Vụ nữ sinh viên luật bị cưỡng bức tập thể gây phẫn nộ

Ba thanh niên đã bị bắt giữ với cáo buộc cưỡng bức tập thể một nữ sinh viên luật ở Kolkata, Ấn Độ.

Theo Hindustan Times, ba nam thanh niên đã bị bắt giữ vào ngày 26/6 với cáo buộc cưỡng bức tập thể một nữ sinh viên bên trong khuôn viên trường luật ở Nam Kolkata.

"Ba người đã bị bắt giữ dựa trên đơn tố cáo của nữ sinh viên. Nạn nhân cho biết, vụ việc xảy ra vào tối 25/6. Cuộc điều tra đang được tiến hành", một cảnh sát thông tin.

nghipham.png
Cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm cưỡng bức tập thể một nữ sinh viên luật. Ảnh minh họa: HT.

Nghi phạm chính, Monojit Mishra, bị cáo buộc đã cưỡng bức nữ sinh trong khi hai nghi phạm kia đứng canh gác và giúp anh ta thực hiện tội ác.

Nạn nhân cho biết, cô đã bị Mishra khống chế và đưa đến phòng canh gác, nơi xảy ra vụ tấn công tình dục.

Cảnh sát đã niêm phong căn phòng này trong trường đại học, đồng thời thu giữ điện thoại di động của cả 3 nghi phạm.

"Tôi muốn yêu cầu hình phạt nghiêm khắc nhất đối kẻ phạm tội", một quan chức của bang nói.

Vụ việc xảy ra chưa đầy một năm sau khi một thực tập sinh y khoa sau đại học bị cưỡng bức và sát hại tại trường ở Kolkata. Sanjay Roy, một tình nguyện viên dân sự 33 tuổi của Sở Cảnh sát Kolkata, đã bị kết án và lãnh án tù chung thân.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT

Tắm sông, 5 người trong một gia đình đuối nước tử vong

5 người trong một gia đình ở Ấn Độ đuối nước tử vong khi tắm thánh trên sông Godavari.

Theo India Today, vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra tại thị trấn Basara, bang Telangana, Ấn Độ, vào tối 15/6.

Khi đó, 22 người, được cho là cùng một gia đình, đi từ khu vực Chintal, Hyderabad, tới thăm đền Basara và tắm thánh trên sông Godavari. Tuy nhiên, 5 người trong số họ đã đi vào vùng nước sâu và nhanh chóng bị dòng nước cuốn trôi.

Vụ án vợ mới cưới đầu độc chồng gây rúng động

Sau khi kết hôn được 36 ngày, Sunita bị cáo buộc đã sát hại chồng bằng cách trộn thuốc trừ sâu vào thức ăn của nạn nhân.

Theo NDTV, vụ án vợ mới cưới sát hại chồng xảy ra tại Garhwa, Jharkhand, Ấn Độ. Nghi phạm, người vợ 22 tuổi tên Sunita, bị bắt giữ vào tối 16/6 với cáo buộc đầu độc chồng chỉ 36 ngày sau khi kết hôn.

Theo cảnh sát, vụ án được đưa ra ánh sáng sau khi mẹ của nạn nhân, bà Rajmati Devi, nộp đơn tố cáo con dâu phạm tội giết người.

Tử vong trên đường đi cấp cứu vì...tắc đường

Một người đàn ông 62 tuổi ở Ấn Độ đã tử vong trên đường đi cấp cứu do tắc đường.

Theo India Today, Kamal Kishore Tandon, một người đàn ông 62 tuổi, cùng gia đình từ Delhi đến Mussoorie vào ngày 5/6 và ở trong một căn hộ trên đường Motilal Nehru.

Cháu trai của ông, Arjun Kapoor, cho biết ông Tandon đột nhiên bị ốm giữa lúc thời tiết xấu và mưa lớn. Gia đình ông quyết định gọi xe cấp cứu đưa ông tới Bệnh viện cộng đồng Landour gần đó.