"Con gái, đừng đối xử với mẹ chồng như mẹ ruột", vì sao?

Có vẻ như dù ở thời xưa hay thời nay, cách ứng xử giữa mẹ chồng và nàng dâu vẫn là một vấn đề khó khăn.

Thực ra, mỗi lần nói về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, tôi luôn nhớ đến câu nói của một người bạn khi trò chuyện với tôi cách đây vài năm.

Cô kể rằng trước khi cô kết hôn, mẹ cô đã viết cho cô một lá thư cực dài.

Trong thư có ba câu có tác động tích cực sâu sắc đến cách bà quản lý mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Chính vì ba câu nói này mà chị luôn giữ được cảm giác vui vẻ “tự do tiến thoái” và “tôn trọng lẫn nhau” trong gia đình chồng.

Lúc đầu, sau khi nghe bạn chia sẻ, tôi cảm thấy ba câu này quả thực có thể gợi mở một số ý tưởng và lời cảnh báo cho nhiều người đang sa lầy trong vũng lầy “xung đột mẹ chồng nàng dâu”.

Tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ ba câu này với bạn.

1. “Con gái, đừng đối xử với mẹ chồng như mẹ ruột của mình”

Mẹ chồng và nàng dâu là hai người xa lạ, không có quan hệ huyết thống. Mối quan hệ giữa họ hoàn toàn phụ thuộc vào vai trò của người chồng/con trai.

Giáo sư tâm lý học Huang Weiren cho biết:

Khi hai người phụ nữ phát triển mối quan hệ vì cùng một người đàn ông, tự nhiên sẽ có ý thức về lãnh thổ. Hệ tư tưởng này là một "thành kiến" ăn sâu vào gen của chúng ta và gần như không thể tách rời. Nếu không có sự xích mích và mọi người sống hòa thuận với nhau trong cuộc sống hằng ngày thì loại "thành kiến" này sẽ tạm thời được che giấu.

Nhưng nếu bạn thực sự đối xử với người khác như con gái hay mẹ của mình, thì khi bạn mất cảnh giác và ngụy trang, một số lời nói "không phù hợp" sẽ thoát ra khỏi miệng bạn.

Hãy nghĩ mà xem, nếu mẹ bạn mắng bạn, có lẽ bạn sẽ quên ngay chuyện đó ngay khi quay lại. Nhưng nếu mẹ chồng nói điều gì đó cay nghiệt, bạn có thể nhớ đến nó trong nửa cuộc đời.

Ngay cả việc nói điều gì đó không quan trọng cũng có thể dẫn đến hiểu lầm rằng "người nói không cố ý nhưng người nghe thì cố ý".

Đây cũng chính là lý do vì sao “nỗi hận sau sinh” lại ăn sâu và khó quên đến vậy.

Chúng ta cho rằng mình có sự bao dung vô điều kiện với mẹ ruột, nhưng lại có "khoảng cách an toàn về mặt cảm xúc" với mẹ chồng.

Vì vậy, nếu bạn đối xử với mẹ chồng như mẹ ruột, hoặc đối xử với con dâu như con gái ruột, tùy ý thể hiện hay trút giận thì thường sẽ dẫn đến kết cục không tốt đẹp.

Nói một cách thẳng thắn, mối quan hệ họ hàng không thể hình thành chỉ sau một đêm, và có một "khoảng cách vai trò" tự nhiên giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Mẹ chồng dù sao cũng là mẹ chồng, chỉ có nhận ra “núi ngăn cách” này, giữ gìn sự tôn trọng “gần gũi nhưng không thô tục, gần gũi nhưng không thân mật” thì mới có thể duy trì mối quan hệ tốt hơn.

2. “Cố gắng đừng can thiệp vào chuyện gia đình của nhà chồng”

Như câu nói cũ: Khoảng cách không thể chia cắt những người thân thiết.

Nếu một cô con dâu can thiệp một cách hấp tấp vào một số công việc gia đình của gia đình chồng, cô ấy có thể dễ dàng bị mọi người ghét bỏ và cuối cùng không nhận được sự cảm ơn cho những nỗ lực của mình.

Ví dụ như tranh chấp giữa chị em dâu, xung đột giữa chị em dâu hoặc phân chia tài sản.

Trên bề mặt, họ có thể hy vọng rằng bạn có thể phán xét và bảo vệ công lý, nhưng nếu bạn thực sự can thiệp hoặc bày tỏ ý kiến của mình một cách bất cẩn, bạn sẽ bị chỉ trích, còn tệ là bạn sẽ gặp rắc rối.

Hãy quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và nói ít đi.

Duy trì ý thức về ranh giới như một người "khách", không chỉ là sự tôn trọng lẫn nhau mà còn là sự bảo vệ sự bình yên của chính mình và không phải chịu hậu quả.

3. “Đừng phàn nàn về chồng trước mặt bố mẹ chồng”

Là cha mẹ, bản năng của chúng ta là bảo vệ con cái, xuất phát từ mối quan hệ huyết thống.

Nghiên cứu về quan hệ họ hàng của Đại học Cambridge cũng xác nhận:

Mối quan hệ huyết thống, có khuynh hướng nhận thức mang tính phòng thủ.

Nói một cách đơn giản, khi bạn nghe người khác bình luận về các thành viên trong gia đình trực hệ của mình, hoạt động của hạch hạnh nhân trong não bạn sẽ tăng 42%, do đó kích hoạt cơ chế bảo vệ theo bản năng.

Vì vậy, ngay cả khi lời phàn nàn của con dâu về chồng là sự thật khách quan, chúng cũng sẽ tự động kích hoạt các biện pháp bảo vệ từ cha mẹ chồng, từ đó dẫn đến xung đột.

Vì vậy, dù mối quan hệ của bạn có thân thiết đến đâu, đừng dễ dàng nói với bố mẹ chồng bất cứ điều gì bạn muốn nói về chồng mình.

Trên thực tế, ba câu này có vẻ rất trực tiếp, nhưng chúng lại dệt nên một mạng lưới hạnh phúc cho các nàng dâu trên toàn thế giới bằng sự khôn ngoan nhẹ nhàng.

Suy cho cùng, chúng ta không thể thay đổi mã di truyền đã được khắc sâu trong xương chúng ta hàng ngàn năm.

Điều mà mẹ chồng và nàng dâu có thể làm không phải là lựa chọn giữa "gần gũi" và "xa cách", mà là duy trì sự tôn trọng rõ ràng và tạo ra ranh giới ấm áp.

Và đây có thể là cách giải thích thực tế nhất về từ "gia đình".

Theo PV/ngoisao.vn

Mẹ chồng cho 10 tỷ kèm điều kiện khiến tôi rớt nước mắt

Mẹ chồng biết tin tôi có thai, bà gọi tôi đến nhà riêng, bảo không cần chồng tôi đi cùng. Tôi biết bà khó tính nhưng không ngờ, bà có thể thốt ra câu này.

Tôi biết mình có thai vào đúng ngày sinh nhật chồng.

Chúng tôi đã kết hôn được gần 2 năm, từng cãi nhau rất nhiều chuyện, từ việc ở riêng hay sống chung với mẹ, cho đến chuyện nuôi chó hay sinh con. Nhưng chuyện con cái thì chưa từng là mâu thuẫn. Vì tôi không thể có con. Đó là điều tôi nghĩ vậy… cho đến khi que thử hiện lên hai vạch đỏ.

Nàng dâu khoe mâm cơm cữ mẹ chồng nấu bài trí đẹp mắt

Những mâm cơm cữ ngon miệng, đẹp mắt, đầy đủ chất dinh dưỡng của mẹ chồng nấu cho nàng dâu mới đây khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi.

f1.png
Dòng chia sẻ cùng loạt ảnh chụp mâm cơm cữ đầy đủ dinh dưỡng, được bài trí đẹp mắt do Võ Diễm Phương (TPHCM) đăng tải, đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận quan tâm trên mạng xã hội.
f4.jpg
Những mâm cơm cữ tươm tất đó là do mẹ chồng của Diễm Phương nấu. Chị rất biết ơn khi có người mẹ chồng tâm lý, yêu thương con dâu.

Em trai chồng 36 tuổi mới lấy được vợ, nhưng 1 năm sau mẹ chồng tôi lại ép ly hôn

Nhiều đêm tôi nghe mẹ chồng thì thầm với chồng tôi rằng, hay là khuyên em trai ly hôn, chứ sống thế này không ổn.

Chồng tôi có một người em trai, mãi đến 36 tuổi mới lập gia đình. Em là con út, từ nhỏ đã được mẹ chồng tôi cưng chiều hết mực. Không phải em không tốt, chỉ là do được nuông chiều quá lâu nên thành ra có chút ỷ lại, ít chủ động, và đôi khi không biết cách xử lý những mối quan hệ trong nhà.

Thời thanh niên, em từng yêu nhiều người nhưng chẳng mối tình nào đi đến đâu. Một phần vì em chưa thực sự trưởng thành, phần khác vì mẹ chồng tôi luôn can thiệp rất sâu.