Đánh mất bản thân vì lòng tham

(Kiến Thức) - Lợi dụng lòng tin của giám đốc công ty kinh doanh vàng, Loan đã nhiều lần đánh tráo được tổng cộng 53 chiếc nhẫn, 18 sợi dây chuyền và lắc tay vàng, đem cầm cố lấy tiền trả nợ cá nhân và tiêu xài.

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Thị Uyên Loan ra xe về trại giam.
Dẫn giải bị cáo Nguyễn Thị Uyên Loan ra xe về trại giam.
Nguyễn Thị Uyên Loan (SN 1982 ngụ tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) là con út trong gia đình có 7 anh chị em, cha mẹ đều đã lớn tuổi. Thấy Loan chăm chỉ, khéo léo trong công việc, nên bà Trương Thị Thu Hà, giám đốc một công ty kinh doanh vàng tại TP.HCM giao cho cô nhiệm vụ quản lý và kinh doanh vàng tại một gian hàng của bà ở tòa nhà Vincom Center B. 
Lợi dụng lòng tin của bà Hà, Loan đã nhiều lần có thủ đoạn gian dối đánh tráo được tổng cộng 53 chiếc nhẫn, 18 sợi dây chuyền và lắc tay vàng, đem cầm cố lấy tiền trả nợ cá nhân và tiêu xài. Tổng giá trị tài sản mà Loan chiếm đoạt của bà Hà là hơn 500 triệu đồng.
Với giá trị tài sản Loan chiếm đoạt, đại diện Viện Kiểm sát trước tòa cho rằng, cần phạt nặng theo đúng luật pháp để răn đe, yêu cầu mức án 8 - 10 năm tù. Nép mình sau vành móng ngựa, vẻ mặt bị cáo sợ sệt, đôi mắt đỏ hoe, dáng người gầy gò. 
Khi được nói lời sau cùng, Loan hối hận, nói trong nước mắt: "Tôi có lỗi với gia đình. Tôi gây tội khiến cha mẹ, các anh chị đau lòng, giờ phải gánh phần trả nợ. Xin Tòa xem xét để tôi sớm được về với gia đình, làm lại cuộc đời. Con mong mọi người tha lỗi cho con". 
Lặng lẽ một góc dưới khán phòng, người chị gái của Loan nghe em nói cũng bật khóc. 
Xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, nhân thân tốt, bị cáo không tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo trước tòa, ăn năn hối cải nhận ra tội lỗi. Đồng thời, gia đình bị cáo cũng đã khắc phục phần nào thiệt hại do bị cáo gây ra. HĐXX tuyên phạt bị cáo Loan 5 năm tù giam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Phiên xử khép lại. Chiếc còng số tám khóa chặt đôi tay gầy gò của Loan. Cô bỗng òa khóc như con trẻ. Lúc bị dẫn giải ra xe tù về trại thi hành án, đôi chân bị cáo ríu lại không muốn bước. Loan gắng ngoái lại như muốn nói điều gì đó với chị gái nhưng không thể. Chỉ vì lòng tham, lóa mắt vì vàng, Loan đã đánh mất giá trị bản thân, liên lụy đến gia đình, thật chẳng đáng!

Thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp sinh nhật tuổi 103

Mời bạn đọc cùng thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Thủ đô Hà Nội trong ngày sinh nhật bước sang tuổi 103 của ông (25/8/1911-25/8/2013).

Bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được ghép từ hàng nghìn bức ảnh nhỏ.
Bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được ghép từ hàng nghìn bức ảnh nhỏ.
Bà Đặng Bích Hà - Phu nhân Đại tướng rất quan tâm đến tất cả thông tin về Đại tướng trên các phương tiện truyền thông cả trong và ngoài nước
 Bà Đặng Bích Hà - Phu nhân Đại tướng rất quan tâm đến tất cả thông tin về Đại tướng trên các phương tiện truyền thông cả trong và ngoài nước
Bức tượng bằng gỗ mít khắc họa hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng trên xác máy bay địch do cựu chiến binh Phạm Văn Hưng (Nam Định) làm.
Bức tượng bằng gỗ mít khắc họa hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng trên xác máy bay địch do cựu chiến binh Phạm Văn Hưng (Nam Định) làm. 
Cận cảnh bức tượng
Cận cảnh bức tượng 
Đế bức tượng với nhiều thông tin trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
Đế bức tượng với nhiều thông tin trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
Giữa bàn phòng khách là một chiếc bánh mừng sinh nhật Đại tướng.
 Giữa bàn phòng khách là một chiếc bánh mừng sinh nhật Đại tướng.
Và rất nhiều hoa...
Và rất nhiều hoa... 
Thiệp chúc mừng sinh nhật đi kèm hoa.
 Thiệp chúc mừng sinh nhật đi kèm hoa.
Buồng chuối quê do một nữ cựu chiến binh ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc gửi biếu nhân dịp sinh nhật Đại tướng.
Buồng chuối quê do một nữ cựu chiến binh ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc gửi biếu nhân dịp sinh nhật Đại tướng.
Một đoàn cán bộ chiến sỹ đến chúc mừng sinh nhật Đại tướng.
Một đoàn cán bộ chiến sỹ đến chúc mừng sinh nhật Đại tướng. 

Hai bác sĩ đánh nhau vì không được... phát biểu

Chỉ vì chuyện mời đến hội nghị nhưng không được phát biểu, hai bác sĩ hàng đầu của Bệnh viện Nội tiết TƯ bực tức "cà khịa" lẫn nhau rồi lao vào đấm, đá nhau túi bụi khiến nhiều người ở hội nghị ngỡ ngàng.

Kết quả một người phải nhập viện trong tình trạng máu me bê bết, còn người kia được công an phường mời về làm việc...

Đánh nhau trước hội nghị

Camera lật mặt gã hàng xóm trộm vàng

Kết quả điều tra bước đầu xác định, sau nhiều ngày theo dõi, sáng ngày 9/7 vừa qua, lợi dụng sự sơ hở của khổ chủ, Phan Thanh Sơn (37 tuổi), ngụ tại tổ dân phố 7, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã đột nhập vào nhà chị Trần Thị Huyền (26 tuổi, ngụ gần nhà Sơn) cạy tủ trộm 7,5 chỉ vàng (9999) và 1 sợi dây chuyền vàng 2,25 chỉ vàng (18K).

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Sau khi thực hiện thành công vụ trộm vàng nhà hàng xóm, Phan Thanh Sơn đem số vàng này tới tiệm vàng Kim Lan ở chợ Ea Phê do ông Nguyễn Tấn An làm chủ bán được gần 30 triệu đồng.