Tình cũ cắt tóc, uống thuốc ngủ nếu không chịu quay lại, phải làm sao?

Sau khi chia tay, em điên cuồng cắt tay, uống thuốc ngủ rồi còn gửi ảnh cho tôi xem. Em nói nếu không quay lại, em sẽ chết cho tôi xem.

Tôi quen em trong một lần đi xe khách từ quê ra thành phố học đại học. Lúc đó tôi đang là sinh viên năm thứ hai, còn em vừa bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường đại học. Tôi đã có trong tay số điện thoại của em và mối tình của chúng tôi nảy nở từ dạo đó.
Tuy nhiên, khi tình cảm của đôi bên đang mặn nồng thì một ngày đẹp trời, em tìm đến tôi đòi chia tay. Em nói còn phải tập trung lo cho việc học. Bố mẹ ở quê chỉ có em là nguồn hy vọng duy nhất. Nếu giờ vướng vào yêu đương, em sẽ chỉ thêm sao nhãng bài vở. Em không muốn phụ công nuôi nấng dạy dỗ của đấng sinh thành.
Tinh cu cat toc, uong thuoc ngu neu khong chiu quay lai, phai lam sao?
 
Tuy rất đau đớn vì bị khước từ tình cảm, nhưng trước lý lẽ của em tôi đành phải chấp nhận và im lặng rút lui. Mãi về sau thông qua những nguồn tin thân cận từ bạn bè, tôi mới biết sự thật hóa ra em nuôi tham vọng rất lớn.
Mong muốn tìm một người đàn ông có nhà cửa và danh vọng để em có thể an toàn trú thân ở Hà Nội sau khi ra trường là cái đích cuối cùng em nhắm đến.
Còn tôi lúc đó chỉ là một gã trai quê nghèo rớt mồng tơi, chỉ đang hăm hở bước vào đời với những mộng tưởng và ý chí mông lung.
Nhiều năm sau đó tôi không thể quên hình bóng người con gái ấy ra khỏi trái tim mình. Tôi chỉ có cách lao đầu vào học để mong có thể trở thành người đàn ông có chỗ đứng nhất định trong xã hội sau này. Trong những năm tháng bần hàn ấy, tôi quen Hạnh, cô gái nhỏ nhắn cũng là gái quê ra Hà Nội trọ học.
Chúng tôi ở cũng dãy trọ với nhau, quen nhau trong những lần ra bể nước công cộng giặt giũ. Em đã động viên tôi cố gắng nỗ lực trong cuộc sống, vượt qua khó khăn trước mắt vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Sau khi ra trường, tôi dần dần có công việc ổn định và phấn đấu trở thành kỹ sư trưởng của một công ty xây dựng chỉ sau hai năm lăn lộn. Với mối quen biết nghề nghiệp, tôi đã mua được một suất chung cư và dần dần ổn định cuộc sống.
Lúc này tình cảm giữa tôi và Hạnh cũng đã chín muồi. Chúng tôi đã phác thảo nên một đám cưới đẹp lung linh để mối tình sinh viên của cả hai đi đến kết cục có hậu.
Nhưng đúng lúc đó thì người cũ quay lại và muốn được nối lại tình xưa. Em nói sau bốn năm đại học đã phấn đấu có được tấm bằng khá trong tay, coi như ban đầu đã thỏa nguyện được phần nào cho bố mẹ.
Tuy nhiên tìm hiểu bản chất sự việc, tôi biết rằng em đã vừa tan vỡ mối tình bốn năm với một người đàn ông giàu có, từng trải mà trước đó mười mươi, em tiếp cận để nhằm có bước đệm vững chắc khi trụ lại Hà Nội.
Tuy trong lòng còn vấn vương người cũ, nhưng tôi không thể phụ tình Hạnh. Hạnh đã ở bên tôi những năm tháng khó khăn chống chếnh nhất của cuộc đời. Còn người yêu cũ, em ở đâu trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng tôi đau đớn vì bị em phụ tình ấy?
Tôi đã kiên quyết từ chối, nói rằng hiện tại đã có người yêu và cá nhân cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Lúc này người yêu cũ điên cuồng tìm cách níu kéo, nhiều lần cắt tay dọa tự tử rồi chụp ảnh gửi qua mạng xã hội cho tôi xem.
Không dừng lại ở đó, em còn nhờ bố mẹ em ở quê qua lại thân thiết với bố mẹ tôi, gợi lại mối quan hệ đôi bên xưa cũ từng tốt đẹp. Bố mẹ tôi thấy tấm chân tình từ phía gia đình em, đã mềm lòng và nhiều lần nhỏ to nói tôi nên nghĩ lại.
Tôi thực sự mệt mỏi không biết phải làm sao nữa.

Tại sao không khởi tố vụ nữ bác sĩ phát hiện tình cũ bị cắt cổ?

(Kiến Thức) - Kết quả điều tra cho thấy vụ việc nữ bác sĩ phát hiện tình cũ cắt cổ không có dấu hiệu tội phạm, vết thương xuất phát từ chuyện tình cảm của hai người nên cơ quan điều tra không khởi tố vụ án.

Chiều ngày 14/6, thông tin với báo chí vụ việc nữ bác sĩ phát hiện tình cũ bị cắt cổ nằm đè lên người, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang không khởi tố vụ án.
Theo lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, sau khi anh D.T.T (25 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) tỉnh lại, cán bộ điều tra tiếp cận lấy lời khai. Kết quả cho thấy vụ việc không có dấu hiệu tội phạm vì vết thương xuất phát từ chuyện tình cảm của hai người. Do đó, Cơ quan điều tra không khởi tố vụ án.

Tôi mất tất cả sau lần tìm lại người yêu cũ đề nghị chuyện này

Sau khi đã cắt đứt hoàn toàn với người tình cũ tôi và em chính thức yêu nhau mà không còn ai ngăn cản nữa. Yêu nhau được nửa năm chúng tôi kết hôn và từ khi trở thành con rể gia đình danh giá...

Vợ tôi là con nhà giàu có, bố mẹ vợ làm chủ chuỗi các cửa hàng ăn nhanh của thành phố. Từ khi quen biết em tôi ruồng bỏ luôn người yêu hiện tại. Sau khi chia tay, người yêu cũ nói đã có thai nhưng tôi vẫn bắt ép phá bỏ để khỏi phải chịu trách nhiệm những gì mình không mong muốn.

Những đặc sản hiếm có khó tìm “ăn là nghiền” ở Quy Nhơn

(Kiến Thức) - Nếu có cơ hội đến Quy Nhơn, bạn đừng quên thưởng thức các loại đặc sản hiếm có khó tìm như: bọ bọ biển, cá ninja, hay cá tà ma. Những món này nhìn thì ghê rợn nhưng ăn một lần sẽ nhớ mãi.

Nhung dac san hiem co kho tim “an la nghien” o Quy Nhon

Bọ bọ biển: Trái ngược với hình dáng khá xấu xí, thịt của bọ bọ biển được ngư dân đánh giá là ngon hơn cả tôm hùm. Hơn nữa, đặc sản hiếm có này rất khó đánh bắt. Do vậy, dù có giá bán tới 1,2-1,5 triệu đồng/kg nhưng cũng không dễ tìm mua được bọ bọ biển. Ảnh: Vietnamnet.

Nhung dac san hiem co kho tim “an la nghien” o Quy Nhon-Hinh-2
Thịt của bọ bọ biển có màu trắng đục. Khi luộc ăn có vị béo nhưng không ngậy, thơm ngọt và thanh. Lượng thịt của bọ bọ biển khá ít, với con cân nặng khoảng 0,5 kg, thì sau khi bỏ vỏ chỉ còn lại 150-250 gram thịt. Ảnh: Vietnamnet.
Nhung dac san hiem co kho tim “an la nghien” o Quy Nhon-Hinh-3
Tuy thân hình nhìn khá ghê rợn, nhưng thịt của chúng ăn thơm ngon hơn cả thịt tôm hùm - loại tôm vốn được ví là vua hải sản. Ảnh: Facebook
Nhung dac san hiem co kho tim “an la nghien” o Quy Nhon-Hinh-4
Dù giá đắt, thế nhưng sản lượng khai thác không nhiều do loại hải sản này sống ở vùng biển xa và thời vụ khai thác ngắn... cho nên không dễ để mua được bọ bọ biển. Ảnh: Vietnamnet.
Nhung dac san hiem co kho tim “an la nghien” o Quy Nhon-Hinh-5
Cá ninja (cá mút đá): Nghe đến cái tên cá ninja, ngay cả người sành ăn cũng vô cùng ngạc nhiên. Cá ninja được biết đến như món ăn thời thượng ở một số vùng biển thuộc Nam Trung Bộ. Ảnh: Haisanmoingay.
Nhung dac san hiem co kho tim “an la nghien” o Quy Nhon-Hinh-6
Theo nhiều ngư dân, cá ninja đã được phát hiện từ lâu nhưng nó chỉ mới xuất hiện khoảng 5 năm trở lại đây trong thực đơn của nhà hàng, quán nhậu. Chỉ sau một thời gian ngắn "lộ diện", cá ninja nhanh chóng trở thành món hải sản độc đáo thu hút nhiều thực khách, nhất là dân nhậu bởi mùi vị đặc biệt hấp dẫn. Ảnh: NLĐ.
Nhung dac san hiem co kho tim “an la nghien” o Quy Nhon-Hinh-7
Hình dạng cá ninja trông dị hợm khác thường nhưng hương vị thì vô cùng ngon ngọt. Cá sống ở tầng đáy và được đánh bắt bằng cách câu hoặc dã cào. Hương vị đặc trưng và hiếm có nên hiện giá mỗi kg cá ninja có thể lên đến hơn 400.000 đồng, chính vì thế rất khó tìm cá ở các chợ mà chỉ có ở các nhà hàng chuyên hải sản độc lạ. Ảnh: Amthuc365.
Nhung dac san hiem co kho tim “an la nghien” o Quy Nhon-Hinh-8
Cá ninja có thế chế biến thành nhiều món, như lẩu, ca- ri, chiên bột... nhưng ngon và hợp "gu" với thực khách nhất vẫn là hai món om bắp chuối và nướng. Cá ninja sau khi làm sạch thì xắt từng miếng chừng 3 ngón tay, ướp gia vị rồi nướng trên than hồng. Ảnh: Haisanmoingay.
Nhung dac san hiem co kho tim “an la nghien” o Quy Nhon-Hinh-9
Cá tà ma cũng là món ăn không thể bỏ qua khi đến Quy Nhơn. Tà ma là một loại cá gành, nằm dưới rạng, ở sát gành, chứ không ở biển như nhiều loài cá khác. Cá tà ma có vảy, mình dẹp, xương giữa rất cứng, hình giống như con cá rô phi nước ngọt nhưng to hơn. Ảnh: Dân Việt.
Nhung dac san hiem co kho tim “an la nghien” o Quy Nhon-Hinh-10
Cá có hai loại, một loại thịt bở, một loại thịt dai, nhưng tất cả đều ngon. Theo các ngư dân, tên cá nghe rất lạ như vậy bởi vì nó rất lanh lợi, trốn nhanh như ma quỷ, khó khăn lắm mới bắt trúng được cá. Ảnh: Haisantuoisachbienhoa. 
Nhung dac san hiem co kho tim “an la nghien” o Quy Nhon-Hinh-11

Tại các nhà hàng, quán ăn ở Quy Nhơn, món cá đặc sản này được chế biến thành các món nướng, lẩu, cháo và canh với giá từ 150 - 200 nghìn đồng/kg. Ảnh: Lysontour.

Nhung dac san hiem co kho tim “an la nghien” o Quy Nhon-Hinh-12
Cá tà ma phải ăn theo mùa. Để hợp khẩu vị, mùa đông thì dùng món nướng; còn mùa hè nắng nóng thì nấu canh hẹ, canh chua hoặc nấu lẩu, cháo. Thịt cá trắng phau, không tanh, đặc biệt phần lườn được xem là chỗ ngon nhất bởi nó có vị béo rất riêng. Ảnh: Lienviettravel. 

Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.