Một bệnh nhân tử vong sau mổ chân do té ngã

(Kiến Thức) - Người nhà của bệnh nhân Trần Thị Là, bà Là đã tử vong sau mổ chân do té ngã vào lúc 4h sáng nay (ngày 18/3).

Sáng 18/3, bác sĩ Lê Đức Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng xác nhận, bệnh nhân Trần Thị Là (SN 1969, ngụ thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng) đã tử vong sau mổ chân do té ngã.
Ông Đặng Thiện (chồng bà Là) cũng xác nhận thông tin trên. Ông Thiện chia sẻ trong nước mắt: “Gia đình tôi quá đau đớn. Hy vọng các ngành chức năng vào cuộc tìm hiểu và trả lại công bằng cho gia đình tôi. Tôi không thể chấp nhận sự thật này”.
Bác sĩ Lê Đức Nhân cho biết Sáng nay bệnh viện sẽ họp hội đồng chuyên môn, hội chẩn về tình trạng của bà Là để có kết luận chính xác về nguyên nhân tử vong.
Mot benh nhan tu vong sau mo chan do te nga
 Bà Là đã tử vong vào sáng nay.
Trước đó, chiều 17/3, người nhà bệnh nhân Trần Thị Là (47 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, vì cho rằng các bác sĩ đã vô trách nhiệm, khiến bà Là nguy kịch và tiên lượng rất xấu, dù chỉ nhập viện để phẫu thuật gãy chân.
Trước đó, chiều ngày 6/3, do bất cẩn nên bà Là bị vấp ngã ngay trước hiên nhà và được gia đình đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Bà Là được chẩn đoán gãy liên lồi cầu xương đùi bên phải.
Đến chiều ngày 15/3, bà Là mới được đưa đi phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ. Sau khi mổ xong, bà Là vẫn tỉnh, thở đều, mạch và huyết áp ổn định. Nhưng sau đó bà Là bị khó thở. Bác sĩ xét nghiệm thấy hồng cầu trong máu bị tụt nên đã cho truyền 2 đơn vị hồng cầu.
Theo anh Đặng Thức (con trai bà Là), sau khi phẫu thuật, bà Là vẫn tỉnh táo, nói chuyện bình thường. Tuy nhiên, một lúc sau, sức khỏe bà có vẻ yếu và các bác sĩ cho truyền máu. Đến rạng sáng 16/3, bà Là bị tím tái, lên cơn co giật và không nhận biết được xung quanh. Lúc này, Thức có nghe người thân báo lại, mẹ mình đã “chết lâm sàng”.
“Tôi không thể nào tin được chỉ vì bị gãy chân mà bây giờ mẹ tôi đang rất nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào”, anh Thức chia sẻ.
Đến 3h30 ngày 16/3, bệnh nhân suy hô hấp nặng, huyết áp tụt, nhịp tim rời rạc buộc phải tiến hành cấp cứu tim, phổi nhân tạo, cho thở máy… nhưng vẫn không có dấu hiệu khả quan, tiên lượng khó qua khỏi.
Mời quý độc giả xem video "Chồng bị ô tô tông gãy chân":

Dấu hiệu bệnh ung thư cướp đi sinh mạng của nhạc sĩ Trần Lập

(Kiến Thức) - Những triệu chứng rất bình thường như chán ăn, nôn mửa, đại tiện ra máu... có thể là dấu hiệu ung thư trực tràng, căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của nhạc sĩ Trần Lập.

Dau hieu benh ung thu da cuop di sinh mang cua nhac si Tran Lap
 Căn bệnh ung thư trực tràng đã cướp đi sinh mạng của nhạc sĩ Trần Lập là dạng ung thư khá phổ biến. Để không đến bệnh viện quá muộn, bạn cần lưu ý những thay đổi cơ thể có thể là dấu hiệu bệnh này.

Dau hieu benh ung thu da cuop di sinh mang cua nhac si Tran Lap-Hinh-2
 Đi đại tiện ra máu. Đại tiện kèm máu đỏ tươi, nhỏ giọt, phủ lên phân. Một số trường hợp, ở giai đoạn cuối bệnh nhân còn thấy hậu môn trực tràng sa xuống, toàn thân gầy đi, số lần đại tiện tăng lên, khi táo bón, khi tiêu chảy. Đây cũng là dấu hiệu ung thư trực tràng dễ bị bỏ qua.

Những vụ bác sĩ tắc trách, bệnh nhân phải gánh hậu quả

(Kiến Thức) - Chỉ vì bác sĩ thiếu chuyên môn, tắc trách nên đã khiến cho những bệnh nhân như nữ sinh lớp 10 bị cưa chân, bệnh nhân phải thay bàng quang thậm chí là tử vong

Mới đây, một nữ sinh lớp 10 bị cưa chân ở Đăk Lăk đã chỉ vì sự tắc trách, thiếu kinh nghiệm của các bác sĩ đã khiến cho dư luậnbất tình, phẫn nộ. Điều đáng nói, hậu quả đáng tiếc này không phải trường hợp đầu tiên từ sự vô trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ. Trước đó, có khá nhiều trường hợp bác sĩ phẫu thuật ... nhầm khiến bệnh nhân nhẹ thì phải phẫu thuật lại, nặng thì phải cưa chân, thay bàng quang thậm chí là tử vong.
Nữ sinh lớp 10 bị cưa chân vì bác sĩ tắc trách

Vượt qua cơn đau, bà mẹ trẻ vừa đẻ vừa make up

(Kiến Thức) - Dù cơn đau đẻ đau đớn, hồi hộp và căng thẳng nhưng nghệ sỹ make up nước Anh vẫn có thể tự trang điểm cho mình.

Vuot qua con dau, ba me tre vua de vua make up
Một nghệ sỹ make up tại Anh muốn tự tin với ngoại hình khi đón con chào đời và giảm bớt cơn đau đẻ đã tự trang điểm cho mình trong quá trình này. 
Vuot qua con dau, ba me tre vua de vua make up-Hinh-2
Alaha Majid, 27 tuổi đăng những bức hình mình đang tự make up trong khi vẫn nằm trên bàn đẻ khiến ai nấy đều sửng sốt và ngưỡng mộ.