Ly hôn rồi cưới vợ mới theo ý mẹ, tôi vẫn không được hạnh phúc

Mẹ nghĩ tôi và Lương sẽ sớm chia tay, bà muốn tôi tái hôn với vợ cũ vì chẳng ai tốt hơn Hân cả. Còn tôi thì trách mẹ.

Ngay từ lúc đưa Hân về ra mắt, mẹ tôi đã không ưng em. Bởi tiêu chuẩn chọn con dâu của mẹ là phải giỏi làm kinh tế, được nhờ đằng ngoại. Đằng này Hân lại ngược lại. Tuy mẹ phản đối nhưng tôi vẫn cưới em bằng được. Hôn nhân khác xa lúc yêu là có thật. Sau 5 năm kết hôn, tôi thấy chán ngán người vợ của mình.

Trong mắt tôi, Hân bây giờ là người phụ nữ lầm lì, lúc nào cũng chỉ biết tiền. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, lần nào cô ấy cũng khóc khiến tôi rất mệt mỏi. Thấy vợ chồng tôi như vậy, mẹ lại trách tôi ngày trước không nghe mẹ giờ khổ thế này. Mẹ bảo tôi "đổi vợ" xem sao, mẹ sẽ tìm cô vợ mới cho tôi.

Đang chán vợ, mẹ nói tôi cũng bùi tai mà vùng vằng đòi ly hôn vì cô gái mẹ giới thiệu khá thu hút tôi. Hân không đồng ý, nhưng tôi cứ đối xử tệ bạc với cô ấy một thời gian, thậm chí còn công khai hẹn hò với người mới thì vợ mới chịu ký đơn ly hôn. 

Trong lúc đang chờ tòa xử ly hôn, gia đình tôi đã chuẩn bị mọi thứ để lấy vợ mới cho tôi. Lương - bạn gái tôi là con nhà có điều kiện, bố mẹ chỉ có mình em. Hiện Lương đang quản lý một nhà hàng của gia đình, thu nhập cũng ổn lắm. Cũng giống tôi, em đã từng đổ vỡ hôn nhân một lần.

Ly hon roi cuoi vo moi theo y me, toi van khong duoc hanh phuc

Ly hôn, Hân đòi nuôi con, tôi đồng ý và tất nhiên tôi cũng thoả thuận với Lương không đưa con riêng của em về ở cùng. Con sẽ ở với bà ngoại như vậy là tốt nhất. Em đồng ý, vậy là chúng tôi cưới. Mẹ tôi thì ưng Lương hết ý, em lại khéo miệng, hợp mẹ nên hai người cứ thân nhau như mẹ con ruột. Nhìn mối quan hệ của Lương với mẹ, tôi nhớ về Hân không được lòng nhà chồng mà chán nản.

Ngày chúng tôi chính thức ly hôn, ngay hôm sau là tiệc cưới của tôi và Lương. Tôi làm cỗ to như lấy vợ lần đầu, mẹ tôi phấn khởi đón nàng dâu mới về. Thế nhưng những ngày sau gia đình tôi lại thất vọng về nàng dâu mới. Em không được như tưởng tượng, thậm chí không bằng Hân. Lương nói thẳng em không làm việc nhà, cô ấy có tiền và mang tiền về đây nên nhà tôi phải lựa em mà cư xử. 

Chưa kể mẹ tôi nghe được vợ tâm sự điện thoại với bạn chê bai nhà chồng, nói xấu mẹ chồng. Mẹ khóc than vãn với tôi, so sánh Hân với Lương. Rằng vợ cũ chịu nhịn, lo hết việc nhà và chưa bao giờ chê bai gì nhà chồng. Mới về làm dâu, chưa nhờ được Lương cái gì mà em đã thái độ như thế, lâu dài sẽ như thế nào? 

Cưới về rồi, tôi mới biết Lương không đoan chính. Em ra ngoài vẫn thoải mái để người đàn ông khác ôm eo, hôn má như hồi độc thân. Liệu tôi có thể tin em chung thuỷ được không? Ly hôn Hân mới được 1 tuần, vậy mà mẹ đã giấu tôi qua nhà vợ cũ để xin lỗi thông gia và con dâu, mong Hân quay về. 

Mẹ nghĩ tôi và Lương sẽ sớm chia tay, bà muốn tôi tái hôn với vợ cũ vì chẳng ai tốt hơn Hân cả. Còn tôi thì trách mẹ, nếu tôi có ly hôn cũng sẽ không tái hôn với vợ cũ nữa. Tôi không muốn làm khổ Hân, em xứng đáng có một người chồng mới và nhà chồng tốt hơn. 

(cuong...@gmail.com)

Tôi đẻ nhà chồng không ai tới, xem Facebook lại xin rước cháu về

Tôi không thể nào quên được cách họ đối xử với tôi, không thể im lặng trước sự nghi ngờ, không có lòng tin như thế.

Minh và tôi trước đây từng là bạn Đại học, chúng tôi không hề có tình ý gì cho đến khi tôi chia tay mối tình 7 năm. Thời điểm tôi đau khổ vì tình yêu, Minh đến và cho tôi mượn bờ vai để dựa, lắng nghe mọi tâm sự từ tôi. Minh thổ lộ rằng anh thích tôi lâu rồi, chỉ là tôi đã có người yêu nên không dám mở lời. Tôi không hiểu vì sao lúc đó mình lại đồng ý, có lẽ vì tổn thương sau chia tay, vì Minh thương tôi?

Yêu Minh, tôi chưa thể quên được người cũ. Ở bên anh, tôi vẫn nhớ về Long - tình cũ năm nào. Tôi không dám nói ra sợ Minh ghen, nhưng có lẽ anh cũng cảm nhận được phần nào qua thái độ của tôi. Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 tháng thì tôi có bầu. Vậy là một đám cưới vội vàng diễn ra, cả hai cũng chẳng chuẩn bị được gì nhiều.

Mẹ chồng khắt khe hà tiện với con dâu nhiều năm

Tôi đã thầm trách mẹ chồng suốt mấy năm qua cho đến khi tôi biết được sự thật về bà.

Mỗi tháng chồng chỉ gửi cho con riêng 500k khiến tôi áy náy

Tôi cảm thấy rất áy náy khi biết anh chỉ trợ cấp cho con riêng 500 ngàn mỗi tháng. Anh nói là bây giờ có gia đình mới, anh chỉ có trách nhiệm với mẹ con tôi.

Ngay từ lúc mới quen Quân, mọi người nói anh ấy từng có một đời vợ. Đứa con hiện đang sống với vợ cũ. Mọi người nói nguyên nhân chia tay là do Quân khó tính gia trưởng, keo kiệt.

Tôi không biết những lời đồn thổi đó có đúng không nữa nhưng từ lúc quen biết đến khi yêu nhau, Quân sống rất thoáng và quan tâm đến tôi. Những lần đi mua sắm hay đi ăn cùng nhau, anh ấy luôn giành quyền trả tiền. Suốt 1 năm yêu nhau, tôi thật sự không tìm thấy nhược điểm nào của anh mà chê trách.