Nàng dâu bị mẹ chồng cho cái tát trời giáng vì lí do không ngờ

Bị ăn tát vì lí do hết sức lãng xẹt, nàng dâu uất ức lên mạng chia sẻ và nhận được nhiều sự cảm thông từ cư dân mạng.
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Từ xưa tới nay, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đã trở thành vấn đề gây đau đầu của mọi gia đình. Cho dù ở xã hội hiện đại và văn minh, tìm thấy một người mẹ chồng tâm lý và thông cảm với con dâu cũng không phải chuyện dễ dàng. Người tốt phước thì được mẹ chồng hợp tính, yêu thương. Kẻ không may thì gặp mẹ chồng khó chiều, hay bắt lỗi.

Nhưng ám ảnh nhất, vẫn là những bà mẹ chồng hay bắt lỗi con dâu, đôi khi nổi giận vì những lí do hết sức lãng xẹt. Chia sẻ trên một hội kín, cô vợ trẻ đã kể về uất ức khi bị ăn một cái bạt tai từ mẹ chồng vì lí do không đâu. Câu chuyện này nhanh chóng đã nhận về nhiều sự chú ý của cư dân mạng, có lẽ vì chuyện mẹ chồng – nàng dâu vẫn luôn là chủ đề được chị em quan tâm.

"Em vừa mới ăn cái bạt tai các bạn ạ. Mà người đánh không phải chồng là mẹ chồng.

Chuyện là con em nó bị bệnh, sáng đi làm em có cho nó uống thuốc xong còn 1 loại em dặn chồng em lát cho con uống luôn cho khỏi hẳn, đi học khỏi phiền bố mẹ, còn bữa tối, em làm về em cho uống. Chồng em ở nhà cho uống mà con bị ói, sợ trễ giờ làm nên xuống nhờ bố chồng em cho uống bù loại đó, cũng không nhờ cho uống thêm chiều hay gì thêm ạ.

Trong bịch thuốc có thuốc hạ sốt loại nhẹ, chiều bố chồng em không biết nên lấy cho con em uống, đến lúc em làm về thì mẹ chồng em mắng em: "Có mồm không biết mở ra mà nhờ vả, đàn bà phải biết lo cho con chứ, chồng nó đi làm thì biết cái gì, có cái mồm mà không biết nói à?"

Xong em mới nói: "Khi sáng con nhờ chồng con cho uống, con không biết chồng con lại nhờ bố mẹ thì sao con nói bố mẹ đó là thuốc gì. Con định chiều tối về con cho uống bữa nữa là đủ thuốc.”

Xong mẹ chồng em chửi lên là nó bảo nó nhờ chồng nó chứ không mượn vợ chồng mình làm đó (nói với bố chồng em). Em có nói là con không có nói như vậy, con chỉ nói con không biết chồng con nhờ bố mẹ thôi.

Xong con em phá, em có la nó, mẹ chồng em lại bảo có vợ chồng tui ở đây mà hét vậy là hét vô mặt vợ chồng tui à? Rồi nào là tui nhịn cô này kia mà càng ngày càng làm tới. Em nhịn em không nói nữa, xong bố chồng em nói vụ cho con em uống thuốc là bố không biết, em cũng nói là con không biết chồng con nhờ bố, con đi làm giờ về mà mẹ chửi con vậy. Mẹ chồng em nghe xong chạy xuống chỉ tay mặt em bảo là bữa giờ nhịn cô, rồi tát em bạt tai.

Ăn cái bạt tai em đơ người, xong em nói luôn vậy con xin phép không ở được trong nhà nữa, con xin dọn ra ngoài. Và giờ chồng em đang chạy đi tìm phòng, em đã xếp áo quần để dọn đi. Nghĩ ba mẹ nuôi từng này tuổi chưa bạt tai cái nào vậy mà giờ về nhà chồng lại bị ăn bạt tai trong khi mình chẳng chửi cha mắng mẹ hay văng tục hỗn hào gì, em thấy ức quá các bạn ạ”.

Có thể hiểu, nguyên do ở đây là do cô nàng dâu bận việc nên mới để chồng cho con uống thuốc, nhưng không may bé lại bị ói hết ra. Sợ muộn làm, anh chồng lại nhờ bố chồng nhiệm vụ mà vợ đã giao phó. Nhưng bố chồng lại không rành thuốc nên lại lấy nhầm thuốc cho cháu. Thế rồi, đến chiều về thì mẹ chồng cô bỗng nổi trận lôi đình mắng chửi không thôi. Sau khi nàng dâu có giải thích thì bà lại bắt bẻ từng lời nói của cô rồi vin vào đó để tiếp tục mắng chửi.

Sau cái bạt tai, nàng dâu quyết định ra ở riêng. Ảnh minh họa. Nguồn: phununews.vn
 Sau cái bạt tai, nàng dâu quyết định ra ở riêng. Ảnh minh họa. Nguồn: phununews.vn

Sau khi đọc những lời kể của người mẹ trẻ này, không ít chị em phẫn nộ trước sự quá đáng của mẹ chồng, và cùng chia sẻ: "Mẹ chồng chị ghê gớm nên vậy đó chứ em thấy mọi việc có gì to tát đâu",  "Thôi, quyết định ra riêng là đúng rồi, không ưa mà cứ sống chung thế lắm mâu thuẫn, nhịn mãi sao được"…

Bên cạnh những lời phẫn nộ, cũng có người bình tĩnh hơn, phân tích: “Bà nội thương cháu, lúc giận không làm chủ được thôi, dọn ra ngoài ở cũng tốt, nhưng hãy bình tĩnh lại đã, có gì cùng chia sẻ thì hay hơn”.

Một ý kiến các cùng quan điểm: "Mẹ chồng có thái độ như vậy chắc là đang giận dỗi bạn chuyện gì trước đó rồi, nhân việc này bùng phát ra thôi. Hoặc là bạn và mẹ chồng cũng không hòa thuận gì trước đó nên bà không ưa bạn. Vì thế, bạn muốn ra ở riêng là đúng. Nhưng bạn nói ra ở riêng ngay lúc đang tranh cãi vói mẹ chồng là bạn hơi bồng bột.

Có thể lúc nguôi giận, bạn sẽ ước giá lúc ấy bạn bình tĩnh hơn... Thế nên khi tức giận đừng nói cho thỏa mồm. Lấy chồng phải theo chồng mà, nên để chồng đứng ra giải quyết, chứ việc nhà bạn mình thấy chả to tát đến mức phải nói "không ở đây được nữa". Nếu vì nhiều lí do khiến bạn không muốn ở chung, thì nên chọn lúc bình tĩnh nhất để ngồi xuống, nói chuyện và xin phép bố mẹ chồng. Ý kiến cá nhân của tớ!"

Bên cạnh đó, mọi người đều mong rằng sau khi dọn ra ở riêng thì vợ chồng trẻ này vẫn quan tâm, chăm sóc đến bố mẹ chồng, vì dù sao cũng có thể do xót cháu quá mà nóng nảy thôi.

Quả thật, dù bố mẹ chồng có khó tính tới đâu, họ cũng là bề trên và dành cả đời hy sinh cho con cái. Vì thế, dù mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu lớn tới đâu, chung sống không hợp tính nết buộc phải ra ở riêng cũng đừng quên trách nhiệm báo hiếu.

Nếu không xảy ra chuyện này nhà chồng tôi đều nghĩ em dâu tốt đẹp tuyệt trần

Nếu không có chuyện này xảy ra thì trong mắt mẹ chồng tôi, em dâu luôn là người con dâu tốt đẹp nhất.

Em dâu về làm dâu cũng được gần 1 năm rồi, tính tình của em ấy hiền lành, khéo ăn khéo nói nên rất được lòng bố mẹ chồng tôi.
Từ khi có em dâu, mẹ chồng tôi tỏ thái độ không thích người con dâu cả là tôi lắm. Bởi tính tôi thật thà thẳng thắn có gì nói đấy, không quen nịnh nọt nên mỗi lần hai mẹ con ngồi nói chuyện chỉ muốn cãi nhau thôi.

Xông vào định bắt quả tang con dâu ngoại tình ở nhà nghỉ, mẹ chồng chứng kiến cảnh không ngờ

Bà Hà chắc mẩm lần này phát hiện Lan ngoại tình trong nhà nghỉ, bà sẽ có cớ đuổi con dâu ra khỏi nhà. Đến căn phòng cuối hành lang tầng 3, cửa vẫn khép hờ, bà xô cửa bước vào và chứng kiến cảnh tượng nhói lòng. 

Bà Hà mới ngoài 50 tuổi nhưng cháu nội ngoại đã đề huề. Đứa cháu lớn nhất cũng 5 tuổi, đứa bé còn đang ẵm ngửa. Tính bà chua ngoa, đanh đá, nổi tiếng cả làng, hễ nhắc đến bà là ai nấy đều tránh, chẳng muốn dây dưa vào.

Không ngờ người tình một đêm khóc lóc đòi tôi làm chuyện này trước mặt vợ

Anh nói trong cơn say không kiềm chế được bản thân nên đã qua đêm với đồng nghiệp, cô ấy dọa sẽ làm lớn chuyện và đòi hỏi một danh phận.

Sau những tổn thương, tôi mới chợt nhận ra người đàn ông tốt, không phải là người đáp ứng hết thảy những yêu cầu của bạn. Không phải cứ tạo cho bạn những bữa tiệc bất ngờ, lãng mạn. Không phải đưa tiền lương đều đặn hàng tháng. Cũng chẳng phải là người nói yêu bạn mỗi ngày. Mà chỉ cần người đó hội tụ đủ ba chữ: “Đáng tin cậy”.

Niềm tin là nền tảng đầu tiên để xây dựng nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhiều người thường nghĩ đó là tình yêu, có yêu mới về sống chung một nhà. Chỉ cần một người yêu mình chân thành, những thứ khác chẳng còn quan trọng.

Chồng khổ sở vì bị người tình hăm dọa vạch trần sự thật - Ảnh minh họa: Internet.
Chồng khổ sở vì bị người tình hăm dọa vạch trần sự thật - Ảnh minh họa: Internet. 
Ngày đó, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, tôi yêu anh và anh cũng vậy. Chúng tôi về một nhà sau nhiều thử thách và ngăn cản của gia đình. Gia cảnh của anh và tôi không phải thuộc dạng môn đăng hộ đối nên ba mẹ tôi không vừa mắt anh. Họ nghĩ khi lấy anh, tôi sẽ phải chịu khổ vì công việc của anh lương chỉ ba cọc ba đồng. Nhưng thời gian rồi cũng chứng minh được mọi thứ. Ông bà cũng chấp nhận để tôi và anh cưới nhau vì không thể cứ ngăn cản hạnh phúc của con cái.
Cưới nhau về chúng tôi ra sống riêng. Đó là căn nhà mà anh dành dụm tiền mua được. Anh là người trầm tính, nói ít làm nhiều nên sự nghiệp ngày một thăng tiến. Cuộc sống của chúng tôi cũng dần khá hơn.
Dù bận rộn công việc nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Cuối tuần anh đều đưa mẹ con tôi về nhà thăm ông bà ngoại, anh xem ba mẹ tôi như ba mẹ ruột của anh. Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự quá may mắn vì cưới được người chồng như anh.
Không như những cuộc hôn nhân chóng vánh của những cô bạn cùng trang lứa, chúng tôi ở bên nhau được hơn 4 năm, hai đứa con nữa lần lượt ra đời. Gia đình tôi sống vô cùng hạnh phúc bên nhau. Tôi đặt hết tất cả niềm tin và tình yêu thương của mình vào anh. Tôi xem anh là người chồng hoàn hảo nhất trên thế gian này. Nhưng rồi tôi từ thiên đàng rơi xuống địa ngục.
Cô ấy khóc lóc đòi danh phận - Ảnh minh họa: Internet.
Cô ấy khóc lóc đòi danh phận - Ảnh minh họa: Internet. 
Anh là một người chồng tốt, ai cũng phải công nhận điều đó. Anh không để tôi thiếu thốn thứ gì, minh chứng là quần áo, giày dép, son phấn tôi đều có đủ. Tôi nghĩ cuộc sống mình vậy là viên mãn rồi không mong gì hơn.

Nhưng khi phát hiện anh nói dối, mọi niềm tin trong tôi rạn nứt. Tôi thấy có một cô gái lạ thường xuyên nhắn tin và bình luận trên trang cá nhân của anh. Tôi hỏi thì nhận được câu trả lời là anh không biết.

Linh tính mách bảo, mọi việc không đơn giản như vậy. Nếu anh nói không biết vậy những tin nhắn đáp trả của anh có ý nghĩa gì? Anh nói tôi đa nghi, nếu còn tiếp tục ghen bóng gió như vậy nữa sẽ xảy ra xung đột. Thế nên tôi tạm tin anh, xem như những lời anh nói là hợp tình hợp lý.
Tôi vô cùng bất ngờ không biết phải làm sao - Ảnh minh họa: Internet.
Tôi vô cùng bất ngờ không biết phải làm sao - Ảnh minh họa: Internet. 

Lần đó khi dự tiệc đám cưới của đồng nghiệp anh, tôi cũng đi cùng. Khi kết thúc tiệc, có một cô đồng nghiệp của anh uống say, chạy đến ôm anh, miệng thì lẩm bẩm trách anh điều gì đó. Tôi nhận ra đó chính là người phụ nữ thường xuyên nhắn tin với anh.

Trong cơn say, cô ta khóc lóc thảm thiết đòi danh phận. Những người khác cố gắng kéo cô ấy rời đi, anh đứng như trời trồng. Tôi tức giận bỏ về trước, suốt những ngày sau đó tôi không muốn nói chuyện và nhìn mặt anh nữa. Mặc dù anh ra sức giải thích đó là cô ta tự mình đơn phương, chứ anh không có ý gì. Tôi nghĩ không có lửa sao có khói, không tự dưng mà một người phụ nữ đến đòi danh phận. Chắc chắn giữa anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì đó.

Dằn vặt suốt một thời gian dài, anh cũng thừa nhận, trong cơn say không kiềm chế được bản thân nên đã qua đêm với người phụ nữ đó. Và thời gian gần đây anh đang bị cô ấy hăm dọa sẽ làm lớn chuyện. Nhưng anh còn thương vợ không muốn ly hôn, cũng không muốn gia đình đổ vỡ nên từ chối. Không ngờ là người phụ nữ đó lại làm lớn chuyện ở nơi đông người khiến anh mất mặt như vậy.

Bây giờ tâm trí tôi rối bời không biết phải làm sao đây? Không biết có nên tha thứ cho chồng hay không?