Cô chủ tiệm trải tranh cho người dân ngồi xem diễu binh: “Bài ca chiến thắng đã vang lên trước cửa hàng của tôi”

Hòa chung không khí cả nước hân hoan chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, những tấm gương truyền cảm hứng về lòng yêu nước và tự hào dân tộc, những hình ảnh đẹp của người dân Hà Nội cũng được chia sẻ rất nhiều. 

Trong 2 buổi tổng hợp luyện vào ngày 21/8 và 24/8, vô vàn việc làm tử tế, ý nghĩa và thiết thực dành cho người dân đi xem diễu binh đã nhận về nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. 

Đó là ông chủ tiệm tạp hóa trên phố Quán Thánh mang hết quạt máy trong nhà ra đặt trước cửa để làm mát cho bà con chờ xem diễu binh. Đó còn là những chai nước miễn phí được chuẩn bị dọc các con phố có đoàn đi qua, để phục vụ người dân. Hay các cửa hàng bán tranh trên phố Nguyễn Thái Học sẵn sàng trải tranh lỗi cho bà con ngồi xem diễu binh.

Giúp mọi người cũng là giúp chính mình

Gặp chị Phương Anh - một chủ tiệm tranh ở đường Nguyễn Thái Học đang cẩn thận tháo từng tấm in tranh ra khỏi khung rồi trải xuống vỉa hè trước giờ tổng hợp luyện ngày đầu tiên, chúng tôi đã rất ngạc nhiên và hỏi thăm, chị cười đáp: “Mình trải tranh ra cho mọi người ngồi xem diễu binh thôi mà”.

Cứ như vậy, chị Phương Anh cùng một người bạn và một nhân viên cửa hàng, nhanh chóng tháo từng khung tranh, lấy từng tấm trải ngay ngắn, gọn gàng trước cửa hàng và mời mọi người nghỉ chân. 

Bà con ngồi rất đông phía trước cửa hàng để chờ xem diễu binh

Từ khoảng 14h, bà con đã có mặt tại khu vực gần Quảng trường Ba Đình để chọn cho mình vị trí đẹp nhất, thuận lợi ngắm đoàn diễu binh, diễu hành. Đến khoảng 16h, những tấm tranh trải trước cửa hàng chị Phương Anh đã kín chỗ. Mọi người cùng chia sẻ chỗ ngồi, sát lại bên nhau, để ai cũng được xem diễu binh.

Không chỉ trải tranh để ngồi, chị Phương Anh còn phục vụ nước uống miễn phí và cho người dân đi vệ sinh nhờ trong cửa hàng. Những chiếc quạt trong cửa hàng cũng được huy động hết để giúp mọi người bớt nóng. Đó tuy chỉ là những việc làm đơn giản nhưng lại rất thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn lớn lao.

Chị Phương Anh trải tranh cho mọi người ngồi

Trò chuyện cùng chị Phương Anh, được biết chị đã có ý tưởng về việc làm này từ rất lâu, nên những bức tranh lỗi, hỏng do sai kích thước, chị đều giữ lại để phục vụ bà con đi xem Lễ diễu binh, diễu hành. Trước đó, chị định mua ghế nhựa nhỏ xếp thành hàng, nhưng thấy không ngồi được nhiều, cửa hàng lại có tranh lỗi nên chị tận dụng luôn. Khi chia sẻ ý tưởng này, chị Phương Anh được rất nhiều người ủng hộ. 

Mình hiểu cảm giác của mọi người khi từ xa tới, cũng giống như mình đi các tỉnh vậy, thực sự chỉ mong muốn có chỗ nghỉ ngơi, có cốc nước uống,... như vậy đã là trân quý lắm rồi. Biết mọi người đến đông, đứng chờ lâu, có khi mệt mỏi, nên mình muốn giúp đỡ, hỗ trợ được chút gì thì mình cứ làm thôi. Mình giúp mọi người, cũng giống như đang giúp chính mình mà”, chị Phương Anh bày tỏ. 

Một khoảnh khắc đẹp không có lần thứ 2

Điều khiến cô chủ tiệm tranh tốt bụng ấn tượng nhất là khoảnh khắc mọi người cùng hát vang bài ca chiến thắng ngay trước cửa hàng của mình. Sắc thắm của cờ đỏ sao vàng, hòa chung tiếng hát của bà con tạo nên không khí hào hùng trước giờ diễu binh. Với chị Phương Anh, đây thực sự là một kỷ niệm đẹp, một khoảnh khắc không thể có lần thứ 2.

Chị Phương Anh vui vẻ trò chuyện

Ngày thường, tranh được bày khắp cửa hàng, nhưng đến hôm xem diễu binh, chị Phương Anh sẽ dọn dẹp để khoảng trống lớn trước của hàng phục vụ mọi người

Mình và các chủ cửa hàng khác đã tự mua cờ, nón in hình cờ đỏ sao vàng để trang trí trước cửa, mình tự cắt dòng chữ chào mừng Quốc khánh treo trước cửa hàng để tạo không khí hân hoan. Mọi người tới ngồi chật kín phía trước, thực sự tạo nên một khung cảnh rất đẹp. 

Khi có một cô từng là dân quân bắt nhịp, mọi người đã cùng hát, càng làm cho không khí tại cửa hàng rộn ràng hơn. Thực sự, khi nghe bài ca chiến thắng vang lên ngay trước cửa hàng, mình càng có thêm động lực để làm những điều tử tế”, chị Phương Anh chia sẻ. 

Cô chủ tiệm tốt bụng cũng cho biết thêm, khi được giúp đỡ, ai cũng rối rít cảm ơn, mọi người còn nhiệt tình chia sẻ với chị những suất ăn đã chuẩn bị. Sau khi buổi tổng hợp luyện ngày thứ nhất kết thúc, mọi người đã cùng nhau thu dọn tranh, gom rác và dọn dẹp sạch sẽ phần vỉa hè trước cửa hàng. 

Mọi người dừng chân trước cửa hàng của chị Phương Anh

Gặp lại chị Phương Anh trong ngày tổng hợp luyện thứ 2, vẫn đôi tay thoăn thoắt ấy, chị tháo gỡ khung tranh, trải từng tấm xuống vỉa hè, sẵn sàng cho người dân có chỗ nghỉ chân. Hôm nay, chị đã chuẩn bị thêm cơm nắm, nhiều nước uống hơn, cộng với những tấm bạt để giúp mọi người thoải mái hơn khi xem diễu binh. 

Chị nói, những phần cơm nắm này là do mẹ chị chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ bà con vì chị hiểu, ngồi chờ từ trưa đến tối, ai cũng mệt và đói. Trong những ngày tới, sơ duyệt, tổng duyệt và Đại lễ, chị vẫn sẽ hỗ trợ mọi người hết sức có thể về chỗ ngồi, nước uống, cơm nắm,... 

Mình ủng hộ tinh thần của người dân háo hức ra đường xem diễu binh. Mình cũng mong việc làm của mình được lan tỏa, và sẽ có nhiều người khác cùng chung tay giúp đỡ nhau để không khí Đại lễ những ngày này thêm trọn vẹn", chị Phương Anh nhắn nhủ. 

Bạn có thể quan tâm