Khoa học bối rối về loài giun lạ có hình dạng giống mông lợn

Hình thù kì lạ của loài giun này khiến các nhà khoa học bối rối hơn 20 năm nay và không biết phân loại nó ra sao.

Giun mông lợn (Chaetopterus pugaporcinus) sinh sống ở trung California (chủ yếu quanh Vịnh Monterey) và Quần đảo Channel. Loài giun có kích thước bằng hạt dẻ này kỳ lạ đến mức các nhà nghiên cứu không biết phân loại nó như thế nào khi nó được các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Thủy cung Vịnh Monterey (MBARI) thu thập lần đầu tiên vào năm 2001.
"Tôi ngay lập tức quan tâm đến sinh vật kỳ lạ này, một phần trông giống mông lợn và phần còn lại trông giống môi của con người. Đó có phải là một con ấu trùng đã phát triển gấp 10 lần kích thước bình thường hay là một thứ gì đó mới?" Karen Osborn , nhà động vật học nghiên cứu tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian và là nhà khoa học phụ trợ tại MBARI, nói với Live Science qua email.
Loài này được mô tả chính thức vào năm 2007 từ tám cá thể được thu thập từ vùng trung du - khu vực từ 650 đến 3.300 feet (200 đến 1.000 mét) - của Vịnh Monterey của California. Sinh vật đáng kinh ngạc này trông giống như một ấu trùng ngoại cỡ của loài chaetopterid - một loại sâu lông - và trình tự DNA đã xác nhận nó thuộc họ này.
Khoa hoc boi roi ve loai giun la co hinh dang giong mong lon
Ảnh minh họa.
Osborn nói: “Chaetopterid là loài sâu giấy da, được gọi như vậy vì chúng tạo ra những ống giấy gắn dưới đáy biển”. Nhưng không giống như những người anh em họ hình ống của nó, chỉ bơi tự do ở giai đoạn ấu trùng, loài giun này trôi nổi trong đại dương, sử dụng phần giữa phồng lên của nó để làm nổi.
Các nhà nghiên cứu tin rằng những con giun mông lợn thu thập được là giun trưởng thành, nhưng họ không hoàn toàn chắc chắn vì mẫu vật cũng cho thấy một số đặc điểm đặc trưng của ấu trùng. Chúng không có bất kỳ cơ quan sinh dục rõ ràng nào, cho thấy chúng đang ở giai đoạn trẻ hơn trong cuộc đời, nhưng chúng lớn gấp 5 đến 10 lần so với bất kỳ ấu trùng chaetopterid nào được biết đến. Khi được đặt vào bể với lựa chọn lắng đọng ở lớp trầm tích ở đáy, chúng vẫn nổi xung quanh, cho thấy chúng không cần môi trường sống này ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời.
Điều này khiến các nhà nghiên cứu cho rằng giun mông lợn đang ở giữa một "bước tiến hóa", từ bỏ đáy biển để chuyển sang lối sống du mục trong cột nước.
Việc vận chuyển các mẫu sống trở lại tàu nghiên cứu cho phép các nhà khoa học tìm hiểu thêm về sinh vật nhỏ bé kỳ quái này. Ví dụ, cơ thể của nó tạo ra ánh sáng xanh và tiết ra chất nhầy màu xanh lá cây phát quang sinh học, có lẽ để ngăn chặn những kẻ săn mồi.
Giun mông lợn ăn tuyết biển - những hạt nhỏ của động vật chết, phân và các chất hữu cơ khác. Theo trang web của MBARI, khi "tuyết" rơi xuống đáy biển, con sâu sẽ "phun ra một mạng nước mũi" để hứng lấy nó.
Giun mông lợn được đặt tên bởi những người điều khiển phương tiện điều khiển từ xa đã tìm thấy nó.

Xuất hiện bức ảnh chứng minh quái thú huyền thoại Bigfoot có thật

Người chụp bức ảnh này dự kiến sẽ tổ chức họp báo và triển lãm xác Bigfoot khắp Mỹ, Mexico và Canada, dù có nhiều người nghi ngờ và chỉ trích.

Xuat hien buc anh chung minh quai thu huyen thoai Bigfoot co that
Rick Dyer, một người tự xưng là thợ săn quái thú Bigfoot, tuyên bố đã bắn hạ sinh vật huyền thoại này ở Texas vào năm 2012. Sau một thời gian dài giữ bí mật, ông Dyer công bố hình ảnh và thông tin về việc xét nghiệm xác Bigfoot, khẳng định tính chân thực của phát hiện này. Ông dự kiến sẽ tổ chức họp báo và triển lãm xác Bigfoot khắp Mỹ, Mexico và Canada, dù có nhiều người nghi ngờ và chỉ trích. (Ảnh: ABC News) 

Diện kiến những sinh vật kỳ lạ dưới đại dương sâu thẳm

Dưới đáy biển sâu tăm tối, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, tồn tại vô số sinh vật kỳ dị và đáng sợ.

Dien kien nhung sinh vat ky la duoi dai duong sau tham
1. Cá răng đao (Anoplogaster cornuta) là một trong những loài cá nổi tiếng nhất dưới đại dương sâu thẳm bởi ngoại hình đáng sợ của nó. Với thân hình nhỏ bé, chỉ dài khoảng 15 cm, nhưng hàm răng sắc nhọn và to quá khổ so với cơ thể khiến cá răng đao trông giống như một quái vật thời tiền sử. Loài cá này sống ở độ sâu từ 200 đến 2.000 mét, nơi mà áp lực nước cao và ánh sáng không tồn tại. Chúng săn mồi bằng cách sử dụng bộ răng khổng lồ để tóm gọn con mồi bất cứ khi nào có cơ hội. (Ảnh: lookphotos)