Khoảnh khắc dễ thương: Cả gia đình ở Hà Nội chỉ để lại 1 quạt máy, mang hết "công suất" phục vụ người dân đi xem diễu binh

Dù hai vợ chồng đã lớn tuổi, nhưng ông Hải sẵn sàng nhường phần lớn quạt điện để phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành. Không chỉ vậy, người đàn ông này còn phát quạt cầm tay, phát nước miễn phí cho người dân.

Ngày 24/8, tại Hà Nội sẽ diễn ra buổi hợp luyện lần thứ hai tại Quảng trường Ba Bình, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Trước đó, trong buổi hợp luyện lần thứ nhất diễn ra vào ngày 21/8, hàng vạn người đổ về các tuyến phố nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để tận mắt chứng kiến các cán bộ, chiến sĩ hợp luyện.

Bên cạnh không khí trang nghiêm của sự kiện, những câu chuyện nhân văn, giản dị cũng khiến nhiều người xúc động, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Một trong số đó là gia đình ông Phạm Văn Hải (SN 1959, ở Quán Thánh, Hà Nội), người đã sẵn sàng đem gần hết số quạt điện của gia đình để làm mát, phục vụ cho người dân đi xem diễu binh, diễu hành.

Hình ảnh gia đình ông Hải mang quạt điện, phát quạt cầm tay để phục vụ người dân xem diễu binh hôm 21/8.

Chia sẻ với phóng viên, ông Hải cho biết, đó là việc nên làm và ông làm thường xuyên, không có gì to tát. “Khi các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ ngoài nắng nóng, người dân chờ nhiều giờ để xem diễu binh ở vỉa hè thì mình góp chút sức, chút của để phục vụ mọi người cũng là việc nên làm”, ông Hải nói.

Theo chia sẻ, gia đình ông Hải có 4 chiếc quạt điện phục vụ gia đình và bán hàng, nhưng khi thấy người dân chờ dưới thời tiết oi nóng từ trưa, ông chỉ để lại 1 chiếc quạt nhỏ cho gia đình dùng, còn chia sẻ 3 chiếc cho người dân. Thấy vẫn chưa thấm tháp vào đâu, ông Hải tiếp tục vào kho hàng, lấy ra quạt cầm tay để hỗ trợ mọi người, rồi mời những người làm nhiệm vụ và người dân nước mát.

Gia đình bán hàng tạp hóa nên đồ này cũng sẵn, hơn nữa một sự kiện lớn của đất nước mình giúp bà con để bà con hào hứng tham gia, yên tâm về sức khỏe còn cổ vũ, động viên các chiến sĩ”, ông Hải nói.

Người dân hào hứng có mặt từ sớm để chứng kiến buổi hợp luyện lần 2 diễu binh, diễu hành 

Một số hộ dân xung quanh khi thấy ông Hải hỗ trợ, họ cũng mang nước ra mời những người đang chờ trên vỉa hè. Một số hộ dân cho biết, gia đình ông Hải có “ADN giúp đỡ người khác”, bởi đây không phải lần đầu ông làm việc này.

Về cảm xúc của bản thân trước ngày trọng đại của đất nước, ông cho biết: “Tôi thấy bồi hồi, hân hoan, xúc động và tự hào lắm. Tuổi cũng đã cao rồi, nhưng không khí này khiến mình thấy trẻ lại".

Trong ngày hôm nay 24/8, ông Hải dự định sẽ chuẩn bị dây và ổ cắm, đồng thời sẽ huy động quạt từ nhà con gái để có thể phục vụ bà con được nhiều hơn. Nếu không đáp ứng đủ ông vẫn phát quạt giấy cho người dân. Được biết, ngày 21/8, ông đã chuẩn bị và phát 100 chiếc quạt giấy phục vụ bà con.

Ông Hải cho biết, việc phục vụ người dân trong dịp này là nên làm và cũng là cách để giáo dục con cháu. 

Không chỉ dừng lại tại đó, hôm nay ông Hải còn dự định sẽ dùng loa thùng ra trước nhà để phục vụ bà con. “Hôm trước có người hỏi tôi thuê loa để nghe hát trong khi chờ đợi, nhưng tôi không đồng ý. Tôi sợ trong ngày trọng đại, nếu cho thuê loa không kiểm soát được họ bật nhạc nhố nhăng, ảnh hưởng đến không khí của ngày lễ. Do vậy, tôi sẽ không cho thuê mà tự phục vụ miễn phí cho bà con và chỉ mở bài hát cách mạng”, ông Hải cho hay.

Ông cũng bật bí thêm rằng, thời gian ông mở loa chỉ trong lúc người dân chờ đợi, vì họ ngồi nhiều giờ ngoài vỉa hè sẽ rất buồn tẻ, có chút nhạc sẽ làm họ phấn khởi, tạo không khí cách mạng sục sôi. Khi chương trình bắt đầu, dù nhạc cách mạng ông cũng sẽ tắt để tạo không khí trang nghiêm của buổi lễ.

Chị Kim Cúc, con gái ông Hải cho biết, những việc làm của bố chị rất tự hào và hoàn toàn ủng hộ. “Bố rất ít khi nói con phải làm thế này, thế kia, nhưng bố luôn hành động để các con nhìn vào và noi theo”, chị Cúc chia sẻ.

Đồng thời chị Cúc cũng hi vọng, người dân Hà Nội hãy nhân lên nhiều hành động đẹp hợp nữa trong những ngày này để du khách thập phương, bạn bè quốc tế cảm nhận được sự nhiệt tình, mến khách, đoàn kết một lòng của người Hà Nội, cũng như nhân dân Việt Nam.

Bạn có thể quan tâm