Nghe tiếng động lạ khi câu cá, người đàn ông bủn rủn, ném vội cần câu...

(Kiến Thức) - Tò mò đi theo tiếng động lạ phát ra gần chỗ mình ngồi câu cá, người đàn ông kinh hoàng nhận ra, mình đã ở rất gần một trận tử chiến của những con rắn lớn. Chúng đang cuốn chặt nhau dưới nước, cố gắng nuốt chửng đồng loại.

Trong khi đi dã ngoại, câu cá là một hoạt động được nhiều người yêu thích. Mới đây, một cần thủ người Trung Quốc trong lúc đi dã ngoại đã bất ngờ tìm được một nơi câu cá ngoài thiên nhiên vô cùng lý tưởng.
 
Vì vậy, sau khi sắp xếp đồ đạc, người đàn ông đã cầm cần câu theo, chọn cho mình một tảng đá lớn khá bằng phẳng để ngồi câu cá.

Mời quý vị xem video: Kinh hoàng 15 loài rắn độc nhất thế giới

Thế nhưng, khi chưa ngồi ấm chỗ, đột nhiên, anh nghe loáng thoáng có tiếng động kỳ dị, không phải là tiếng cá quẫy, lại càng không phải tiếng cá đớp câu.
 
Tò mò, người đàn ông dừng lại mọi hoạt động và tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Lắng tai và đi theo hướng âm thanh phát ra, người đàn ông phát hiện ra cảnh tượng kinh dị.
Dưới mặt nước, cách chỗ anh ngồi không xa, có hai con rắn lớn đang cuốn chặt lấy nhau dưới nước, dùng đủ một cách để nuốt chửng đồng loại của mình. Cách đó không xa, có một con cá đã chết.
 
Theo phỏng đoán, hai con rắn lớn đánh nhau để tranh giành con cá này. Sau cùng, không rõ nguyên do, chúng quyết định tử chiến và kẻ thắng sẽ nuốt luôn cả đồng loại.
 
Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, người đàn ông cho biết, lúc đó anh giật mình kinh hãi, sợ đến bủn rủn, không thể làm gì khác là nín thở, ném luôn chiếc cần câu trong tay rồi chạy vội lên bờ. Theo anh, mặc dù rất thích câu cá trong thiên nhiên hoang dã, thế nhưng an toàn của bản thân vẫn phải được đặt lên hàng đầu.

Khám phá về loài cây “ác mộng” với những chú chim

(Kiến Thức) - Cây bắt chim Pisonia là loài cây chết chóc bí ẩn khiến nhiều chú chim vô tình vướng vào quả của nó đều phải bỏ mạng bởi không thể di chuyển được, mắc kẹt và cuối cùng là chết vì đói.
 

Kham pha ve loai cay “ac mong” voi nhung chu chim
 Cây bắt chim Pisonia sống ở vùng nước nhiệt đới của Ấn Độ và Thái Bình Dương. Ảnh ydvn.
Kham pha ve loai cay “ac mong” voi nhung chu chim-Hinh-2
 Quả của cây bắt chim Pisonia dài khoảng 7mm - 14mm, được bao phủ bởi gai và đặc biệt là có tiết ra một loại chất cực kỳ dính. Ảnh khoahoc.
Kham pha ve loai cay “ac mong” voi nhung chu chim-Hinh-3
 Chính những chiếc gai và chất dính của quả Pisonia khiến những chú chim bị vướng vào sẽ không thể di chuyển được, mắc kẹt và cuối cùng là chết vì đói. Ảnh quantrimang.
Kham pha ve loai cay “ac mong” voi nhung chu chim-Hinh-4
 Thậm chí có những chú chim bị mắc kẹt treo lơ lửng trên cành cây. Ảnh quantrimang.
Kham pha ve loai cay “ac mong” voi nhung chu chim-Hinh-5
 Xác của những chú chim bị phân hủy trở thành nguồn phân bón dồi dào cho cây Pisonia tiếp tục sinh trưởng và phát triển. Ảnh quantrimang.
Kham pha ve loai cay “ac mong” voi nhung chu chim-Hinh-6
 Thậm chí, xác của những chú chim này còn thu hút những con cú và các loài săn mồi lớn khác. Những con vật này sau đó cũng bị dính và “làm mồi” cho cây Pisonia. Ảnh quantrimang.
Kham pha ve loai cay “ac mong” voi nhung chu chim-Hinh-7
Mới đây nhất, hai loài mới có tên Pisonia horneae và Pisonia roqueae thuộc nhóm cây bắt chim Pisonia đã được phát hiện trong rừng của Puerto Rico. Ảnh ydvn. 

Mời quý vị xem video: Cây nhân trần cứu tinh của bệnh gan

Câu được cá vược khổng lồ, dài gần bằng người đàn ông

John dành 30 phút tiếp theo chỉ để kéo con cá vược khổng lồ lên.

John Callahan bắt được con cá trong chuyến đi câu chủ nhật tuần trước
 John Callahan bắt được con cá trong chuyến đi câu chủ nhật tuần trước

Chuyện lạ hôm nay: Dị nhân từ chối sống văn minh, thích sống nguyên thủy

(Kiến Thức) - Không muốn sống cuộc sống văn minh, đầy đủ như người bình thường, dị nhân người Trung Quốc quyết tâm sống như người nguyên thủy, xa rời mọi phương tiện hiện đại, gần gũi tự nhiên nhất. 

Sống tại một túp lều bằng đá ở trên một ngọn núi gần sông Áp Lục, thị Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, một người đàn ông 71 tuổi có tên Duẫn Chí Luân được người dân địa phương gọi là dị nhân, tất cả là vì ông Chí Luân không thích sống một cuộc sống hiện đại, mà thích sống như người nguyên thủy, gần gũi tự nhiên nhất.
 Sống tại một túp lều bằng đá ở trên một ngọn núi gần sông Áp Lục, thị Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, một người đàn ông 71 tuổi có tên Duẫn Chí Luân được người dân địa phương gọi là dị nhân, tất cả là vì ông Chí Luân không thích sống một cuộc sống hiện đại, mà thích sống như người nguyên thủy, gần gũi tự nhiên nhất.