tôi giành quyền nấu ăn, nào ngờ còn bị bà chê thảm hại hơn. Nhiều ngày chồng tôi tức quá cũng cãi nhau lớn tiếng với mẹ và kết quả hai mẹ con giận nhau mấy ngày. Chồng tôi sợ mẹ buồn nhiều lại ảnh hưởng đến sức khỏe nên luôn là người làm hòa trước.

Tuần trước, chồng đi làm về, thấy tôi đang khóc vì bị mẹ mắng, thấy vậy anh quyết định chuyển ra ngoài sống. Anh sợ tôi đang mang thai, mẹ chồng con dâu mâu thuẫn ảnh hưởng đến thai nhi.

Toi choang biet ly do me chong doi xu te bac voi vo chong toi

Ảnh minh họa

Từ ngày ra ở riêng mẹ chồng vui vẻ lắm, thường xuyên qua nhà tôi chơi. Lần nào qua bà cũng mang đồ bổ bồi dưỡng cho thai nhi. Trong đầu tôi chưa thể quên những ngày sống chung với mẹ chồng cực khổ như thế nào, thế mà bà thì vô tư như thể giữa hai mẹ con chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi bụng tôi lớn, đi lại khó khăn, mẹ chồng còn qua nấu ăn ngày hai bữa và bà cũng ở lại ăn.

Ngày hôm qua, mẹ chồng bất ngờ tiết lộ lý do đối xử tệ với vợ chồng tôi trong thời gian còn sống chung. Bà bảo bản thân bị mắc bệnh đau lưng, không thể làm việc nặng và không thể bế được cháu.

Mẹ muốn vợ chồng tôi ra ở riêng để đón bà ngoại lên sống cùng và chăm sóc cháu nội giúp. Nếu chúng tôi còn sống ở nhà mẹ thì bà ngoại sẽ ngại không dám ở lâu cùng con cháu.

Nghe những lời mẹ chồng nói tôi mới biết rõ sự thật, vậy mà từ trước đến nay tôi luôn ghét bỏ mẹ. Vợ chồng tôi thật sự có lỗi vì không hiểu tấm lòng của mẹ. Tôi tự nhủ sẽ quan tâm chăm sóc sức khỏe của mẹ chồng để bà sống lâu cùng con cháu.

Bàn chuyện cưới hỏi, mẹ chồng tương lai đưa ra đề nghị bất ngờ

Gia đình tôi kinh ngạc vì suy nghĩ và lời đề nghị quá bất ngờ từ mẹ chồng tương lai của tôi.

Bố mẹ người yêu tôi đều là giảng viên đại học và có lối sống vừa lành mạnh vừa hiện đại. Ông bà dù đã về hưu nhưng tinh thần vẫn còn trẻ trung, yêu đời lắm. Họ vẫn còn đi nhảy, đi xem phim, đi du lịch cùng nhau đầy hạnh phúc.

Bố chồng tương lai từng nói: "Cuộc sống là phải vừa phấn đấu vừa tận hưởng, như thế mới vẹn toàn được".

Tôi sợ mẹ về già sẽ khổ vì đã chia hết tài sản cho các con

Tôi không đồng ý chuyện bán đất của bố mẹ để có tiền cho hai anh trai tôi ra ở riêng, nhưng chẳng thể làm gì được.

Nhà tôi có 3 anh em, hai anh lớn đã lấy vợ và mỗi gia đình đều có hai đứa con. Do hai anh không có điều kiện nên sau khi lấy vợ, chẳng ai chịu ra ở riêng mà hiện đang sống chung với mẹ tôi.

Ngôi nhà thì nhỏ lại đông người khiến lúc nào không khí cũng ngột ngạt. Nhà tôi gần đó, mỗi lần qua chơi lại nghe mẹ phàn nàn về chuyện xích mích của mọi người làm mẹ rất đau đầu. Mẹ bảo chỉ mong có khoản tiền để cho các anh chị mua nhà ra ngoài mà sống.

Đến lúc mẹ chồng qua đời con dâu lại hối hận vì trách nhầm

Đến khi mẹ chồng qua đời, con dâu mới hiểu được vì sao bà lại luôn khắt khe với mình.

Tôi lấy chồng và ở nhà chồng được 5 năm, quãng thời gian ấy đối với tôi buồn nhiều hơn vui. Chồng tôi là người hiền lành, làm ăn chăm chỉ và yêu thương vợ con. Trong nhà duy chỉ có mẹ chồng là không ưa tôi, bà sống rất có nguyên tắc và không bao giờ thay đổi những nguyên tắc có phần xưa cũ.