CSGT Nghệ An mở đường đưa cháu bé nguy kịch đi cấp cứu

Phát hiện cháu bé bị chấn thương có dấu hiệu ngừng thở, các chiến sĩ CSGT thuộc Trạm Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã dùng xe chuyên dụng đưa đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h20 tối ngày 14/4, khi tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến QL1.
Bé trai được đưa bằng ô tô từ huyện Nghi Lộc đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tại TP Vinh để cấp cứu. Trên đoạn đường qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, sức khỏe em nhỏ chuyển biến xấu, cơ thể tím tái, thở yếu, có dấu hiệu ngưng thở.
CSGT Nghe An mo duong dua chau be nguy kich di cap cuu
CSGT sử dụng xe chuyên dụng hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu. (Ảnh VTV) 
Người nhà quyết định dừng xe bên đường nhờ sự hỗ trợ từ tổ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 1 mở đường để đưa bé đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Quãng đường khu vực gia đình gặp để nhờ các chiến sĩ CSGT đưa bé trai vào bệnh viện gần 15km, mất khoảng 20 phút di chuyển.

Được biết cháu tên là N.P.B.T (SN 2016, trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Do được phẫu thuật kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy kịch. Gia đình cháu bé bày tỏ cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình, kịp thời của các chiến sĩ giao thông.
Hiện tại, cháu T đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Người đàn ông bị đột quỵ được CSGT kịp thời đưa đi cấp cứu

Khi phát hiện sự việc, Đội CSGT - trật tự Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã kịp thời đến, nhanh chóng dùng xe chuyên dụng đưa ông Sơn đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 31/12/2024, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã nhận được Thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Quyên (SN 1993, trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ). Trước đó, khoảng 9h ngày 26/12, tại cửa hàng thức ăn gia súc trên đường Trần Phú nối dài thuộc địa bàn phường Hòa Thuận, ông Nguyễn Sơn, bố của bà Quyên có biểu hiện bị đột quỵ, được người dân phát hiện và hô hoán nhờ người ứng cứu.
Nguoi dan ong bi dot quy duoc CSGT kip thoi dua di cap cuu

CSGT dùng xe chuyên dụng chở ông Sơn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. 

Đúng lúc đó, tổ tuần tra của Đội CSGT - trật tự Công an TP Tam Kỳ đang đi làm nhiệm vụ gần đó đã kịp thời đến, xử trí và nhanh chóng dùng xe chuyên dụng đưa ông Sơn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Nhờ sự giúp đỡ tận tình và kịp thời của tổ CSGT cùng với sự quan tâm, theo dõi và điều trị của nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, ông Sơn đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hiện sức khỏe đã ổn định.

Bà Quyên bày tỏ: “Việc làm đầy ý nghĩa nhân văn và tinh thần trách nhiệm của tổ công tác và cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT - trật tự Công an TP Tam Kỳ đã thể hiện rõ tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CAND. Qua đó, để lại hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ CAND nói chung và Công an tỉnh Quảng Nam nói riêng trong lòng nhân dân và gia đình chúng tôi”.

Trước đó, vào ngày 11/12/2024, CSGT Hà Nội cũng sử dụng xe chuyên dụng đưa người lên cơn đau tim đến Bệnh viện cấp cứu. Cụ thể, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8, Công an TP Hà Nội do Thiếu tá Ngô Xuân Giang làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT tại ngã 3 ga Thường Tín - trên tuyến QL1A (huyện Thường Tín) thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có người bị ngất trong siêu thị Linh Cường gần đó và cần sự hỗ trợ.

Nguoi dan ong bi dot quy duoc CSGT kip thoi dua di cap cuu-Hinh-2

CSGT Hà Nội đưa người lên cơn đau tim đến Bệnh viện kịp thời. 

Ngay lập tức, Tổ công tác đã cử cán bộ vào siêu thị kiểm tra tình hình và phát hiện 1 nam thanh niên đã ngất xỉu đang được người dân sơ cứu; người nhà của thanh niên cho biết anh bị chứng bệnh suy tim, vừa lên cơn đau đột ngột. Để bảo đảm sức khỏe cho nam thanh niên, Tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị và cử Đại úy Nguyễn Sỹ Mạnh, sử dụng xe ô tô chuyên dụng đưa nam thanh niên và gia đình đến Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cấp cứu.

Ngay khi đến bệnh viện, bệnh nhân đã được bác sĩ kịp thời cấp cứu qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục. Chị Nguyễn Thị Họa My, vợ của bệnh nhân, xúc động cho biết, ngày 11/12, chồng chị cùng gia đình đến thăm người thân tại huyện Thường Tín. Khi chuẩn bị ra về, chồng chị vào siêu thị để mua quà thì lên cơn đau tim và hôn mê. May mắn được lực lượng CSGT hỗ trợ, đưa vào Bệnh viện cứu chữa vượt qua cơn nguy kịch. Thay mặt gia đình, chị My đã viết thư cảm ơn các chiến sỹ CSGT đã tận tình giúp đỡ gia đình chị trong lúc hoạn nạn.

Chân dung đại gia ngành tôn đứng sau Mái ấm gia đình Việt

Doanh nhân Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen được mệnh danh là “vua tôn”, là một trong những biểu tượng đặc biệt của giới doanh nhân Việt Nam.

Thời gian qua, chương trình truyền hình thực tế "Mái ấm gia đình Việt" được công chúng và cộng đồng xã hội yêu thích. Đây là chương trình thiện nguyện giúp đỡ hàng nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền tổ quốc.

Sặc cười 8 phát minh lạ lùng, khó hiểu nhất của người xưa

Vào thế kỷ 20, nhiều phát minh kỳ lạ và khó hiểu ra đời với mục đích cải thiện cuộc sống nhưng lại thiếu tính ứng dụng thực tế.

Sac cuoi 8 phat minh la lung, kho hieu nhat cua nguoi xua
1. Cũi treo ngoài cửa sổ (1937): Một chiếc cũi bằng lồng kim loại được treo bên ngoài tòa nhà cao tầng ở London để trẻ em "hít khí trời" – phát minh táo bạo nhưng đầy rủi ro. (Ảnh: Fishki.net)