Thai phụ chết não ở PK 168 Hà Nội: Nhiều khả năng phải bỏ thai

Thông tin từ phía người nhà cho biết, hiện sức khỏe chị T., thai phụ chết não ở PK Đa khoa 168 Hà Nội vẫn chưa có tiến triển gì, nhiều khả năng sẽ phải bỏ thai nhi.

Liên quan đến sự việc chị Trần Thị Thu T. (29 tuổi, ở Quảng Ninh) bị chết não sau khi đi khám phụ khoa tại Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội, chị Trần Thị Thu Hằng (chị gái nạn nhân) thông tin, trưa ngày 13/3 em gái chị có biểu hiện ra máu thâm, ngay sau đó các bác sĩ đã túc trực để theo dõi tình hình. Theo chị Hằng, hiện kết quả xét nghiệm và siêu âm cho thấy, tình hình thai nhi diễn biến rất xấu, nhiều khả năng sẽ phải bỏ thai.
Thai phu chet nao o PK 168 Ha Noi: Nhieu kha nang phai bo thai
 Phòng khám đa khoa 168, nơi xảy ra sự việc
“Hiện chúng tôi cũng chưa biết diễn biến như thế nào, nhưng gia đình cũng đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống xấu nhất”, chị Hằng chia sẻ.
Cũng liên quan đến vấn đề này, mới đây Bộ Y tế tiếp tục có công văn yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh để xác định nguyên nhân tai biến đối với bà Trần Thị Thu Trang.
Đồng thời, Sở Y tế thành phố Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Thu Trang trong quá trình chăm sóc, điều trị. Mặt khác, Bộ Y tế cũng đề nghị ngành y tế Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng để triệu tập và yêu cầu bác sỹ Trịnh Túc Vinh (Zheng Zu Rong) báo cáo, tường trình chi tiết quá trình khám bệnh, chữa bệnh cho chị T., cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và cơ quan truyền thông về trường hợp tai biến nêu trên.
Thai phu chet nao o PK 168 Ha Noi: Nhieu kha nang phai bo thai-Hinh-2
 Công văn thứ 2 được Bộ Y tế phát ra yêu cầu khẩn trương làm rõ sự việc.
Trước đó, ngày 6/8, gia đình chị Trần Thị Thu Hằng (ở Quảng Ninh) đã có đơn trình báo tới cơ quan công an huyện Thanh Trì về sự việc người nhà (em gái chị Hằng) đến khám tại Phòng khám đa khoa 168 (Km12, đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) khám bệnh phụ khoa xảy ra tình trạng co giật, hôn mê. Sau đó được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Chị T. đang mang thai 21 tuần, đến khám tại phòng khám 168 vì nghĩ mình bị viêm nhiễm phụ khoa. Khi đến khám đã được nhân viên y tế siêu âm 4 chiều, lấy máu và chạy máy rung để vệ sinh phụ khoa do có nhiều khí hư.

Mẹ chết não vẫn gắng sống đến 54 ngày đợi con chào đời

"Lịch sử y học thế giới ghi nhận từ năm 1982 cho đến nay chỉ có 33 trường hợp thai nhi có thể sống sót sau khi người mẹ bị chết não”.

Karla được chẩn đoán bị viêm khớp dạng thấp ngay từ khi còn trẻ. Cô cũng được dự đoán rất khó có con. Tuy nhiên với cô, ngọn lửa hy vọng về việc có những đứa trẻ không bao giờ tắt.

Kéo dài cuộc sống thai phụ chết não để sinh con

(Kiến Thức) - Các bác sỹ đã cố gắng kéo dài sự sống cho thai phụ chết não 54 ngày để sinh con khỏe mạnh.

Cô Karla Perez, 22 tuổi (Mỹ), đột nhiên ngất xỉu tại nhà riêng sau khi kêu đau đầu nghiêm trọng. Khi được đưa đến Bệnh viện Phụ nữ Methodist ở Omaha, bác sỹ xác nhận cô bị chảy máu não. Lúc này, cô Perez đang mang thai 22 tuần và nó quá nhỏ để nuôi môi trường ngoài.

Bác sỹ hy vọng có thể duy trì sự sống của người mẹ đủ 32 tuần để sinh em bé. Tuy nhiên, tình trạng của Perez ngày càng xấu đi, não của cô chết hẳn và họ đành quyết định dựa vào phần trăm nhỏ nhất giúp cô sinh con bằng được. 

Thai phụ chết não ở phòng khám 168: Khám bệnh “sính ngoại” cần tỉnh táo

"Người dân thường đề cao phòng khám có yếu tố nước ngoài vì nghĩ chất lượng tốt. Nhưng qua vụ thai phụ chết não ở phòng khám 168 (Hà Nội), hãy cẩn trọng, tỉnh táo", ĐBQH Phạm Văn Hòa nói.

Thông tin về thai phụ chết não tại phòng khám 168 những ngày qua đã khiến dư luận xã hội bàng hoàng, đau xót. Đáng chú ý, bác sĩ người Trung Quốc được cho là liên quan trực tiếp đến vụ việc nghiêm trọng này đã bỏ trốn ngay sau đó.