Mẹ đơn thân lấy đồng nghiệp hơn 24 tuổi

Ngay lần đầu gặp gỡ, cô nghĩ anh giống bố của cô hơn là bạn trai.

Me don than lay dong nghiep hon 24 tuoi

Realyn Solero và chồng. Ảnh: Mirror

Realyn Solero (29 tuổi) và chồng Reynaldo Maquinay Jr (53 tuổi) là minh chứng cho việc tuổi tác chỉ là một con số. 

Realyn chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm tình với "ông chú" đồng nghiệp. Ban đầu, cô nghĩ Reynaldo lớn tuổi nên cứng nhắc giống như bố của cô. "Tôi không thích anh ấy. Anh ấy giống như bố tôi vậy", cô chia sẻ.

Tuy nhiên, cô dần nhận thấy Reynaldo đối xử với cô khác hẳn. Anh cho cô thấy sự quan tâm chân thành mà cô chưa từng nhận được ở những mối quan hệ trước đây.

"Ban đầu, anh ấy thể hiện tình cảm, sự quan tâm chăm sóc khiến tôi khá khó chịu. Nhưng rồi tôi nhận ra tình yêu của anh ấy thật đặc biệt. Đến một ngày, tôi phát hiện mình đã yêu anh ấy", cô nói.

Tuy nhiên, cặp đôi đã phải đối mặt với nhiều phán xét từ gia đình và bạn bè. Nhiều người cho rằng Realyn không thật lòng trong mối quan hệ này. Cô là mẹ đơn thân, trong khi Reynaldo lớn hơn cô nhiều tuổi.

"Bạn bè và gia đình nghĩ tôi sẽ bỏ anh ấy sau khi đạt được điều mình muốn. Họ nghĩ tôi đào mỏ. Nhưng họ không biết anh ấy cũng chỉ là một nhân viên bình thường. Cuối cùng, tôi chứng minh cho họ thấy đã nghĩ sai về tôi", cô chia sẻ.

Bất chấp những khó khăn, Realyn và Reynaldo vẫn kiên định với tình yêu của mình.

"Tôi không nợ ai lời giải thích về mối quan hệ của mình. Điều quan trọng nhất là tình yêu giữa tôi và anh ấy. Miễn là chúng tôi yêu nhau, tuổi tác không phải là vấn đề. Ai có hoàn cảnh giống tôi cũng nên nghĩ như vậy", cô nhấn mạnh.

Tới nay, cặp đôi đã kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau được 2 năm. 

Cô gái Cao Bằng yêu "ông chú" hơn 20 tuổi

Cặp vợ chồng lệch tuổi chưa từng giận nhau quá 30 phút. Họ hiểu rõ triết lý “chồng giận thì vợ bớt lời” nên không để mâu thuẫn bị đẩy lên cao trào.

Quảng Ngãi: Kịp thời cứu sống bé sinh non tắc tá tràng bẩm sinh

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một trẻ sinh non, cân nặng 1,1kg bị tắc tá tràng bẩm sinh.

Ngày 7/9, một bệnh nhi là trẻ sơ sinh mới 3 giờ tuổi được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi trong tình trạng sinh non, nhẹ cân.
Kết quả siêu âm và khám lâm sàng cho thấy, trẻ bị tắc tá tràng bẩm sinh, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng, vàng da sơ sinh. Trong đó, tắc tá tràng bẩm sinh là bệnh lý có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Tôi chết điếng sau đêm mặn nồng cùng tình cũ

Tôi chết điếng, khóc không thành tiếng khi lễ tân đưa cho tôi một phong bì dán kín đề đầy đủ tên mình. Trong phong bì có lá đơn ly hôn chồng ký sẵn.

Tôi được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê chan hoà nắng gió. Lên 9, lên 10 tuổi tôi đã biết cùng anh chị của mình lao động giúp bố mẹ khi không phải đến trường. Đến tuổi dậy thì, ngắm mình trong gương tôi biết mình xinh. Bởi tôi may mắn được thừa hưởng vóc dáng cao ráo, cân đối của bố, làn da trắng, mái tóc dày, đen mượt và những nét thanh tú trên khuôn mặt của mẹ.

Vì vậy ngay khi trở thành sinh viên năm nhất trường Đại học, bạn bè ưu ái dành tặng tôi danh hiệu hoa khôi của khoá. Thế nhưng tất cả những ưu điểm đó vẫn không đủ để tôi tự tin khi nhận lời tỏ tình của Định, khi chúng tôi kết thúc năm thứ hai đại học. Lý do Định là trai phố, bố mẹ làm kinh doanh buôn bán mỹ phẩm cao cấp rất đắt khách. Định lại là đích tôn của cả dòng họ nên Định chỉ lo học mà không phải nghĩ đến chuyện cơm, áo, gạo, tiền như số đông sinh viên khác. Còn tôi thu nhập của cả nhà trông chờ vào củ khoai hạt thóc, dưới tôi còn cậu em út mới thi đỗ cấp ba...