Vụ HS bị đâm chết: Gia đình nạn nhân “tố” bệnh viện

(Kiến Thức) -Đau đớn vì con cháu mình bị đâm dẫn đến bị thương nặng, gia đình nạn nhân cho rằng, nạn nhân tử vong không chỉ do vết đâm mà còn do sự thờ ơ của Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. 

Gia đình nạn nhân “tố” Bệnh viện Đa khoa Hải Dương
Liên quan đến vụ đối tượng Hoàng Văn Thái (SN 1997, trú tại thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), hiện đang học lớp 9 trường THCS Cao An dùng dao đâm Nguyễn Văn Dần (SN 1998, trú tại thôn Đào Xá, xã Cao An) tại khu vực trước cổng trường Tiểu học Cao An khiến nạn nhân này tử vong sau đó, gia đình nạn nhân cho rằng, nạn nhân chết không chỉ do vết đâm mà còn do sự thờ ơ của kíp mổ Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Theo gia đình, trong kíp mổ này có nhiều điểm nghi vấn nên đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.
Theo đó, ngày 28/8/2013, đại diện gia đình nạn nhân, ông của nạn nhân Nguyễn Văn Dần là Nguyễn Văn Hùng (SN 1950, trú tại thôn Đào Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đã làm đơn gửi đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương, Sở Y tế tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, Công an huyện Cẩm Giàng, yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Văn Dần.
Gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Dần đã gửi đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ những nghi vấn xung quanh cái chết của nạn nhân Nguyễn Văn Dần.
 Gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Dần đã gửi đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ những nghi vấn xung quanh cái chết của nạn nhân Nguyễn Văn Dần.
Trong đơn ghi rõ, vào khoảng 11h20 ngày 24/8, Nguyễn Văn Dần (SN 1998) bị Hoàng Văn Thái (SN 1997, trú tại thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng) dùng dao nhọn đâm vào cạnh sườn trái, xuyên vào phổi. Ngay sau đó, gia đình đã đưa Dần đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Cao An nhưng không có ai trực nên đưa xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Giàng. Tại đây, qua thăm khám, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Giàng đã chuyển ngay Dần lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để cấp cứu. 
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, vào lúc 12h30 ngày 24/8, bệnh viện đã đưa Dần vào phòng cấp cứu và đưa đi chụp X quang CT. Kết quả chụp phim và xét nghiệm, bác sĩ nói với gia đình là Dần bị đâm vào phổi trái và tại đây điều trị được. Tại phòng cấp cứu, Dần vẫn tỉnh táo và nói chuyện với mọi người. Đến khoảng 15h, Bệnh viện chuyển Dần đến nhà mổ để phẫu thuật phổi. Đến khoảng 17h, bác sĩ Bệnh viện thông báo với gia đình là Dần đã tử vong. 
Do Dần chết khá đột ngột nên gia đình không rõ nguyên nhân vì sao (do vết đâm hay do bác sĩ phẫu thuật) nên gia đình đã đề nghị giám định pháp y. Quá trình giám định pháp y cho thấy, Dần bị thủng phổi trái và tim khâu 3 mũi, có băng gạc bên trong.
Ông Nguyễn Văn Hùng cho rằng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương sớm giải thích bệnh án bệnh nhân Dần ghi là vết thương phổi nhưng khi giám định pháp y lại có 3 vết khâu ở tim.
 Ông Nguyễn Văn Hùng cho rằng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương sớm giải thích bệnh án bệnh nhân Dần ghi là vết thương phổi nhưng khi giám định pháp y lại có 3 vết khâu ở tim.
Ông Nguyễn Văn Hùng, đại diện gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Dần bày tỏ nhiều thắc mắc cần được làm rõ. “Tại sao 12h30 Dần được đưa vào viện mà đến 15h, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương mới đưa cháu vào cấp cứu. Gia đình đề nghị chuyển Dần nên tuyến trên nhưng Bệnh viện không cho chuyển, khi mổ bệnh viện gọi người nhà bắt bỏ tiền mua dao kéo. Hơn nữa, trước khi vào mổ, Dần vẫn tỉnh táo minh mẫn nói chuyện với bố và anh cháu nhưng khi mổ lại chết tức tưởi đến như thế. Đặc biệt, trong bệnh án chỉ có phẫu thuật phổi mà lại có vết khâu ở tim của nạn nhân Dần. Gia đình mong muốn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có câu trả lời thấu tình đạt lý về những thắc mắc nghi vấn trên”, ông Hùng đề nghị.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nói gì?
Để làm rõ những thông tin liên quan đến đơn khiếu nại của gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Dần, PV Kiến Thức đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Trao đổi với PV Kiến Thức, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương, bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng cho biết, bệnh nhân khi chuyển vào bệnh viện đã rất nặng nề nên còn nước còn tát, phẫu thuật có nhiều rủi ro nhưng các bác sĩ trong ê kíp đã làm hết chức năng nhiệm vụ và lương tâm của mình.
Theo bác sĩ Thắng, vào khoảng 12h30, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Dần trong tình trạng bệnh nhân Dần có vết thương ở vùng ngực, khá nặng, có nguy cơ tử vong cao, bởi bệnh nhân bị dao đâm xuyên phổi không dễ để chẩn đoán ngay.
Lá đơn đề nghị làm rõ vụ việc của gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Dần.
 Lá đơn đề nghị làm rõ vụ việc của gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Dần.
Nói về việc, gia đình bệnh nhân Dần yêu cầu chuyển viện lên tuyến trên nhưng Bệnh viện không cho, bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng cho biết, về mặt nguyên tắc bệnh viện không ngăn cản bệnh nhân chuyển lên tuyến trên. Bởi khi đó, bệnh nhân Nguyễn Văn Dần đã không có khả năng chuyển lên tuyến trên. Nếu chuyển có khả năng tử vong cao trong quá trình vận chuyển. Ở bệnh viện phẫu thuật, bệnh nhân Dần khá nặng nên còn nước còn tát.
Về việc người nhà bệnh nhân Dần cho rằng, bệnh án của bệnh nhân Dần chỉ là phẫu thuật phổi, nhưng quá trình giám định tử thi sau đó cho thấy có 3 vết khâu ở tim, hơn nữa nếu bệnh nhân bị thương ở tim thì sao có thể sống trong thời gian mấy tiếng đồng hồ đến vậy, bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng giải thích, sau quá trình chụp X quang CT, bác sĩ đã chẩn đoán, bệnh nhân có vết thương tim, chảy máu nhanh, nên quá trình xử lý phẫu thuật sẽ hết sức phức tạp. Trong quá trình phẫu thuật có sự tham gia của cả một ê kíp gồm lãnh đạo bệnh viện hội chẩn, ngoài ra còn có bác sĩ các khoa huyết học, gây mê và phẫu thuật nên khó có thể xảy ra sơ suất. Quá trình phẫu thuật bị thất bại không phải do thầy thuốc gây nên mà do bệnh nhân bị quá nặng.
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng.
 Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng.
“Khi phát hiện bệnh nhân bị vết thương tim thì nguyên tắc là phải xử lý vết thương tim, phải khâu tim, vết thương tim bao giờ cũng liên quan đến vấn đề chảy máu. Bệnh nhân là một trường hợp đặc biệt, vết thương ở tim, có nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, nếu đường dao đi thẳng vào tim thì làm sao điều trị, nhưng đường dao ở đây qua phổi vào tim, thì cơ thể vẫn có cơ chế bảo vệ nhưng khi đến thời điểm nào sẽ hết khả năng bảo vệ thì sẽ rất nặng nề, khó khăn. Lúc đầu bít, đến khi không thể bít được nữa thì sẽ đột ngột xuống rất nhanh. Người bệnh lâm sàng bởi "rừng" khó khăn trong quá trình ứng biến với người bệnh. Khi phẫu thuật bệnh nhân không qua khỏi là rủi ro không mong muốn”, bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng lý giải.
Về thông tin, gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Dần phản ánh, trước khi phẫu thuật, bác sĩ yêu cầu gia đình phải bỏ tiền mua dao kéo, bác sĩ Thắng khẳng định đó chỉ là tiền tạm ứng không phải thu chính thức. Về mặt nguyên tắc, trong quá trình phẫu thuật, dao kéo được cấp hoàn toàn, làm theo quy trình có sẵn.
“Về vấn đề người nhà bệnh nhân nghi ngờ thì bệnh viện không giải thích cho họ hiểu được, bệnh viện đã nhờ các cơ quan chức năng. Hiện nay các cơ quan chức năng vẫn đang tìm hiểu và chưa công bố các dữ liệu liên quan”, bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng cho biết.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc trên.

Thực hư công an bị “tố” tranh công “cứu gái trẻ bị cướp“

(Kiến Thức) - Cho rằng mình đối đầu băng cướp hung bạo giải cứu cô gái, nhưng ông Nguyễn Văn Muốc, Công an viên xã Phước Kiến, lại được vinh danh, khiến “người hùng” vô cùng bức xúc. Sự thật là thế nào?

Vụ việc liên quan đến ông Đặng Văn Nở, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 - TP HCM, người đã được UBND quận 2 tặng giấy khen và tiền thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ truy bắt đối tượng cướp tài sản tại khu vực đường dẫn cầu Phú Mỹ, phường Thạnh Mỹ Lợi gây rúng động dư luận.

Xót thương bé gái bị gã trai “dê” hãm hiếp

(Kiến Thức) - Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ hiếp dâm bé gái ở tuổi vị thành niên, mà hung thủ là hàng xóm, thậm chí là cả người thân...

Hàng xóm cưỡng hiếp bé gái 11 tuổi

Sáng 31/8, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án “Hiếp dâm trẻ em” đối với đối tượng Hoàng Trọng Hiếu (SN 1990, trú tại xã Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An).

Theo đó, chiều 27/8, khi anh P.V.H (SN 1984, trú tại thôn 2/9, xã Bồng Khê, Con Cuông) đi làm về thì thấy Hiếu từ trong nhà mình ra với biểu hiện rất khác thường. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh H chạy vào nhà, bàng hoàng khi thấy con gái của mình tên là P.T.Q.N (11 tuổi) đang ngồi khóc, quần áo chưa kịp mặc. Biết Hiếu vừa giở trò với con gái mình, anh H điện báo sự việc cho công an xã.

Tại cơ quan công an, sau một hồi vòng vo, Hiếu đã phải nhận tội. Hiếu khai nhận, khoảng 15h ngày 27/8, sau khi uống rượu với đám bạn, Hiếu sang nhà anh H. là láng giềng cùng thôn để chơi. Thấy chỉ có một mình cháu N. ở nhà, Hiếu đã ôm cháu N. vào buồng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N.

Gia đình anh H thực sự “sốc” khi Hiếu khai thêm từ trước đến nay Hiếu đã 3 lần thực hiện hành vi dâm ô với cháu N., tuy nhiên 2 lần đầu hắn sang chơi và mới chỉ dám ôm cháu N.

Hiếp dâm bé gái 4 tuổi

Trưa ngày 19/3, Nguyễn Văn Tuy (SN 1997), sang trông nhà cho anh trai và gọi một số bé gái hàng xóm của anh mình sang nhà chơi. Sau đó, Tuy đã dụ dỗ bé Nông Phương M (4 tuổi) ở lại và thực hiện hành vi hiếp dâm. Mẹ bé M đi tìm và nghe tiếng con gái khóc, sau khi phát hiện và chứng kiến hành vi đồi bại của Tuy, mẹ cháu M. đã báo sự việc cho Công an huyện Chi Lăng bắt giữ Nguyễn Văn Tuy.

Ngày 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tuy, trú tại thôn Co Hương, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Với hành vi hiếp dâm trẻ em, Tuy đã bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 6 năm tù.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Gã đồi bại dở trò với bé gái 8 tuổi

Sáng ngày 21/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuận (SN 1979, trú tại thôn 1, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), 12 năm 6 tháng tù về tội "Hiếp dâm trẻ em"

Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, trưa 9/12/2012, Nguyễn Văn Thuận chở vợ là chị Nguyễn Thị T đi tìm mua đất. Khi công việc xong xuôi, Thuận để vợ đi cùng xe máy với người quen về nhà trước, còn Thuận đến nhà Nguyễn Thị D. (SN 1977, ở xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai).

Đến nơi, thấy chị D. không có nhà mà chỉ có cháu Nguyễn Viết Q. (SN 2001), Nguyễn Thị Chung N. (SN 2005) và cháu Nguyễn Văn C. (SN 2009) đều là con chị D đang chơi trong nhà nên Thuận nảy sinh dục vọng. Thuận liền đuổi cháu Q và C ra ngoài chơi, rồi gọi cháu N vào nhà rồi giở trò đồi bại.

Hành vi trên Nguyễn Văn Thuận đã bị chị D. tố cáo đến cơ quan công an và bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố với tội danh "Hiếp dâm trẻ em".

Tại phiên tòa sáng 21/8, tại phần xét hỏi, HĐXX yêu cầu bị cáo khai lại sự việc nhưng Thuận luôn quanh co nhằm chối tội. Thuận cho rằng, bị cáo chỉ trêu đùa cháu N chứ không thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập cũng như lời khai của bị cáo tại cơ quan công an, HĐXX khẳng định rằng, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội hiếp dâm trẻ em, theo như cáo buộc của Viện kiểm sát là đúng người đúng tội.

Đồng thời, Chủ tọa phiên tòa cũng khẳng định: “Trêu đùa thì làm gì có chuyện đưa tay vào vùng nhạy cảm của cháu nhỏ, rồi còn đè cháu N. ra để thực hiện hành vi đồi bại...”. Trước những chứng cứ mà vị Chủ tọa đưa ra, Thuận chỉ biết cúi đầu im lặng...

"Yêu râu xanh" ngoài thất thập hãm hiếp cháu gái 14 tuổi

Từ một người công dân tốt, người cha mẫu mực, Trịnh Quang Thành, SN 1937, HKTT thôn Cam, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội đã khiến dư luận bàng hoàng, gia đình xấu hổ khi chuyện đồi bại hiếp dâm cháu bé 14 tuổi cùng làng bị phanh phui...

10h ngày 2/8, Đội CSHS, CAH Gia Lâm nhận đơn trình báo của cháu D.N.H (SN 1999, ở Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội), tố cáo việc bị ông Trịnh Quang Thành (SN 1937, HKTT thôn Cam, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội, hiện đang làm việc tại điểm bưu điện văn hóa xã Cổ Bi) cưỡng bức.

Cụ thể khoảng 11h ngày 30/7, cháu H đang ở nhà thì nhận được điện thoại của ông Thành bảo đến bưu điện xã Cổ Bi có việc. Khi đến nơi, vì trời mưa to làm bẩn người nên cháu H đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Vừa quay ra, H thấy cửa phòng đã khóa trái còn ông Thành ngồi trên ghế trong tình trạng không mảnh vải. Ông Thành lao đến cởi quần cháu H rồi đè sấp xuống nền nhà, tuy nhiên, trước sự chống đối quyết liệt của nạn nhân, ông Thành buộc dừng việc quan hệ. Khi cả hai đang mặc quần áo thì bị người bán hoa quả đi vào bưu điện phát hiện.

Khai báo tại cơ quan điều tra, cháu H. cho biết cách đây hơn 1 tháng, khi đang ngồi học vi tính tại bưu điện đã bị ông Thành hiếp dâm; sau đó ông Thành dọa nếu nói cho ai sẽ bị đi tù và đuổi ra khỏi làng.

Ngày 13/8, tại Cơ quan điều tra CAH Gia Lâm, đối tượng Trịnh Quanh Thành đã khai nhận có hành vi quan hệ tình dục với cháu H tại địa điểm bưu điện văn hóa xã Cổ Bi. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, đối tượng Thành lập tức phản cung, không thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với cháu H để gây khó khăn trong công tác điều tra

Ngày 29/8, Thượng tá Đỗ Đức Cường, Phó Trưởng CAH Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng phục vụ công tác điều tra đối với đối tượng Trịnh Quang Thành về hành vi hiếp dâm.

Đập phá bệnh viện, đánh bác sĩ vì bệnh nhân chết

Hiện công an thành phố Hà Tĩnh đang cử người trực tiếp điều tra làm rõ sử việc quấy rối, đập phá tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Sáng 13/8, ông Nguyễn Viết Đồng, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, xác nhận chiều 12/8, một số người bức xúc trước cái chết của một bệnh nhân đã đến đập phá, quấy rối tại bệnh viện và đánh một số nhân viên y tế bị thương.

Công an TP Hà Tĩnh có mặt tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều tra vụ người nhà bệnh nhân gây rối, đập phá.
 Công an TP Hà Tĩnh có mặt tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều tra vụ người nhà bệnh nhân gây rối, đập phá.