Rắc rối vụ kiện trâu húc mù mắt... người mù

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Ngọc Tính là người đã bị mù mắt trái, trong lúc đang ngồi ở nhà mình thì bị một con trâu lạ xông tới húc mù luôn mắt phải.

Trâu sổng truồng gây đại họa

Ngày 4/12/2010, ông Nguyễn Ngọc Tính, ngụ tại tổ dân phố 6, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang ngồi ở nhà thì bất ngờ bị một con trâu lạ chạy thục mạng vào húc trúng mắt phải. Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu ngay nhưng không thể giữ được con mắt này của ông Tính. Trước đó, mắt trái của ông Tính cũng đã bị mù. Cùng với ông Tính, hai người khác cũng đã bị con trâu sổng truồng húc bị thương. Ngay sau đó người dân địa phương đã bao vây đánh chết con trâu hung dữ này.

Chủ trâu là ông Nguyễn Quốc Đạt, ngụ tại tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột. Ông Đạt cho biết, gia đình mua 4 con trâu từ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, đưa về lò mổ tập trung của ông Nguyễn Duy Do tại Thôn 1, xã Cư Bur, TP Buôn Ma Thuột để giết mổ. Khi đã đưa vào lò mổ của gia đình ông Do thì một con trâu bị xổng, nhảy qua tường rào chạy ra ngoài gây bị thương cho 3 người dân trên.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Sau nhiều lần các bên tự hòa giải không thành, đầu năm 2012 ông Tính đã có đơn khởi kiện. TAND TP Buôn Ma Thuột thụ lý giải quyết vụ kiện “Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do súc vật gây ra”. Ngày 21/11/2013, TAND TP Buôn Ma Thuột đưa vụ án trên ra xét xử sơ thẩm.

Tòa sơ thẩm lại nhận định: “Hiện nay ông Nguyễn Ngọc Tính bị mù hai mắt với tỷ lệ thương tật 87%, do đó ông Tính không còn khả năng lao động và cần có người nuôi dưỡng”. Tòa tuyên buộc ông Nguyễn Quốc Đạt phải bồi thường tiền nuôi dưỡng hàng tháng 3 triệu đồng và tiền công người nuôi dưỡng ông Tính mỗi tháng là 1 triệu đồng đồng kể từ ngày 22/11/2013 đến khi ông Tính chết.

Ngoài ra, cấp sơ thẩm xác định ông Nguyễn Duy Do (chủ lò mổ) là bị đơn và còn nhận định: “Thiệt hại này do súc vật gây ra, ông Đạt là chủ trâu khi đưa trâu về lò mổ của ông Do thì trâu chạy ra khỏi lò mổ. Ông Do là người có đăng ký kinh doanh giết mổ gia súc không có lỗi trong việc để trâu húc ông Tính nên không buộc ông  Do bồi thường”.

Kháng nghị hủy án sơ thẩm

Ngày 12/12 vừa qua, VKSND tỉnh Đắk Lắk đãcó quyết định kháng nghị toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 165/2013/DSST ngày 21/11/2013 của TAND TP Buôn Ma Thuột, theo thủ tục phúc thẩm. Đề nghị TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng hủy bản án dân sự sơ thẩm. Nguyên nhân là do cấp sơ thẩm nhận định, đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ, chưa khách quan, chưa toàn diện và chưa chính xác, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

VKSND tỉnh Đắk Lắk cho rằng TAND TP Buôn Ma Thuột xác định ông Nguyễn Ngọc Tính bị trâu húc mù mắt phải, gây thương tật 87% là không đúng, bởi trước đó ông Tính đã bị mù mắt trái. Thực tế ông Tính bị thương tật do trâu húc là 41%, thương tích 87% là tính cả hai mắt.

TAND TP Buôn Ma Thuột xác định chủ lò mổ không có lỗi trong trường hợp này là không đúng. Thực tế con trâu trên đã được ông Nguyễn Quốc Đạt đưa vào trong khuôn viên lò mổ gia súc do gia đình ông Nguyễn Duy Do quản lý. VKSND tỉnh Đắk Lắk kháng nghị cần phải xác định lỗi của mỗi bên để buộc ông Do phải có trách nhiệm liên đới cùng ông Đạt bồi thường cho ông Tính mới đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, về thủ tục tố tụng TAND TP Buôn Ma Thuột cũng đã để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng như Nguyễn Ngọc Tính là nguyên đơn, nhưng tại đơn khởi kiện của ông Nguyễn Ngọc Tính gửi TAND TP Buôn Ma Thuột ngày 20/3/2012, ông Tính không điểm chỉ, mà chỉ có bà Nguyễn Thị Tiến (vợ ông Tính) ký, là không đúng, vi phạm khoản 3 Điều 164 Bộ luật tố tụng dân sự quy định về hình thức, nội dung đơn khởi kiện.

Tòa xác định bà Nguyễn Thị Tiến (vợ ông Tính) tham gia tố tụng với tư cách ‘Người giám hộ” là không đúng, mà phải xác định bà Tiến là người đại diện theo pháp luật, vi phạm Điều 141 Bộ luật dân sự, Điều 73 Bộ luật tố tụng dân sự. Từ những vi phạm trên, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã kháng nghị toàn bộ bản bán này theo hướng phúc thẩm.

Nhà khoa học Scotland mất tích bí ẩn ở Sapa

Một nhà thực vật học người Scotland được cho là mất tích bí ẩn khi đang thực hiện một chuyến săn tìm thực vật ở Sapa kể từ ngày 31/10.

Theo báo Herald Scotland ngày 11/12, người mất tích là ông Jamie Taggart, năm nay 41 tuổi, đến từ làng Cove ở Argyll and Bute tại Scotland, miền bắc Vương Quốc Anh. Ông là quản lý vườn bách thảo Linn ở Dunbartonshire do cha ông sáng lập vào năm 1971.

“Chộp cảnh” 20 con voi rừng uy hiếp thị trấn Ea Súp

(Kiến Thức) - 20 con voi rừng đã hung hãn tiến ra thị trấn Ea Súp (Đắk Lắk) uy hiếp người dân, tàn phá hoa màu khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Thông tin này được ông Nguyễn Ngọc Phú, Trưởng phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ea Súp cho biết vào ngày 13/12.
Những con voi rừng hung dữ tại thị trấn Ea Súp
Những con voi rừng hung dữ tại thị trấn Ea Súp 
Theo ông Phú, đàn voi này có khoảng 20 con, sống trong lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cư M’lanh. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì mà 4 ngày trở lại đây, đàn voi này đã tiến sâu vào khu vực thôn 6, thị trấn Ea Súp. Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm này đã có khoảng 5ha cây trồng của người dân bị voi rừng phá nát.

“Nỗi buồn” Tô Vĩnh Diện

(Kiến Thức) - Ban thờ của người anh hùng Tô Vĩnh Diện, hy sinh thân mình chèn pháo trên trận địa Điện Biên Phủ, chỉ được đặt trong một ngôi nhà cấp bốn dột nát.

Lấy ảnh tặng người yêu làm ảnh thờ
Quá trưa chúng tôi hỏi thăm về nhà anh hùng Tô Vĩnh Diện, từ đầu xã nhiều người đã hăm hở dẫn đường người khách lạ. Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, chị Lê Thị Tuyến cho biết: "Tôi là vợ anh Tô Vĩnh Châu, cháu ruột của bác Tô Vĩnh Diện, anh Châu đi làm xa nên mọi công lớn việc nhỏ trong gia đình đều do tôi đảm nhiệm".