Sinh con thứ 2, gia đình tôi thay đổi theo chiều hướng tốt

Gia đình đang gặp khó khăn mà tôi vẫn quyết tâm sinh đứa thứ 2. Không ngờ, sau khi có con, từ chuyện tình cảm vợ chồng đến chuyện làm ăn đều thuận buồm xuôi gió.

Ngày bố đưa con tôi đến nhà bạn trai làm xét nghiệm ADN, cả nhà họ đều kinh ngạc và đòi nhận cháu Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay là năm thứ 7, những năm đầu cuộc sống vô cùng khó khăn. Ngày đó, thu nhập của vợ chồng thấp, tiền làm ra không đủ chi tiêu, suốt ngày phải đi vay tiền để trang trải cuộc sống.

Kinh tế không có khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, những cuộc cãi nhau nhiều như cơm bữa. Chán nản, chồng bỏ đi làm ăn xa để mình tôi vừa chăm sóc con, vừa kiếm tiền. Thương hoàn cảnh 2 mẹ con tôi khó khăn, bà nội nghỉ việc, ở nhà trông coi cháu cho tôi yên tâm đi làm.

Suốt 4 năm, chồng sống nơi đất khách quê người, số tiền kiếm được chỉ đủ nuôi bản thân anh ấy. Mỗi lần về thăm mẹ con tôi, chồng còn xin tiền để đi. Khi tôi sinh đứa con thứ 2, mọi người khuyên chồng tôi ở nhà làm ăn và cùng vợ chăm sóc con. Bởi thời gian dài anh đi làm chẳng mang về được đồng nào thì đi làm gì nữa cho khổ.

Nhờ nhiều người góp ý, cuối cùng chồng tôi cũng chịu nghe theo và ở nhà kiếm việc. Thương tình cảnh gia đình tôi khó khăn, có 1 người bạn học của chồng gọi đi làm. Công việc là chở hàng qua tỉnh khác, đi nhiều chuyến thì sẽ được nhiều tiền, vì thế chồng tôi ham lắm.

Điều may mắn nhất đối với tôi là 2 tháng trước, tôi được thăng chức lên tổ trưởng. Công việc tuy áp lực nhưng đổi lại thu nhập của tôi gấp đôi so với khi làm công nhân.

Tháng vừa rồi, vợ chồng tôi ngồi lại tổng kết về thu nhập của nhau. Vậy là mỗi tháng chúng tôi kiếm được 30 triệu, sau khi trừ đi phần ăn uống thì để dành được ít nhất là 20 triệu.

Chồng tôi mừng lắm, anh nói sống ở quê, chi tiêu sinh hoạt không tốn kém lắm, vợ cố gắng bớt được khoản nào cứ bớt. Lúc kiếm được nhiều tiền phải nghĩ cách tiết kiệm phòng cho lúc ốm đau bệnh tật.Nghe chồng nói cũng có lý và tôi dự định tháng sau sẽ tiếp tục cắt giảm những khoản không cần thiết để tiếp tục tiết kiệm được nhiều hơn. 

Không chỉ kiếm được tiền, tôi thấy tình cảm vợ chồng cũng mặn nồng hơn. Chồng không còn quát nạt, cáu giận với vợ nữa mà đổi lại anh nói năng nhẹ nhàng, bình tĩnh lắng nghe và giải quyết vấn đề. Đặc biệt anh không nổi nóng với các con mà chịu ngồi lại chơi và tâm sự với các con.

Gia đình tôi thay đổi theo chiều hướng tốt. Tôi không biết là do sinh đứa thứ 2 hay do sự cố gắng của chính vợ chồng tôi nữa?

Ngày đầu đưa con đi học chồng tôi phát sốt 2 mắt đỏ hoe

Nhìn cái ba lô chất đầy quần áo của con bên trong mà tôi buồn cười. Con đi học mầm non có 1 ngày mà chồng tôi cứ làm như cả tháng không bằng.

Chồng tôi thuộc kiểu đàn ông "cuồng con". Ngay từ khi tôi mới cấn bầu, anh đã cưng chiều đứa nhỏ trong bụng ra mặt. Dù đi làm ngược đường nhưng chồng không cho tôi tự lái xe đi làm mà ngày nào cũng đưa đón vợ. Ngày nắng cũng như ngày mưa gió, cứ 5h30 sáng là anh dậy lo nấu cơm đóng hộp cho vợ mang đến công ty. Bụng bầu càng lớn, đãi ngộ của chồng đối với tôi càng cao hơn. Anh chiều vợ đến mức bố mẹ tôi cũng phải lên tiếng bảo anh đừng quá chiều chuộng vợ, kẻo vợ hư thì khổ thân.

Tôi sinh con, mấy ngày tôi ở bệnh viện là mấy ngày chồng bồng bế con cho tôi được nghỉ ngơi. Mới lần đầu làm bố mà anh đã bế con thành thục như có kinh nghiệm lâu năm. Vài người nằm chung phòng cứ tấm tắc khen tôi may mắn khi có 1 người chồng hết mực thương yêu vợ con.

Gần một năm làm dâu, tôi không hôm nào yên ổn với bố chồng

Gần một năm làm dâu, tôi không hôm nào yên ổn với bố chồng. Ông cứ bóng gió so sánh tôi với cô Lan nào đó, khen cô ta đẹp người, đẹp nết, chăm chỉ.

  Gan mot nam lam dau, toi khong hom nao yen on voi bo chong

Bố chồng luôn miệng so sánh con dâu với người phụ nữ khác. (Ảnh minh họa)