Nếu chồng có 4 thói xấu này, chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc

Chúng ta có thể chấp nhận những thói xấu, những khuyết điểm của chồng nhưng đừng bao giờ bao dung với 4 lỗi này. Đặc biệt là những ông chồng có thói vũ phu.

Thói vũ phu
Không phải đàn ông nào cũng vậy, nhưng đa phần người chồng cho rằng, vợ láo quá không nói được thì phải “dạy”. Thượng cẳng chân hạ căng tay quen thì trở thành vấn nạn bạo lực gia đình. Đó là điều khiến bao nhiêu mái ấm tan tành, vợ hận chồng, con hận cha.
Nếu một người chồng vũ phu với vợ khi 2 người có mâu thuẫn thì người vợ nên bỏ càng sớm càng tốt. Ở bên người đàn ông như vậy chỉ khổ cả đời thôi.
 
Quá vô tâm
Điều phụ nữ cần nhất ở chồng không phải là của tiền, càng không phải là việc anh ấy nuông chiều mình ra sao. Thứ chị em cần nhất là sự thấu hiểu, quan tâm chồng dành cho mình, cho gia đình và con cái. Đàn ông có thể không làm ra tiền, có thể chẳng có vẻ ngoài hấp dẫn nhưng nhất định không được vô tâm với vợ.
Nếu nghĩ rằng chỉ cần kiếm tiền mang về nhà là hết nghĩa vụ với vợ, hết trách nhiệm với con thì đàn ông đã nhầm. Vật chất dẫu có quan trọng thật đấy, nhưng sự yêu thương các thành viên trong gia đình dành cho nhau mới là mấu chốt quyết định cuộc hôn nhân ấy có hạnh phúc hay không.
Bội bạc lần thứ hai
Chồng ngoại tình một lần đàn bà có thể thứ tha, nhưng nếu anh ta cả gan làm như thế thêm lần nữa thì chị em đừng bao giờ cho anh ta cơ hội làm đau bạn lần thứ ba. Vì nghĩ rồi vợ sẽ phải tha thứ cho mình, vì nghĩ đàn bà nào cũng cố gắng nuốt đớn đau vào lòng để bảo vệ gia đình cho con nên đàn ông mới ngang tàng như thế.
Chỉ trích và hạ thấp bạn đời
Ai cũng xấu hổ vì bị chồng chỉ trích trước mặt người khác. Nếu như anh ấy hành động khác với khi chỉ có hai người thì có nghĩa là việc chỉ trích vợ không phải bản tính của anh ấy, chỉ là anh ấy muốn khẳng định mình hơn vợ. Hãy thẳng thắn nói vấn đề này với chồng.
Nếu anh ấy tiếp tục hạ thấp vợ như vậy, hãy từ chối đi bất cứ đâu với chồng. Kể cả một người đàn ông bảo thủ rồi cũng sẽ nhận ra điều đó không hề có lợi cho mình.

Hà Nội: Hàng loạt mỹ phẩm L’Oreal giả bị thu giữ

(Kiến Thức) - Bất ngờ kiểm tra đồng loạt các cửa hàng mỹ phẩm tại Hà Nội, lực lượng QLTT thu giữ hơn 2.000 sản phẩm do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc, trong đó có nhiều mỹ phẩm L’Oreal.

Tổ công tác 334 phối hợp với Chi Cục QLTT Hà Nội vừa tổ chức kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh bán mỹ phẩm trên địa bàn Hà Nội. 

Tôi đã chịu đựng người chồng giả tạo cho đến khi...

Khi ra ngoài, anh ta vẫn là người chồng tuyệt vời, luôn quan tâm và yêu thương vợ con. Nếu gặp chúng tôi bên ngoài, bạn chắc chắn sẽ nghĩ hôn nhân của vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc...

Ngày hôn lễ là ngày hạnh phúc nhất của đời tôi. Rick là một anh chàng tuyệt vời, hội tụ đủ tất cả yếu tố mà bất kì người phụ nữ nào cũng mong ước: điển trai, thông minh, hài hước và chăm chỉ. Khỏi phải nói, tất cả những người bạn và cả người thân của tôi đều ghen tị khi tôi quen được một người tuyệt vời như vậy. Năm đầu tiên sau khi kết hôn, cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn rất hoàn hảo. Rick và tôi tuy bận rộn với công việc nhưng luôn dành thời gian cho nhau. Bước sang năm thứ hai, sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình như một minh chứng cho hạnh phúc ngày càng bền vững. Tuy vậy, tôi không hề hay biết đây cũng là thời điểm khởi đầu cho chuỗi ngày tăm tối trong cuộc hôn nhân này.

Cuộc sống hôn nhân khốn khổ với người chồng “vắt cổ chày ra nước“

Ngày yêu nhau, tôi biết anh tiết kiệm, nhưng đến khi lấy về, tôi mới "thấm" nỗi khổ khi có người chồng suốt ngày "đo lọ nước nắm, đếm củ dưa hành".

Lấy chồng đến nay đã 10 năm, nhưng tôi chưa có nổi một ngày sống vui vẻ, thoải mái, luôn thấy bức bối, mệt mỏi, tù túng. Tất cả cũng chỉ vì chồng tôi quá keo kiệt, bủn xỉn.
Nhà anh thuộc hạng giàu sang, sở hữu biệt thự rộng hàng nghìn m2, sân vườn nguy nga, nhìn qua, ai cũng nghĩ tôi là "chuột sa chĩnh gạo", sống cuộc đời sung sướng, nhưng phải trong chăn với biết chăn có rận.