Mẹ đơn thân hành hạ con trai dã man gây phẫn nộ

Bé trai chia sẻ rằng mẹ cậu là mẹ đơn thân, vì không có ai can thiệp nên cậu từng bị mẹ đánh đập dã man nhiều lần.

Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Hồng Kông, tòa án trích dẫn lời khai của bé trai cho biết, vào ngày xảy ra sự việc, bé trai 8 tuổi sống tại khu dân cư ở Tây Cửu Long không chịu mặc quần áo vì mải nghịch iPad và điện thoại di động. Tức giận vì con không nghe lời, mẹ bé đầu tiên dùng dép đánh con, sau đó dùng móc treo quần áo để vụt vào chân đứa trẻ.
Sợ hãi, bé trốn dưới gầm bàn nhưng ngay lập tức bị mẹ lôi ra, treo ngược trong phòng khách để đánh đập. Chỉ khi bé trai khó thở, choáng váng, người mẹ mới buông tay, quăng ngã con xuống đất.
Me don than hanh ha con trai da man gay phan no
Ảnh minh hoạ. 
Sự việc bị phát hiện khi bé trai đi học trở lại, cô giáo phát hiện trên trán cháu có cục máu đông, sau tai trái sưng tấy đỏ, chân tay nhiều vết thương. Lo sợ bé bị bạo hành, cô giáo báo cáo với nhà trường và gọi cảnh sát.
Khi được hỏi, bé trai thú nhận rằng mẹ cậu là mẹ đơn thân, vì không có ai can thiệp nên cậu từng bị mẹ đánh đập dã man nhiều lần. Có lần vì không làm bài tập, mẹ bé đã bịt mắt con trai lại, dùng kim chích vào tay con và ra lệnh cho con đi đi lại lại trong phòng khách 100 lần khiến bé kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Mới đây, vụ việc được đưa ra xét xử, người mẹ đơn thân đã bị tòa án Tây Cửu Long kết án với hai tội danh cố ý hành hung gây thương tích cho trẻ em và ngược đãi trẻ em.
Thẩm phán Tăng Khánh Đông chỉ ra rằng mặc dù bé mắc chứng tăng động giảm chú ý nhưng điều đó không ảnh hưởng đến lời khai của cậu. Ngoài ra, tòa cũng nhận thấy người mẹ đơn thân mắc bệnh tâm thần, phải một mình chăm sóc con rất vất vả nhưng không có nghĩa là có thể áp dụng nhục hình.
Hiện, người phụ nữ sẽ được tại ngoại cho đến ngày 15/9 sắp tới trong khi chờ yêu cầu quản chế.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Chân dung nữ bảo mẫu bị tố bạo hành bé trai 1 tháng tuổi

Bé trai hôn mê, chấn thương sọ não rồi qua đời vì bị bảo mẫu đánh

(Kiến Thức) - Bác sĩ đã tiến hành chụp cắt lớp não và phát hiện bé bị chấn thương sọ não và xuất huyết nhiều nơi ở hai mắt. - xuất huyết nhiều lớp trong võng mạc. Các tình trạng liên quan đến bạo hành trẻ em.

Vợ trẻ đón đối tác đến tận nhà, chồng chết lặng vì sự thật

Nhớ vợ quá tôi quyết định rời quê sớm hơn dự định, để vợ trẻ bất ngờ tôi không báo trước cho em. Thế nhưng người bị bất ngờ bị choáng váng lại chính là tôi.

Tôi có bằng tốt nghiệp đại học Mỹ thuật, nhưng tôi lại đam mê kinh doanh, nên sau 2 năm theo nghề đào tạo chính quy tôi rẽ ngang cùng ông anh họ lên vùng biên buôn hàng may mặc sẵn. Bố mẹ và chị gái năn nỉ, níu kéo nhưng cuối cùng phải làm vui khi chưa đầy 4 năm cất hàng buôn xuôi, bán ngược, tôi đã tích luỹ được số vốn mà nhiều người bằng tuổi tôi chỉ dám nghĩ trong mơ!

30 tuổi, tôi đã mua được nhà riêng khang trang, bề thế ngay mặt đường lớn nhất thành phố, tôi có 2 chiếc ô tô, 1 để phục vụ công việc, một chiếc đời mới hợp thời trang để tôi đi dạo phố, hàn duyên gặp gỡ bạn bè.

Mẹ đánh đập, ném con gái vào thùng rác gây phẫn nộ

Không hiểu vì lý do gì mà người mẹ liên tục đá vào người cô con gái nhỏ, thậm chí còn đạp con gái nhỏ nằm ngã xuống đất rồi lại nâng lên, ném vào thùng rác.

Một cảnh tượng bạo hành trẻ em đáng kinh ngạc mới đây xuất hiện trên đường phố Đài Giang, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Trên đường đông đúc, một người mẹ không hiểu vì lý do gì mà liên tục đá vào người cô con gái nhỏ, thậm chí còn đạp con gái nhỏ nằm ngã xuống đất rồi lại nâng lên, ném vào thùng rác, khiến nhiều người xót xa.
Sau khi nhận được trình báo, cơ quan công an đã can thiệp xử lý, xác nhận mối quan hệ giữa hai bên là mẹ con, đồng thời đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.