Hàng nghìn trẻ sơ sinh nghiện ma túy vì thuốc giảm đau

Việc bà mẹ mang thai dùng thuốc giảm đau khiến số trẻ sơ sinh nghiện ma túy tăng vùn vụt tại Mỹ.

Hang nghin tre so sinh nghien ma tuy vi thuoc giam dau
 Ảnh minh họa: Corbis
Số liệu của Tạp chí Y khoa New England tại Mỹ cho thấy, cứ sau 25 phút, một em bé tại Mỹ sẽ chào đời với triệu chứng nghiện heroin, mephedrone, thuốc giảm đau hoặc cocaine mà mẹ của chúng sử dụng trong thời kỳ mang thai. 
Vào năm 2004, tỷ lệ trẻ sơ sinh nghiện ma túy là 7/1.000. Nhưng trong năm 2013, tỷ lệ đó tăng vọt lên mức 27/1.000.. 
Ngày nay các bác sĩ cũng cần nhiều thời gian hơn so với trước đây để điều trị cho những trẻ sơ sinh nghiện ma túy. Nếu như trước đây thời gian trẻ cai nghiện ma túy là 13 ngày thì bây giờ các bác sĩ cần trung bình 19 ngày.
Ảnh hưởng của việc nghiện ma túy có thể hằn sâu vào DNA của trẻ, bác sĩ Paul Winchester - giám đốc Bệnh viện St Francis tại thành phố Indianapolis, bang Indiana, Mỹ - nhận định. 
Bệnh viện Francis tiếp nhận ít nhất một trẻ sơ sinh nghiện ma túy mỗi tuần trong mấy tháng qua. Vào năm 2001, họ chỉ nhận một trường hợp tương tự mỗi năm. 
Ở bang Kentucky, các cuộc khảo sát trên toàn bang cho thấy số lượng trẻ nghiện đã tăng từ 28 ca trong năm 2000 lên 1.409 trường hợp trong năm 2014. 
Những trẻ nghiện ma túy thường khóc to và tỏ ra đau đớn nên các y tá phải trộn sữa của mẹ với morphine để giảm cơn đau của chúng. 
Bác sĩ Winchester nói với Sky News rằng tình trạng thai phụ lạm dụng thuốc giảm đau là nguyên nhân khiến số lượng trẻ sơ sinh nghiện ma túy tăng vọt. Ông nói "cuộc chiến giảm đau" mà các hãng dược phẩm phát động khiến hàng nghìn thai phụ, bao gồm những phụ nữ có thu nhập thấp, sẵn sàng dùng mọi loại dược phẩm để giảm cơn đau. 
"Khi không có đủ tiền để mua thuốc giảm đau theo đơn mà bác sĩ kê, nhiều người buộc phải bước ra phố để mua heroin và các loại chất gây nghiện khác để giảm đau", Winchester giải thích.

Cha của em bé Syria ngậm ngùi thăm lại phòng con

Người cha của hai em bé Syria chết đuối trong chuyến vượt biển nguy hiểm nâng niu các món đồ chơi của các con trong lần ngậm ngùi thăm lại phòng con.

Cha cua em be Syria ngam ngui tham lai phong con
 Abdullah Kurdi, cha của em bé  Syria Aylan tử nạn ở Địa Trung Hải, thăm lại nơi các con từng chơi đùa tại thị trấn Kobane ngày 6/9. Đồ chơi vẫn còn trong căn phòng nhưng bọn trẻ cùng mẹ chúng đã ra đi mãi mãi. Abdullah là người duy nhất trong gia đình sống sót khi thuyền lật. Thi thể bé Aylan dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khiến thế giới bàng hoàng về thảm cảnh của người di cư từ các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi tới miền đất hứa. 

Vẻ hồn nhiên của những thiên thần nhỏ trong đoàn tị nạn

Có không ít trẻ nhỏ xuất hiện trong những đoàn người tị nạn vào châu Âu và khó khăn trên đường vẫn không thể xóa nhòa được vẻ hồn nhiên của các em.

Ve hon nhien cua nhung thien than nho trong doan ti nan
 Hai em nhỏ đang gối đầu trên túi. (Nguồn: Dailymail).

Kinh hoàng bác sĩ “bỏ quên” đầu trẻ sơ sinh trong bụng mẹ

Trong lúc đỡ đẻ, các bác sĩ đã kéo đứt phần thân em bé, khiến đầu đầu trẻ sơ sinh trong bụng mẹ. Người mẹ đã tử vong.

Sản phụ Geeta Devi, 32 tuổi, nhập viện tại Shahjahanpur, bang Uttar Pradesh thuộc bắc Ấn Độ đêm 22/8 sau khi có dấu hiệu chuẩn bị lâm bồn.