Con trai rơi từ tầng 2 xuống tầng 1, mẹ thản nhiên: "Quen rồi!"

Con trai rơi từ tầng hai xuống nhưng sau khi kiểm tra, thấy con không nguy hiểm đến tính mạng, người mẹ bỏ đi, chẳng có chút lo lắng hay nhắc nhở nào.

Sự việc xảy ra vài ngày trước trong một nhà hàng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Một bé trai bất ngờ rơi từ trần nhà tầng hai xuống, may mắn là cậu rơi đúng một cái tủ lạnh ở dưới nên không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Theo hình ảnh từ camera giám sát, bé bất ngờ rơi từ trần nhà tầng hai xuống, cố gắng đứng dậy sau cơn đau đớn. Thấy tiếng ồn lớn, mẹ của bé ngay lập tức chạy đến kiểm tra tình trạng của con mình, thấy con không có nguy hiểm đến tính mạng, người mẹ cũng bỏ đi, không có chút lo lắng hay nhắc nhở nào.
Con trai roi tu tang 2 xuong tang 1, me than nhien:
 Bé trai rơi từ tầng hai xuống tầng một. 
Đoạn video này được lan truyền trên mạng, rất nhanh đã thu hút sự quan tâm, chú ý. Đa số mọi người chỉ trích người mẹ máu lạnh vô tình, thiếu trách nhiệm.
Trước những phản ứng gay gắt này, cô Thôi, mẹ của bé cho biết, con trai cô năm nay 8 tuổi. Thời điểm xảy ra sự việc, cô Thôi đang nằm trên ghế thì nghe tiếng động lớn. Ngay lập tức chạy ra kiểm tra, cô phát hiện con mình đang nằm trên cái tủ lạnh. Thấy không nguy hiểm, cô mới bỏ đi.
Con trai roi tu tang 2 xuong tang 1, me than nhien:
 Thấy con vẫn đứng được, người mẹ bỏ đi.
Cô cũng cho biết, trần tầng hai chỉ là một tấm vách ngăn bằng nhựa, không thể di chuyển trên đó. Vào thời điểm xảy ra sự việc, con trai cô lét lút trèo lên và rất nhanh rơi xuống khi vừa bước chân vào.
Cô Thôi ngán ngẩm tiết lộ thêm, việc này đã xảy ra không chỉ một hay hai lần, cô đã quen điều đó. "Có phải lần một, lần hai đâu, tôi đã quá quen rồi", cô nói.
Tuy vậy, lời giải thích của cô Thôi không nhận được đồng tình, mọi người cho rằng nếu bé trai rơi cắm đầu xuống, chắc chắn hậu quả khôn lường. "Sao có thể quen được, rơi cắm đầu xuống có khi còn gãy cổ mất mạng", "Người mẹ này vô tư thật đấy, nên quan tâm hơn đến sự an toàn của con mình thay vì nói "quen rồi",...cư dân mạng bình luận.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Ông bố òa khóc nức nở, ôm đứa con trai đi làm xa bí mật về thăm nhà

Mẹ hại con trai chết thảm chỉ vì sự mê tín này

Vì không có chuyên môn, khi cắt bao quy đầu cho bé trai 20 ngày tuổi, hai thầy thuốc dân gian đã khiến bé mất máu quá nhiều, cuối cùng tử vong.

Theo thông tin đăng tải, bà mẹ người Nigeria ở Ý mới hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Vì muốn con trai hợp với tín ngưỡng tôn giáo của mình nên cô đã thuê hai thầy thuốc dân gian đến cắt bao quy đầu cho cậu con trai 20 ngày tuổi tại nhà.
Nào ngờ, vì không có chuyên môn, hai thầy thuốc dân gian đã khiến bé trai mất máu quá nhiều, cuối cùng tử vong đau xót.

Bé trai 10 tuổi mất tích bí ẩn và sự thật đau lòng

Mẹ ruột và cha dượng của bé trai 10 tuổi đã bị bắt giữ, bước đầu lực lượng chức năng xác nhận đây chính là hai đối tượng gây ra cái chết đầy đau đớn của nạn nhân.

Cách đây không lâu, anh Tạ, ở thị trấn Lâm Tấn, huyện Lâm Nghi, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đến văn phòng Công an huyện Lâm Nghi trình báo về việc cậu con trai 10 tuổi họ Trương của anh mất tích, nhờ công an giúp đỡ tìm kiếm. 
Theo anh Tạ, sau khi vợ chồng anh ly hôn, anh nhận nuôi bé lớn, bé út thì vợ anh nhận nuôi, đổi từ họ Tạ sang họ Trương theo mẹ. 

Nửa đêm lẻn vào nhà, tên trộm bị bà chủ trói rồi xâm hại

Tên trộm đột nhập vào nhà định trộm nhưng bị bà chủ nhà bắt trói lại rồi xâm hại. Càng nghĩ càng tức giận, anh ta quyết định báo cảnh sát.

Sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Sau nhiều ngày thăm dò, tên trộm trẻ tuổi này nắm được tình hình xung quanh ngôi nhà chỉ có một phụ nữ độc thân ở. Tuy nhiên, cô thường xuyên vắng nhà, tạo cơ hội tốt để gã ăn trộm.