Mẹ muốn tôi góp 2 triệu/ tháng nuôi cháu dù anh chị khỏe mạnh

Tôi rất thương mẹ và cháu, tôi cũng muốn giúp cháu học hành tử tế nhưng tôi lo cho các con chưa xong làm sao lo được cho cháu.

Ngày chưa có vợ, anh trai tôi hiền lành tử tế, có công ăn việc làm ổn định nhưng từ sau khi lập gia đình, anh biến thành một người hoàn toàn khác làm cho gia đình lao đao, nhiều phen khốn khổ.
Anh chơi với đám bạn xấu, bỏ bê công việc, suốt ngày đàn đúm ăn uống nhậu nhẹt. Làm được bao nhiêu tiền anh không đưa về cho vợ nuôi con mà mang đi ăn nhậu. Lúc đầu chị dâu làm căng lắm, nhiều lần chị tìm đến tận nơi anh ăn chơi để lôi kéo về.
Có những đêm, anh nhậu đến 2h sáng, chị khóa trái cửa không cho chồng vào nhà khiến anh phải co ro trước cổng. Dường như chị càng làm căng thì anh càng chống đối. Những cuộc cãi nhau của anh chị như cơm bữa.
Một mình chị kiếm tiền không đủ nuôi 4 miệng ăn, nói không nổi chồng, chị quyết định bế một đứa con út về nhà ngoại sống, còn đứa lớn để lại cho bố nuôi. Anh chị ly thân đến nay đã hai năm, chị cũng chẳng muốn đi bước nữa nên chưa nghĩ đến chuyện ly hôn. Chị bảo sợ đàn ông lắm rồi.
Anh suốt ngày tụ tập chơi bời, đứa con đang học lớp 3 phó thác cho bà nội chăm sóc. Mẹ tôi đã có tuổi, sức khỏe yếu vẫn phải đi nhặt ve chai kiếm sống qua ngày, nuôi bản thân khó nhọc, giờ phải nuôi thêm cháu nữa nên rất cực.
Me muon toi gop 2 trieu/ thang nuoi chau du anh chi khoe manh
 Ảnh minh họa.
Những lúc anh tôi vui vẻ, mẹ góp ý khuyên anh thay đổi tính cách để gia đình yên ổn đoàn tụ nhưng chỉ vâng dạ lúc đó, sau rượu vào, bạn gọi đi chơi là quên sạch trách nhiệm của một người cha.
Ngày hôm kia, mẹ gọi cho tôi nói về chuyện học hành của cháu nội, mẹ khóc nói:
“Cháu học kém lắm, mẹ muốn cho đi học thêm mà không có tiền. Tháng trước mẹ kiếm được chút tiền nhưng đổ hết vào chữa bệnh đau lưng nên giờ không còn. Con có thể bớt ra mỗi tháng 2 triệu để lo cho cháu ăn học đàng hoàng không. Mẹ sợ cháu học kém thế này rồi sau này khổ thân”.
Lương vợ chồng tôi tổng mỗi tháng được 40 triệu nhưng đang phải mua nhà trả góp. Tháng nào cũng phải dành ra 20 triệu trả tiền nhà, phần tiền còn lại để chi tiêu sinh hoạt, đình đám, học hành của con cái. Nhiều tháng tôi còn phải đi vay tiền để trang trải.
Tôi rất thương mẹ và cháu, tôi cũng muốn giúp cháu học hành tử tế nhưng tôi lo cho các con chưa xong làm sao lo được cho cháu. Anh chị tôi có sức khỏe vậy mà có hai đứa con không lo nổi, đẩy cho mẹ già chăm sóc. Tôi không biết nói sao để anh trai sửa đổi tính nết, tập trung kiếm tiền nuôi con cho mẹ bớt khổ đây?

Đòi tiền cho anh trai vay, anh đưa sổ chi tiêu 10 năm trước

Tôi lật ra coi thì mới biết đó là sổ chi tiêu mà anh tôi viết từ 10 năm trước, giai đoạn tôi học đại học. Từng lần gửi tiền cho tôi, số tiền bao nhiêu, anh ấy đều ghi lại không sót một đồng.

Gia đình tôi chỉ có 2 anh em thôi. Anh trai năm nay hơn 40 tuổi mà chưa có vợ con. Trước đây, anh chăm chỉ làm ăn, tích cóp được một số vốn thì bỏ ra kinh doanh. Vì không có tầm nhìn, kinh nghiệm, trải nghiệm nên anh gặp thất bại. Tiền bạc mất trắng, còn bị nợ nần. Thương anh, tôi lén chồng đưa anh mượn 200 triệu, một số tiền khá lớn vào thời điểm 4 năm trước.

Cô gái nhịp tim 137 chu kỳ/phút, phải cấp cứu do cường giáp

Cường giáp trạng là hội chứng do tuyến giáp hoạt động tiết ra quá nhiều hoormon giáp, rất nguy hiểm cho hệ tim mạch, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách sẽ dẫn đến rối loạn nhịp tim, suy tim.

Đang điều trị Basedow phải cấp cứu vì cường giáp

Mâu thuẫn gia đình, em trai dùng xích giết anh

Cãi vã với anh trai bất phân thắng bại, anh Trần dùng dây xích siết cổ anh trai mình ngay trước mặt vợ và con của đối phương.

Bi kịch xảy ra ở đường Nhân Ái, quận Lô Châu, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Một người đàn ông 44 tuổi họ Trần đã cãi nhau với anh trai 48 tuổi của mình. Trong cơn tức giận, anh Trần dùng dây xích siết cổ anh trai mình ngay trước mặt vợ và con của đối phương.