Đúng kế hoạch, chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ tối nay. Trước giờ diễn ra sự kiện, người dân cả nước nói chung và tại Hà Nội nói riêng đang nóng lòng chờ đợi được chứng kiến những phút giây tự hào của dân tộc.

Người dân đã có mặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình để xem tổng hợp luyện lần 2
Theo ghi nhận tại các tuyến đường có đoàn đi qua, người dân đã có mặt từ rất sớm để chọn cho mình vị trí đẹp nhất, thuận tiện theo dõi từng bước chân của các chiến sĩ. Đặc biệt, tại khu vực dọc đường Hùng Vương,Trần Phú, nhiều người tới từ sáng sớm và ngồi sẵn bên lề đường.

Khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú, người dân đến từ rất sớm và ngồi chờ
Là một trong những người tới chờ xem tổng hợp luyện sớm nhất, cô Tâm (Long Biên) cùng con dâu và con gái đã chọn được vị trí gần trung tâm, thuận lợi để xem trọn mọi khoảnh khắc đẹp nhất. Cô Tâm cho biết: "Từ 2h sáng, cô và hai con đi bộ từ Long Biên sang đây, cô biết mọi người đến đông nên đã chuẩn bị đi sớm nhất, gửi cháu cho bà ngoại để đi xem diễu binh. Không khí đông vui nhộn nhịp tại đây làm cho cô cảm thấy rất háo hức, đây đúng là ngày hội lớn của dân tộc mình. Có mệt nhưng chẳng đáng gì cả, cô có vị trí đẹp, đi bộ từ 2h sáng hàng chục câu số là rất xứng đáng".

Cô Tâm và hai con đã đến sớm và giữ cho mình một vị trí đẹp
Cũng giống như cô Tâm, gia đình chị Hằng (Thạch Thất) đã có mặt tại phố Trần Phú từ lúc 9h sáng để có vị trí đẹp, xem được toàn bộ các đoàn đi qua. Chị Hằng cho biết: "Buổi tổng hợp luyện lần 1 chị đã đến muộn, cứ nghĩ không đông nên chủ quan. Rút kinh nghiệm lần 2 này chị và các cháu đã đi từ sáng, di chuyển từ Thạch Thất lên đây, kịp ăn một bát phở rồi ra đây ngồi xí chỗ luôn cho người nhà đến sau. Gia đình chị sẽ đi đủ tất cả các buổi, và đi sớm để có được hình ảnh đẹp nhất giữ làm kỷ niệm".

Chị Hằng cùng con cháu đi từ sáng sớm, sẵn sàng xem diễu binh
Còn chị Hoàng Thị Thanh (Tuyên Quang) chia sẻ, ba mẹ con bắt xe khách từ quê xuống Hà Nội lúc 3h sáng. Xuống đến nơi, 3 mẹ con tìm chỗ ăn sáng, uống cà phê vì nghĩ vẫn còn sớm chưa ai ra. Gần 10h sáng 3 mẹ con ra đến khu vực trung tâm thì đã không còn chỗ đẹp nữa. Mặc dù vậy, chị và các con vẫn cảm thấy vui khi được hòa mình vào tinh thần dân tộc, khí thế đồng bào và may mắn được chứng kiến máy bay tập huấn bay trên bầu trời.

Chị Thanh từ Tuyên Quang xuống Hà Nội từ 3h sáng ngày 24/8, may mắn mẹ con chị kịp nhắm nhìn máy bay
Hiện tại, thời tiết Hà Nội đã khá nắng nóng, có vài nơi đã có dông, dự báo sẽ mưa. Rút kinh nghiệm từ buổi tổng hợp luyện lần 1, nhiều người đã chuẩn bị ô, áo mưa đầy đủ, có người mang theo quạt pin, đồ ăn nước uống, trải bạt ngồi chờ đến giờ tổng hợp luyện.
Những hình ảnh ghi nhận được cho thấy, phần lớn mọi người có mặt trên các tuyến phố để xem diễu binh, diễu hành đều đã chuẩn bị cho mình trang phục phù hợp. Từ váy áo, mũ nón, khăn choàng, tới cờ cầm tay, băng đô, ticker,... đều ngập tràn trong sắc thắm của cờ đỏ sao vàng.

Mọi người sẵn sàng ô dù, bật tung để che nắng, hân hoan trong ngày lễ lớn của dân tộc
Không chỉ người dân Hà Nội, nhiều gia đình, nhóm bạn từ các tỉnh xa cũng tới đây đúng dịp cuối tuần để xem tổng hợp luyện lần 2. Đa số mọi người đều tới đây trong 2 ngày cuối tuần, tham quan di tích lịch sử, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí và chờ đợi từ sớm để xem diễu binh tối nay.
Di chuyển hơn 200km từ Hưng Yên ra Hà Nội để xem diễu binh, hai chị em bà Cẩn và bà Phượng không giấu nổi niềm vui khi được hòa mình vào không khí rộn ràng của những ngày mùa thu lịch sử tại Thủ đô. Bà Phượng cho biết, hai bà đi xe khách lên đây từ mấy ngày trước, sáng nay đã ra đường Hùng Vương từ sớm, không ai cảm thấy mệt mỏi mà nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống nơi đây.
“Bản thân tôi, cũng giống như mọi người trong đoàn đều háo hức mong chờ đến Hà Nội để xem diễu binh vì muốn cảm nhận không khí hân hoan này. Tiếc là buổi tổng hợp luyện lần 1 và buổi sơ duyệt vào ngày giữa tuần, chúng tôi đành bỏ lỡ, còn buổi tổng hợp luyện lần 2 này, ngày tổng duyệt và ngày Đại lễ chính thức, tôi chắc chắn sẽ trở lại Hà Nội", bà Cẩn chia sẻ trong niềm vui của ngày hội lớn.

Hai chị em bà Cẩn và bà Phượng đến sớm, ngồi chờ xem diễu binh
Đi từ Lạng Sơn xuống Hà Nội từ hôm qua (23/8), bà Tô Thị Nón (64 tuổi) khoác trên mình bộ trang phục dân tộc Nùng. Sáng sớm nay, bà Nón cùng con cháu ra quảng trường Ba Đình chụp ảnh gần khu vực Lăng Bác. Không khí náo nhiệt của Hà Nội khiến bà Nón phấn chấn vô cùng. Vì trời quá nắng nóng, nên bà Nón hy vọng có đủ sức khoẻ để chờ đến tối xem diễu binh, diễu hành.

Bà Nón trong bộ trang phục truyền thống chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người
Đến đầu giờ chiều hôm nay, toàn bộ các con phố Lê Hồng Phong, Trần Phú,... đặc biệt là khu vực ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo đã chật kín người. Đây là địa điểm có thể ngắm nhìn gần như trọn vẹn mọi khoảnh khắc trong đoàn diễu binh, diễu hành.
Do trời nắng, nhiệt độ tăng cao nhiều khu vực đã lực lượng chức năng đã căng bạt phục vụ nhân dân về xe hợp luyện lần 2, nhưng só người quá đông nên không thể đáp ứng hết. Dù ngồi ngoài nắng, nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng chờ 15 tiếng để xem diễu binh.
Chị Trịnh Thị Khuyên (Hưng Yên) cho biết, gia đình chị đi từ 5h sáng, tới 8h30 đặt chân đến Hà Nội mà đã mọi người nhận chỗ đã rất đông. Phải mất rất nhiều thời gian chị Khuyên và gia đình mới tìm được chỗ hợp lý. Điều chị lo lắng là những gia đình có trẻ nhỏ đi cùng, với cái nắng như hiện tại sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là tình trạng sốc nhiệt.
“Dù rất vui, rất tự hào, nhưng sức khỏe các con vẫn là trên hết. Do điều kiện thời tiết nắng quá nên đành chấp nhập ra ngoài nghỉ ngơi, tối xem diễu binh ở đoạn đường xa trung tâm như Liễu Giai, Văn Cao”, chị Hà (Quốc Oai) chia sẻ.

Do nắng nóng, nhiều gia đình có trẻ nhỏ đã phải rời vị trí, ra khu vực thoáng mát để đảm bảo sức khỏe cho con.
Một số gia đình đi theo đoàn, phụ nữ và trẻ nhỏ được đưa ra ngoài khu vực thoáng nghỉ ngơi, ăn uống. Trong khu trung tâm đa số là nam giới ở lại giữ chỗ để buổi tối có thể xem được diễu binh, diễu hành và ghi lại những hình ảnh đẹp nhất.
Tổng hợp luyện lần 1 đã diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 21/8; lần 2 diễn ra vào 20 giờ ngày 24/8. Chương trình sơ duyệt diễn ra lúc 20 giờ ngày 27/8. Chương trình tổng duyệt diễn ra vào 6 giờ 30 phút ngày 30/8. Sau đó, Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh chính thức sẽ được tổ chức vào 6 giờ 30 phút ngày 2/9. Để bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra các chương trình hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, chính thức, một số tuyến đường của Hà Nội sẽ bị cấm hoàn toàn, tạm cấm và hạn chế phương tiện di chuyển. Người dân được khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, điều chỉnh lộ trình di chuyển, tránh ùn tắc và bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm. |