Phát cuồng dùng kem chống nắng, người phụ nữ gặp chuyện kinh dị

(Kiến Thức) - Bác sĩ điều trị cho Tiểu Miêu cho biết, thói quen bôi quá nhiều kem chống nắng của Tiểu Miêu rất có thể là nguyên nhân khiến cô gái trẻ gãy tới 10 cái xương sườn. 

Theo thông tin đăng tải, cô Tiểu Miêu, 20 tuổi, ở Chiết Giang, Trung Quốc dạo gần đây liên tục ho khan. Vô cùng khó chịu, cô Tiểu Miêu đến bệnh viện để khám chữa và được các bác sĩ chẩn đoán, cô bị hen suyễn dị ứng.
Thế nhưng sau khi dùng thuốc hen, thuốc dị ứng, cô Tiểu Miêu không những không đỡ, còn ho dữ dội hơn, đau nhói ở bên trái ngực.
Nghĩ rằng có lẽ bác sĩ đã bỏ sót gì đó, cô tiếp tục đến bệnh viện để khám lại. Lần này các bác sĩ choáng váng khi nhìn thấy 10 xương sườn của Tiểu Miêu bị gãy.
Phat cuong dung kem chong nang, nguoi phu nu gap chuyen kinh di
 Ảnh minh họa.
Băn khoăn tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng kỳ lạ của cô Tiểu Miêu, các bác sĩ cho thực hiện nhiều xét nghiệm và phát hiện, Tiểu Miêu có mật độ xương thấp hơn đáng kể so với người bình thường.
Cô cũng bị thiếu vitamin D, nồng động canxi trong máu cũng rất thấp.

Mời quý vị xem video: Bé gái như bị tạt axit sau khi dùng kem chống nắng

Khi được hỏi, Tiểu Miêu chia sẻ với các bác sĩ, cô rất sợ bị đen, sợ bị bắt nắng, vì vậy cô chủ yếu ở trong nhà và sử dụng kem chống nắng SPF50 quanh năm.
Dù ở trong nhà hay đi ra ngoài, Tiểu Miêu cũng dùng kem chống nắng, cứ khoảng vài tiếng lại bôi vì sợ kem chống nắng hết tác dụng.
Bác sĩ điều trị cho Tiểu Miêu cho biết, thói quen bôi quá nhiều kem chống nắng của Tiểu Miêu rất có thể là nguyên nhân khiến cô gái trẻ gãy tới 10 cái xương sườn.
Vị bác sĩ này giải thích, những người trong độ tuổi của Tiểu Miêu cần được hấp thụ lượng vitamin D cần thiết chỉ bằng cách phơi da dưới ánh nắng mặt trời trong 20 phút ba lần một tuần.
Tuy vậy, phán định này của bác sĩ điều trị gây tranh cãi, trong khi một số nghiên cứu xác nhận tuyên bố của bác sĩ là đúng, một số khác lại cho rằng, việc sử dụng kem chống nắng không gây cản trở sự tổng hợp vitamin D trong cơ thể.

Anh chàng có lòng tốt chăm sóc mèo lang thang, nhận điều khó tin

(Kiến Thức) - Nghĩ thương, mặc dù không đủ ăn, người đàn ông vô gia cư tên Daniel vẫn nhận nuôi con mèo, đặt tên nó là Casper. Có bao nhiêu tiền xin được, anh sẽ chăm lo cho mèo cưng, giúp nó dần dần khỏe lại.

Theo thông tin đăng tải, mới đây đến thành phố Chicago, trong khi dạo phố, cô Elizabeth Feldhausen, người sáng lập tổ chức Cứu hộ động vật Mỹ đã bắt gặp một người vô gia cư cùng với chú mèo trắng bên cạnh.

Khiếp đảm kangaroo tấn công người, may mắn chỉ phải khâu 25 mũi

Một người phụ nữ ở Australia phải khâu 25 mũi ở mặt và gần như mất một mắt sau khi bị một con kangaroo tấn công trong lúc dắt chó đi dạo. Dina cho biết cô cảm thấy may mắn khi mắt cô vẫn còn.

Vụ tấn công xảy ra trên con đường đi bộ ở thành phố Wodonga, bang Victoria, Australia. Cô Dina, từ chối chia sẻ họ của mình, để tuột chú chó của mình khỏi dây xích và nó đã đuổi theo một con kangaroo lớn, khiến cô phải cố gắng can thiệp.

Khiep dam kangaroo tan cong nguoi, may man chi phai khau 25 mui
Người phụ nữ phải khâu 25 mũi ở mặt và trải qua phẫu thuật vết thương ở chân sau khi bị kangaroo tấn công. Ảnh: CNN

Bỏ nghề giáo, người phụ nữ vào rừng làm “Tarzan phiên bản nữ”

Người phụ nữ và bạn trai đã tự săn thú để làm thức ăn, đánh răng bằng tro và than, thậm chí “Tarzan phiên bản nữ” dùng nước tiểu để gội đầu.

"Tarzan phiên bản nữ" Miriam Lancewood, một cựu giáo viên thể thao 34 tuổi ở New Zealand, đã bỏ công việc dạy học để sống trong môi trường hoang dã với bạn trai Peter (64 tuổi) của cô.