Mực khổng lồ to hơn người dạt vào bờ gây choáng váng

(Kiến Thức) - Con mực khổng lồ dài 3m, nặng 40kg, được phát hiện gần mũi Silver ở phía nam bãi biển Cannon Beach, bang Oregon, Mỹ. Đây là loài sinh vật bí ẩn nắm giữ những bí mật của biển cả sâu thẳm.

Con mực khổng lồ dạt vào bờ biển gần mũi Silver ở phía nam bãi biển Cannon Beach, bang Oregon, Mỹ. Các nhà nghiên cứu xác định nó là loài mực Moroteuthis robusta.
Muc khong lo to hon nguoi dat vao bo gay choang vang
 Con mực khổng lồ dạt vào bờ biển Mỹ
Loài mực Moroteuthis robusta có thể phát triển dài tới 3,6 m và là loài mực lớn thứ 3 còn sống sót trên Trái đất hiện tại, sống chủ yếu tại những vùng nước ấm ở Thái Bình Dương từ bang California của Mỹ tới Nhật Bản. Xác con mực vừa dạt vào bờ biển Mỹ này dài 3m, nặng 40kg, có hai chiếc tua dài và 8 chân, với mỗi chân chứa trung bình khoảng 50 đến 60 xúc tu.

Mời quý vị xem video: Xem câu mực khổng lồ trên biển

Theo thông tin đăng tải trên New York Post, con mực đã chết trước khi trôi dạt vào bờ, nhưng hình dáng vẫn còn khá nguyên vẹn.
Hiện các nhà nghiên cứu tại công viên hải dương Seaside Aquarium đã tiến hành lấy mẫu của xác mực khổng lồ để kiểm tra, nhằm tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống bí ẩn của loài vật sống dưới đáy biển sâu này.

Mực “mắt lác” làm đau đầu giới khoa học suốt trăm năm

Mực Histioteuthis heteropsis còn được biết với cái tên là mực "mắt lác" với một mắt màu vàng xanh kích thước lớn, mắt còn lại có màu trong suốt kích thước nhỏ.

Nguyên nhân loài mực "mắt lác" này có hai mắt khác nhau như vậy vẫn là một câu hỏi thách thức các nhà khoa học trong hơn 100 năm qua.

 
Các nhà khoa học cho rằng, mắt lớn của mực nhạy cảm với ánh sáng nên thường hướng lên phía trên, nơi nó nhận được nhiều ánh sáng Mặt trời hơn để tìm kiếm thức ăn, quan sát được những kẻ săn mồi bơi phía trên.

Thể hiện sức mạnh, hươu cao cổ tàn bạo với đồng loại

(Kiến Thức) - Không chỉ dùng cổ, con hươu cao cổ còn dùng cả chân và những ngón đòn chuyên dành cho kẻ thù để đối phó với đồng loại của mình. Chúng liên tục tấn công đồng loại bằng tất cả sức mạnh.

The hien suc manh, huou cao co tan bao voi dong loai
 Mới đây, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Anja Denker đã ghi lại được những hình ảnh vô cùng kịch tính và ấn tượng khi hai con hươu cao cổ chiến đấu dữ dội trên thảo nguyên châu Phi khu vực gần hố nước Chudob, Vườn quốc gia Etosha, Namibia.