Ngày tái hôn, chồng cũ chuyển 5 triệu chúc mừng hạnh phúc

Sau khi cưới nhau, tôi thấy chồng là một người rất tốt. Anh chiều chuộng và cho tôi được sống đúng theo ý của mình.

Tôi và chồng tôi gặp nhau trong một buổi hẹn hò cùng những người bạn. Chúng tôi đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ khi tôi và chồng xác nhận mối quan hệ tình cảm, mọi thứ phát triển suôn sẻ. Chỉ sau khoảng một tháng nói chuyện, hai đứa quyết định kết hôn. Cảm thấy đối phương chính là người mình tìm kiếm trong cuộc đời này, nên hôn lễ diễn ra nhanh chóng.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như vậy.Mẹ chồng tôi bỗng ốm cần người chăm sóc, tôi đề nghị chồng thuê giúp việc nhưng chồng không đồng ý. Anh cho rằng giúp việc không có ý thức trách nhiệm, chăm sóc không chu đáo, lại tốn tiền nên bảo tôi xin nghỉ việc để chăm mẹ chồng. Nhưng đương nhiên tôi không chấp nhận nên anh phải thuê giúp việc.

Rồi tôi mang thai con đầu lòng, lúc này mẹ chồng cũng hồi phục sức khỏe rồi nhưng do trước đây tôi không chăm bà, giờ bà không đoái hoài đến tôi. Chỉ sau 3 tháng, tôi gửi con về bên ngoại. Mỗi tháng tôi gửi mẹ đẻ 3 triệu chi phí sinh hoạt. Mẹ chồng biết được luôn cằn nhằn, chồng thì lúc nào cũng nghe lời mẹ, tôi thấy anh chẳng khác gì một đứa trẻ, cái gì cũng mẹ.

Không thể chịu đựng được cảnh sống như thế, tôi bảo chồng ly hôn, anh cũng đồng ý ngay. Sau khi ly hôn, tôi nuôi con trai và chồng đã cho tôi 300 triệu rời khỏi nhà.

Vài năm trôi qua, tôi gặp được người đàn ông mới. Anh đã ly hôn và có một cô con gái. Không những chiều chuộng tôi, anh còn xem con trai tôi như con ruột. Rồi một ngày tôi đau bụng phải nhập viện, lúc đó không có ai chăm, tôi gọi điện cho anh. Anh đến viện chăm tôi như người vợ thực sự của mình. Sau khi ra viện, tôi quyết định tái hôn.

Ngay tai hon, chong cu chuyen 5 trieu chuc mung hanh phuc

(Ảnh minh họa)

Chúng tôi tổ chức đám cưới kín đáo. Trước khi kết hôn, chồng cũ đưa con trai một tuần. Hôm đám cưới, anh chuyển cho tôi 5 triệu chúc tôi hạnh phúc. Nhưng sau đó, con trai tôi bỗng buột miệng nói: "Mẹ, bố hình như rất không muốn chia tay mẹ. Con thường xuyên gặp bố, trong ví có ảnh của mẹ".

Thật ra khi nghe con trai nói như vậy tôi cũng nghẹn ngào trong lòng nhưng cho dù bây giờ anh có yêu tôi thì sao? Tình yêu của tôi không thể quay lại, những chuyện trước đây đã là quá khứ rồi. Hơn nữa hiện tại người đàn ông này đối xử với tôi rất tốt. Đời người ai cũng nên nhìn về phía trước, không nên chìm đắm vào quá khứ phải không?

Giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ và cái kết phũ phàng

Trời ơi, tôi choáng váng vì mức độ mặt dày của chị Ngọc và cả chồng tôi nữa.

Chào mọi người, tôi chính là tác giả của bài viết: Hai mẹ con chị hàng xóm tối nào cũng qua ngủ nhờ, chịu hết nổi, tôi định cấm họ thì chồng đùng đùng phản đối.

Sau khi bài viết được đăng tải, tôi đã nhận được nhiều ý kiến cũng như lời khuyên từ các bạn độc giả. Tôi xin cảm ơn mọi người đã nhiệt tình với tôi.

Dùng một bức thư, vợ cũ thành công kế hoạch tái hợp chồng

Quay lại người yêu cũ, tái hôn với vợ/chồng cũ là lựa chọn của nhiều người. Nhưng trước khi đi đến quyết định ấy, cần chuẩn bị những gì?

Dung mot buc thu, vo cu thanh cong ke hoach tai hop chong

Chồng thông đồng tình nhân hại vợ con và sự thật ngỡ ngàng

Bị buộc tội thông đồng với tình nhân, giết vợ và con trai 3 tuổi rồi phi tang thi thể, sau 21 năm thụ án, người chồng được trả tự do, nhấn mạnh sự vô tội và tin rằng hung thủ sẽ được tìm ra.

Theo thông tin đăng tải, ngày 21/3/2001, anh Lý Ngọc Tiền, ở Quý Châu, Trung Quốc, báo cáo cảnh sát rằng vợ con mình mất tích, tìm khắp nơi không thấy. Cảnh sát tiếp nhận tin tức đã hỗ trợ tìm kiếm và phát hiện máu của người mất tích trong nhà.