Điếc không sợ súng

(Kiến Thức) - Kẻ liều lĩnh làm bom mìn tự chế thiệt mạng ngay trong khi chế thuốc đã đành, còn liên lụy tới sự an toàn của dân cư xung quanh. 

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Tất Thắng ra xe về trại giam.
 Dẫn giải bị cáo Nguyễn Tất Thắng ra xe về trại giam.
Thông qua Nguyễn Cảnh Phương, Nguyễn Tất Thắng (trú tại Bình Dương) quen với Phạm Ngọc Quang. Quang cho biết mình đang mua căn nhà của bà Trần Thanh Hà, ngụ quận 5 với giá hơn 40 tỷ đồng, nhưng sắp đến ngày thực hiện hợp đồng thì bà Hà tránh mặt. 
Phương và Quang lập kế hoạch thuê Thắng tìm cách đe dọa bà Hà. Phương đã chỉ cho Thắng cách tự chế bom xăng. Như con thiêu thân, Thắng không ngần ngại nhận lời. Hắn qua Trung Quốc mua 300g thuốc nổ, 4 kíp nổ và 50cm dây cháy về tự chế ra 3 quả nổ chứa trong 3 chai tương ớt. Trong các ngày 5/2, 6/4, 1/6/2012, Thắng đã ném ba quả nổ vào nhà bà Hà, nhưng may mắn không gây thiệt hại, thương vong. Hành vi của hắn đã bị truy tố trước pháp luật.
Đứng trước vành móng ngựa, Thắng tỏ ra ăn năn, thành khẩn khai báo và chứng minh, phân tích thể hiện là người am hiểu mìn tự chế, hắn cho rằng: "Tôi ném mìn tự chế vào nhà bà Hà biết sẽ không nguy hiểm, chủ yếu hù dọa là chính, vì tôi đã chia nhỏ thuốc nổ ra 100g/quả, chứ không cho hết 300g vào một quả nổ sẽ rất nguy hiểm. Sau những lần thực hiện hành vi tôi đều báo cho Quang biết". 
Tuy nhiên, Quang phủ nhận hoàn toàn nên cơ quan chức năng hiện không có chứng cứ xác minh việc Quang có chỉ đạo Thắng ném quả nổ vào nhà bà Hà hay không, cũng như việc Quang biết Thắng phạm tội mà không tố giác, nên chưa thể xử lý hình sự đối với Phạm Ngọc Quang. Xét tình tiết vụ án, TAND TPHCM đã tuyên phạt Thắng 2 năm tù về tội "chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép chất liệu nổ".
Có không ít những cái chết thương tâm xảy ra từ bom, mìn tự chế. Kẻ liều lĩnh làm bom mìn tự chế thiệt mạng ngay trong khi chế thuốc đã đành, còn liên lụy tới sự an toàn của dân cư xung quanh. Hình thành một loại vũ khí giết người nguy hiểm từ sự coi thường luật pháp, coi thường tính mạng con người, bất chấp những nguy hiểm khôn lường, trong xã hội vẫn tồn tại những kẻ làm những điều dại dột khi kiến thức pha chế thuốc nổ và sự kết hợp thành phần hóa học lại hoàn toàn mày mò, làm lén lút... nên những cái chết được báo trước xảy ra là điều khó tránh khỏi. Pháp luật nên trừng trị nghiêm minh những trường hợp này để làm gương răn đe. 

Bộ trưởng Y tế và phát ngôn… “dậy sóng” dư luận

(Kiến Thức) - Gần đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến liên tục có những phát ngôn khó hiểu, “né” trách nhiệm người đứng đầu khiến người dân hoang mang...

"Lỗi của vắc xin thì xử vắc xin... do kỹ thuật xử lý kỹ thuật"

Nổ mìn giết vợ: Cái chết làm đau lòng người sống

Mại dâm “núp” người mù: Điều trông thấy... đau đớn lòng! (3)

(Kiến Thức) - Có khách đến tẩm quất người mù đã giở trò sàm sỡ, ăn nói vô văn hóa; không làm thì ế khách, để khách sàm sỡ thì không được...

Người khiếm thị đã kém may mắn do số phận lấy đi ánh sáng từ đôi mắt, buộc mò mẫm trong bóng đêm để sống có ích cho xã hội, không trở thành gánh nặng cho gia đình. Tuy nhiên, những quán tẩm quất trá hình đang vô hình “bôi nhọ” danh dự của họ. 
Khốn khó… lại thêm cùng quẫn