Hai bác sĩ đánh nhau vì không được... phát biểu

Chỉ vì chuyện mời đến hội nghị nhưng không được phát biểu, hai bác sĩ hàng đầu của Bệnh viện Nội tiết TƯ bực tức "cà khịa" lẫn nhau rồi lao vào đấm, đá nhau túi bụi khiến nhiều người ở hội nghị ngỡ ngàng.

Kết quả một người phải nhập viện trong tình trạng máu me bê bết, còn người kia được công an phường mời về làm việc...
Đánh nhau trước hội nghị
Thừa nhận sự việc, Phó giám đốc Bệnh viện Nội tiết TƯ Nguyễn Vinh Quang, cho biết: "Hôm đó, tôi được ông Lê Phong - Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến thông báo sự việc. Khi tôi xuống tới nơi, đã thấy công an phường Thái Thịnh có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc".
Ông Quang khẳng định: "Sự việc hai bác sĩ đánh nhau xảy ra ngay trong bệnh viện là điều rất nghiêm trọng. Chính vì thế, ban lãnh đạo bệnh viện đã triệu tập tất cả những người có liên quan, yêu cầu viết bản tường trình". Ông Quang cũng cho biết thêm, bệnh viện không đưa ra quan điểm gì về sự vụ và chờ kết luận cuối cùng của cơ quan công an.
Bệnh viện Nội tiết TƯ được nhắc đến với câu chuyện có một không hai này.
Bệnh viện Nội tiết TƯ được nhắc đến với câu chuyện có một không hai này. 
Trong khi đó, trao đổi với PV, đại diện công an phường Thịnh Quang (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) xác nhận thông tin: "Có chuyện, hai bác sĩ bệnh viện Nội tiết TƯ là anh Hùng và anh Hưng xảy ra xô xát dẫn tới hậu quả anh Hưng bị thương. Công an đã triệu tập hai bên, lấy lời khai để giải quyết vụ việc. Hiện nguyên nhân của vấn đề đang được điều tra làm rõ".
Theo tìm hiểu của PV, vào lúc 16h15’ ngày 31/7/2013, Hội đồng Khoa học (HĐKH) của Bệnh viện Nội tiết TƯ thực hiện buổi họp thông qua nội dung khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh Đái tháo đường như thường kỳ để trao đổi chuyên môn và nghe báo cáo.
Khi buổi họp diễn ra chừng được 30 phút thì xảy ra xô xát giữa BS. Nguyễn Minh Hùng - Trưởng khoa Thận tiết niệu, kiêm Trưởng ban giám sát Tài chính bệnh viện Nội tiết và ThS. BS. Mai Tuấn Hưng, thuộc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến của bệnh viện, khiến hội nghị phải dừng lại để chờ cơ quan công an phường Thịnh Quang tới giải quyết.
Những người chứng kiến vụ việc cho hay, mâu thuẫn xảy ra khi BS. Hưng đứng dậy phát biểu ý kiến nhưng bị BS. Hùng ngắt lời với lý do BS. Hưng không có trong thành phần của hội nghị nên không được phát biểu. Bực tức, BS. Hưng cự lại với lý do được lãnh đạo Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến cử đi dự hội nghị nên có quyền phát biểu.
Lời qua tiếng lại, hai BS lập tức lao vào đấm, đá nhau túi bụi. Kết quả là BS. Hưng "được" đưa đi cấp cứu, còn BS. Hùng thì "được" công an phường mời về làm việc.
Chờ kết luận công an?
Trao đổi với PV, cả hai bác sĩ này đều đổ lỗi cho nhau. Theo lời BS. Hùng: "Ngay sau khi tranh luận về việc phát biểu, ông Hưng chỉ tay vào mặt tôi, miệng chửi rủa, lăng mạ và thách đố. Tôi nhận thấy mình bị xúc phạm quá mức nên tôi đứng dậy, ngay lập tức tôi bị ông Hưng đấm vào cằm bên trái, gây sưng, phù nề, thâm tím và lung lay răng. Trong tình huống đó, tôi buộc phải tự vệ".
BS. Hưng thì cho hay: "Sau khi tranh luận, tôi bỏ đi, nhưng vừa ra tới cửa, anh Hùng lao tới và nói: Mày nói ai không hiểu, tao đánh bỏ mẹ mày bây giờ và đấm tới tấp vào mặt khiến tôi bị rách mí mắt, chảy rất nhiều máu. Quá choáng váng, tôi gục ngay trong phòng hội nghị".
Theo nguồn tin riêng, BS. Nguyễn Minh Hùng từng bị lực lượng công an xử phạt hành chính 10 triệu đồng với lý do "nhắn tin đe dọa thành viên ban Giám đốc bệnh viện". Trong khi đó, BS. Mai Tuấn Hưng thì được nhắc đến là một "nhân vật" có nhiều năm khiếu nại, tố cáo về nhiều sai phạm của bệnh viện và nhiều sự việc đã được cơ quan công an khởi tố.
Một nguồn tin khác cũng cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra, đã có thông tin đề nghị bộ Y tế "vào cuộc" làm rõ. Tuy nhiên, do sự vụ đang thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan công an, sau khi có kết luận rõ ràng, cơ quan chức năng trong ngành sẽ tiến hành xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.
"Sự việc đã được bàn giao cho cơ quan công an điều tra. Nếu hai bên thống nhất giải quyết nội bộ và chuyển vụ việc để ban lãnh đạo bệnh viện giải quyết thì lúc đó chúng tôi mới tiến hành những bước tiếp theo", ông Nguyễn Vinh Quang, Phó giám đốc Bệnh viện Nội tiết TƯ nói.
Được biết, đây không phải là lần đầu xảy ra lùm xùm tại bệnh viện này, trước đó, dư luận cũng xới lên thông tin công an Đống Đa phải vào cuộc để làm rõ hành vi lập khống chứng từ rút tiền Nhà nước của một số cán bộ bệnh viện Nội tiết TƯ.
Theo đó, ngày 2/7/2012, cơ quan CSĐT công an quận Dương Kinh (TP. Hải Phòng) ra quyết định khởi tố vụ án Tham ô tài sản để điều tra hành vi phạm tội của một số đối tượng là cán bộ bệnh viện Nội tiết TƯ.
Sau đó, công an quận Dương Kinh đã chuyển hồ sơ vụ án về công an quận Đống Đa (Hà Nội) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền (trụ sở bệnh viện Nội tiết TƯ nằm trên địa bàn quận Đống Đa). Hiện sự việc chưa được các cơ quan chức năng công bố.

Chánh thanh tra điêu đứng vì tố cáo cấp trên

“Tôi là người có địa vị, có học thức và am hiểu pháp luật mà còn phải điêu đứng khi đấu tranh để tìm sự công bằng, huống hồ người dân không hiểu luật không biết sẽ còn khốn đốn đến đâu!”.

Đó là những chia sẻ của chị Vũ Thị Hương, 38 tuổi, chánh thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh.

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ trên đỉnh cột điện

Khoảng 16h30 chiều qua (24/8), một phụ nữ đã leo lên cột điện trên đường Hữu Nghị, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) khiến nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem.

Theo ghi nhận, cột điện mà người phụ nữ trèo lên khá lớn, kết cấu sắt lắp ghép và đường điện có đến 3 dây. Rất nhiều người hiếu kỳ đã đứng xem khiến giao thông tắc nghẽn một đoạn khá dài. Sau đó, lực lượng cảnh sát 113 có mặt để giải phóng hiện trường, chốt giữ quanh cột điện. Điện lực Đồng Hới cắt điện để đảm bảo an toàn cho người này.
Theo ghi nhận, cột điện mà người phụ nữ trèo lên khá lớn, kết cấu sắt lắp ghép và đường điện có đến 3 dây. Rất nhiều người hiếu kỳ đã đứng xem khiến giao thông tắc nghẽn một đoạn khá dài. Sau đó, lực lượng cảnh sát 113 có mặt để giải phóng hiện trường, chốt giữ quanh cột điện. Điện lực Đồng Hới cắt điện để đảm bảo an toàn cho người này. 
Đại diện một số ngành chức năng đã có mặt để tìm cách đưa người phụ nữ xuống, nhưng không có phương án nào được đưa ra. Một lúc lâu sau đó, có xe cẩu thùng chuyên dụng của ngành điện chạy đến nhưng cũng chỉ nằm im… chờ lệnh bởi sợ đưa người lên thì người phụ nữ nhảy xuống đất. Lực lượng CSGT, CSCĐ được tăng cường thêm để giải phóng giao thông.
Đại diện một số ngành chức năng đã có mặt để tìm cách đưa người phụ nữ xuống, nhưng không có phương án nào được đưa ra. Một lúc lâu sau đó, có xe cẩu thùng chuyên dụng của ngành điện chạy đến nhưng cũng chỉ nằm im… chờ lệnh bởi sợ đưa người lên thì người phụ nữ nhảy xuống đất. Lực lượng CSGT, CSCĐ được tăng cường thêm để giải phóng giao thông.

Tin mới nhất vụ “dàn trận đánh nhau” trên sông Yên

Đến 8h sáng ngày 8/7, lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã tìm được xác 2 người mất tích là: ông Tô Văn Dũng (SN 1952) và ông Lê Văn Hiệu (SN 1966) đều ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Đường xuống hiện trường vụ người dân 2 huyện "dàn trận" đánh nhau.
 Đường xuống hiện trường vụ người dân 2 huyện "dàn trận" đánh nhau.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an: Vụ xô xát do mâu thuẫn từ việc tranh chấp trong việc nuôi và khai thác Ngao ở khu vực bãi giữa sông Yên giữa các hộ dân thuộc Thôn Điền, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương và các hộ dân thôn Bắc Châu, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia.