Đột kích quán bar, đưa 120 người về đồn công an

Chỉ được cấp giấy phép kinh doanh nhà hàng ăn uống, nhưng chủ 2 nhà hàng thiết kế thành quán bar trá hình thu hút hàng ngàn người tụ tập mỗi đêm.

Vào lúc 0h30 ngày 1/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.1, Trung đoàn CSCĐ TP và Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP (đoàn 2) kiểm tra hai nhà hàng ăn uống New Sài Gòn (số 11 Công Trường Mê Linh, P.Bến Nghé, Q.1) và 02 Gold Club thuộc HTX-TM-DV-nhà hàng Thành Đạt, nằm trên đường Hồ Huấn Nghiệp, P.Bến Thành, Q.1.
Kiểm tra hai quán bar trá hình này, lực lượng công an đưa 120 người về trụ sở công an. Qua sàng lọc, cơ quan chức năng phát hiện 19 đối tượng nghi vấn liên quan đến các băng nhóm tội phạm ở phía Bắc (16 đối tượng tại New Sài Gòn và 3 trong 02 Gold Club), 12 đối tượng dương tính với chất ma túy, 5 đối tượng có tiền án tiền sự.
Cảnh sát bao vây, kiểm tra bar trá hình New Sài Gòn.
 Cảnh sát bao vây, kiểm tra bar trá hình New Sài Gòn.
Hàng trăm người bị cảnh sát đưa về trụ sở.
Hàng trăm người bị cảnh sát đưa về trụ sở.
Tại quán bar New Sài Gòn, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội (đoàn 2) đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm hành chính như vui chơi giải trí quá giờ quy định; không lập hoặc lập sổ đăng ký cổ đông không đúng quy định; kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu khi không có giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ (thu giữ 2 chai rượu đang uống dở)... Đoàn kiểm tra buộc cơ sở kinh doanh hoạt động đúng giờ quy định và khắc phục các hành vi vi phạm.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 18/8, Công an Q.1 phối hợp với Trung đoàn CSCĐ TP huy động hàng trăm chiến sĩ, 3 chó nghiệp vụ bao vây, chốt chặn các cửa ra vào của quán bar trá hình New Sài Gòn.
Ở thời điểm bị kiểm tra, bar này có hơn 400 thanh niên, nam nữ đang lắc lư theo tiếng nhạc đinh tai, nhức óc. Bên trong bar, cảnh sát phát hiện 17 viên nén màu hồng, nghi là thuốc lắc và 1 bịch chất bột, nghi là ma túy tổng hợp. Sàng lọc nhanh, công an phát hiện 13 người (11 nam và 2 nữ) dương tính với chất ma túy.

Người chồng tàn độc

(Kiến Thức) - Người đàn bà bị lửa thiêu cháy đen, được đưa ra từ ngôi nhà 4 tầng lên xe đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết bỏng quá nặng. 

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Duy Thịnh về trại giam.
Dẫn giải bị cáo Nguyễn Duy Thịnh về trại giam.
Hành vi giết người quá rõ ràng nhưng Thịnh vẫn một mực phản cung. Trước tòa, gã đàn ông 36 tuổi, mặt lì lợm, không một chút ăn năn hối hận về hành vi tàn độc, hắn khăng khăng cho rằng: "Tôi không đốt vợ, là do xăng bị đổ bám vào cô ấy và bốc cháy. Tôi cũng đã cố hết sức đẩy vợ vào nhà tắm để cứu nhưng không được". 

Vụ HS bị đâm chết: Gia đình nạn nhân “tố” bệnh viện

(Kiến Thức) -Đau đớn vì con cháu mình bị đâm dẫn đến bị thương nặng, gia đình nạn nhân cho rằng, nạn nhân tử vong không chỉ do vết đâm mà còn do sự thờ ơ của Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. 

Gia đình nạn nhân “tố” Bệnh viện Đa khoa Hải Dương

“Vung” hơn nửa tỷ đồng… để được làm gái bán dâm

Qua gần 4 tháng bị tạm giam, Phương vẫn giữ được dáng chuẩn, nhưng phần nào bớt đi vẻ quyến rũ khi lông chân, râu - ria mép mọc tứ tung… do thiếu thuốc hormone nữ.

Vuốt ve đại gia để trộm dây chuyền