
Theo hồ sơ vụ án, trưa 28/5/2014, thấy vợ là chị Nguyễn Thị T. (thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức cũ, Hà Nội) ra lán trâu mãi không về, gọi nhiều lần vào điện thoại cũng không được, anh C. sốt ruột đi tới khu lán trâu để tìm. Tới nơi, ngay ở cửa lán, anh C. phát hiện chị T. nằm bệt dưới đất, người tím tái. Nghĩ vợ mình bị cảm, anh gọi điện về nhờ người thân ra giúp. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Trong lúc chờ, anh C. vào lán lấy cốc nước uống 1 ngụm. Nước vối hôm nay có mùi lạ, vừa vào đến miệng, anh C. phải nhổ hết ra. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh C cũng lịm đi, bất tỉnh. Khi mọi người tới nơi đã thấy chị T. nằm bất động ngay phía cửa lán, anh C. thì mê man, hơi thở rất yếu. Vụ việc lập tức được báo về Công an huyện Hoài Đức. Tại hiện trường, công an xác định chị T. đã tử vong. Qua khám nghiệm không phát hiện thương tích trên cơ thể. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định chị T. tử vong do suy hô hấp cấp. Những dấu hiệu bên trong nội tạng chỉ ra, chị T. bị nhiễm độc. Công an Hà Nội lập tức thu thập cốc uống nước, ấm... cùng mẫu vật để gửi trưng cầu giám định tại Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Kết quả giám định của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an thông báo, trong mẫu nước thu được ở lán trâu và và mẫu mô của nạn nhân T. có chất xyanua, một loại hóa chất kịch độc. Vậy là đã rõ, chị T rất có thể là nạn nhân của một vụ đầu độc! Sau khi xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị T, các điều tra viên Công an Hà Nội tiếp tục xoáy vào những mối quan hệ xã hội, làm ăn của chồng chị này. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Qua công tác rà soát, lực lượng phá án được một người dân cho biết, vào thời điểm sáng 28/5, trên đoạn đường dẫn vào lán trâu nhà chị T. có một người phụ nữ lạ mặt đi chiếc xe máy Honda. Một tổ trinh sát thực hiện sàng lọc mối quan hệ làm ăn của anh C. đã phát hiện, thời gian gần đây, anh này thường xuyên đi buôn trâu cùng người phụ nữ có tên Ngô Thị Thúy. Thúy ngoài 40 tuổi, từng bị xét xử về tội trộm cắp tài sản. Người phụ nữ này mất chồng, hiện sống ở TX Sơn Tây (Hà Nội). (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Khi được hỏi về việc này, anh C. cũng thừa nhận, Thúy là bạn gái. Khi được triệu tập lên làm việc, Thúy khai rõ ràng lịch trình của mình trong ngày 28/5, tuy nhiên, nhiều chi tiết bất nhất, nhiều mốc thời gian, địa điểm không đúng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng, các điều tra viên cũng khiến Thúy phải bước đầu thừa nhận gây ra cái chết cho chị T. Theo đó, Thúy và anh C, nảy sinh mối quan hệ bất chính.

Suốt thời gian dài, hai người thường ở cùng nhau trong các cuộc buôn bán, đi chơi. Tuy vậy, Thúy thấy không được thoải mái khi anh C. vẫn chăm sóc gia đình, vợ con. Thúy muốn anh C. phải là của riêng mình. Từ những suy nghĩ lệch lạc ấy, chị ta nghĩ sẽ phải sát hại vợ của người tình để đạt được mục đích. Thúy khai đã dùng bả chó để đầu độc chị C. Số bả này Thúy lấy từ anh C. Theo anh C, trước đó một thời gian, anh này có nhờ Thúy mua hộ mình ít bả chó để bẫy đám chó hay quấy phá lán trâu. Một thời gian sau, Thúy có hỏi xin nên anh C đưa lại 1 viên.

Ngày 27/5, Thúy nói chuyện điện thoại với anh C. nên biết hôm sau anh này sẽ ở nhà sửa bếp, chị T. ra lán trâu. Do đó, sáng 28/5/2014, Thúy nghiền viên bả thành bột rồi đi xe máy ra khu lán nhà anh C. Quan sát không thấy ai, Thúy đổ số bả chó vào cốc, lấy nước hòa vào rồi bỏ đi. Khi chị T ra lán, do trời nóng, khát nên chị này uống hết cốc nước có sẵn thuốc độc. Chỉ ít phút sau, chị T. tử vong.

Chỉ vì ham muốn từ mối quan hệ bất chính, Thúy đã đang tâm ra tay tước đi mạng sống của một người phụ nữ. Tội ác của Thúy, theo lẽ thường sẽ phải trả giá bằng mức án tử hình. Tuy nhiên, thời điểm phạm tội, chị ta đang mang thai nên TAND TP Hà Nội đã tuyên mức án tù chung thân.
Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ.
(Nguồn: ĐTHĐT)
(Nguồn: ĐTHĐT)