Kỳ lạ bé gái 9 tuổi mắc chứng đầu vẹo tới 180 độ

(Kiến Thức) - Do nhà nghèo không có tiền điều trị, bé gái 9 tuổi ở Pakistan đã phải sống chung với chứng bệnh hiếm gặp khiến đầu vẹo tới 180 độ.

Một bé gái có tên Afhseen Qumbar (sống tại Mithi, Pakistan) đã mắc chứng bệnh rối loạn cơ hiếm gặp, khiến đầu vẹo tới 180 độ.
Ky la be gai 9 tuoi mac chung dau veo toi 180 do
Bé Afhseen Qumba bị vẹo cổ tới 180 độ. Ảnh: CNA.

Cha của Afhseen là Allah Jurio (55 tuổi) và mẹ là Jameelan (50 tuổi) cho hay rằng lúc mới sinh, em bình thường như bao đứa trẻ khác.
Thế nhưng, khi được 8 tháng tuổi, Afhseen bị ngã xuống nền đất khi đang nô đùa và bị thương ở cổ. Vì không có tiền nên cha mẹ em chỉ đưa em đi gặp thầy cúng thay vì bệnh viện. Từ đó, cô bé không thể giữ thẳng đầu và càng lớn đầu càng vẹo sang một bên.
Ky la be gai 9 tuoi mac chung dau veo toi 180 do-Hinh-2
Ảnh: CNA. 

Ky la be gai 9 tuoi mac chung dau veo toi 180 do-Hinh-3
Do bị vẹo đầu, cô bé đã phải chịu đựng sự ghẻ lạnh và xa lánh của dân làng và những đứa trẻ khác. Ảnh: CNA.
Hàng ngày, em không thể đứng lâu hoặc đi lại, sinh hoạt như bình thường. Tất cả mọi chuyện đều cần có người giúp.
Bệnh viện địa phương không đủ điều kiện để thăm khám cho căn bệnh hiểm nghèo của Afhseen. Chỉ có cách đưa em đến trung tâm y tế ở Karach, nhưng bố mẹ em đều làm nông và tài chính không ổn định.
>>>Mời độc giả xem video: Kỳ lạ bé trai vừa sinh ra đã mọc răng (nguồn: Vietnamnet):
Anh trai của cô bé, Mohmad Yaqoob (25 tuổi) là trụ cột chính trong gia đình với thu nhập hơn 200 bảng Anh/tháng (khoảng 6 triệu đồng) nhưng số tiền đó cũng không đủ để em chữa bệnh.
Ngoài việc phải chịu nỗi đau đớn do bệnh tật, cô bé đáng thương còn bị những sự ghẻ lạnh của dân làng và những đứa trẻ đồng trăng lứa khác.

10 quan niệm sai lầm về rượu bạn chớ nên tin

(Kiến Thức) - Rượu là thức uống có cồn phổ biến trên thế giới. Dưới đây là những sai lầm về rượu mà có thể bạn chưa biết...

10 quan niem sai lam ve ruou ban cho nen tin
1.Uống rượu khiến bạn mất nước: Đây là một sai lầm về rượu được nhiều người tin tưởng. Trên thực tế, rượu làm mất cân bằng nước - muối, dẫn đến cơn khát. Lượng nước trong cơ thể không thay đổi, nhưng không có đủ nước trong các mạch máu, đó là lý do tại sao nước di chuyển vào không gian giữa các tế bào. Nước gây sưng và đó là lý do cho cơn đau đầu buổi sáng. Ảnh: Depositphotos.

Bạn thân cướp người yêu, nỗi đau ngày ấy giờ cũng chỉ là hư không…

Ngày phát hiện sự thật mới là ngày đau đớn nhất cuộc đời. Tại sao lại như vậy, sao ông trời lại bất công như thế?

Đã có một thời mông muội, si tình, hết lòng vì người mình yêu quên ngày tháng. Đã có một thời, bao nhiêu đắng cay tủi nhục nén chịu trong lòng để rồi đau khổ nhận ra, tất cả chỉ là hư vô. Người ấy, vốn đã từng hứa hẹn đủ trăm điều, rằng tương lai sẽ chỉ có em thôi, sẽ chỉ yêu em và cả đời này không cưới ai ngoài em. Nhưng… đó chỉ là lời hứa.
Ban than cuop nguoi yeu, noi dau ngay ay gio cung chi la hu khong…